Câu chuyện người phương Tây học “Chuyển Pháp Luân” được hưởng nhiều lợi ích (5)



Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Cuốn sách chính của Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân” kể từ khi xuất bản lần đầu tiên vào ngày 05 tháng 01 năm 1995 đến nay đã 30 năm, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hàng trăm triệu người từ các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới đã đọc cuốn sách này và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có cả người phương Tây. Tất cả họ đều được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một số người phương Tây vì bị bệnh tật giày vò, tinh thần u uất, cuộc sống hiện thực rơi vào mâu thuẫn, trắc trở, đau khổ… mà khổ sở tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, chỗ dựa tinh thần, nội tâm an lành nên đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thông qua việc tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ đã đạt được trạng thái đạo đức thăng hoa, thân thể khỏe mạnh, tinh thần tịnh hóa.

Khi họ hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, ai nấy đều cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp, họ ca ngợi sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự từ bi và che chở của Sư phụ.

Cô Sendag đã tìm thấy miền tịnh thổ trong thời loạn thế

Giáo viên piano người Thổ Nhĩ Kỳ, cô Sendag cho biết “Chuyển Pháp Luân” đã giúp cô hiểu sâu sắc hơn về sự huyền diệu và quý giá của nghệ thuật. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Cô Sendag ở Thổ Nhĩ Kỳ là một giáo viên piano. Cô ấy yêu thích nhạc cổ điển và hy vọng tìm kiếm chân lý cao hơn thông qua nghệ thuật. Cô cảm thấy thế giới này thật rối ren, khiến con người khó phân biệt được đúng sai. Cho đến một ngày cô đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân” và sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cô cảm thấy cánh cửa của thế giới mới đã mở ra trước mắt mình.

Cô Sendag nhận ra rằng, vào khoảnh khắc cô đắc được Đại Pháp, những ảo tưởng mà cô từng có trước đây đều tan biến, có nhiều thứ trong cuộc sống đều là mê hoặc con người. Cô nói: “Tôi đã sinh lòng từ bi sâu sắc đối với chúng sinh”.

Cô cũng tìm thấy sự hiểu biết về Thần từ cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Điều này giúp cô nhìn nhận nghệ thuật từ một góc độ hoàn toàn mới. Cô chia sẻ: “Thông qua Đại Pháp, tôi hiểu rõ hơn về sự sâu sắc và quý giá của nghệ thuật. Khi nghe các nghệ sỹ piano chơi nhạc cổ điển tôi thấy các nghệ sỹ biến mất, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại sự thuần khiết, tôi còn nghe thấy tiếng của Thiên sứ và các vị Thần.

Cô tin rằng các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là thuần thiện và thuần mỹ, bởi vì các nghệ sỹ là người tu luyện Pháp Luân Công, nên họ có thể truyền tải thông điệp đầy cảm hứng đến khán giả.

Nghệ thuật giống như ngôn ngữ của Thần triển hiện tại nhân gian, Shen Yun là đỉnh cao của nghệ thuật, những nghệ sỹ trưởng thành am hiểu về văn hóa truyền thống, dù chưa từng xem Shen Yun, họ cũng sẽ ủng hộ và thấu hiểu Shen Yun.

Đối với cô, “Chuyển Pháp Luân” là miền tịnh thổ trong thời loạn thế. Sendag nói: “Mỗi khi cầm cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi liền cảm thấy an toàn, dòng năng lượng thuần khiết chảy qua khuôn mặt tôi; cuốn sách khiến tôi trở nên dũng cảm, cũng đang tịnh hóa cho tôi, giúp tôi tránh xa môi trường bại hoại, Đại Pháp đã thức tỉnh tôi, ban cho tôi sức mạnh, sự tĩnh lặng và bình yên”.

Mọi vấn đề đều được giải đáp

Cô Atifet ở Thổ Nhĩ Kỳ từng là một y tá. Nhiều năm trước, cô từng tham gia một buổi giới thiệu về thiền định do một câu lạc bộ gia đình tổ chức. Lúc đó, cô đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, vậy nên đã nhanh chóng có được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và bắt đầu đọc.

Nhưng có một số thuật ngữ xa lạ trong sách khiến cô gặp khó khăn. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công tu luyện nhiều năm thường nói với cô rằng, lần đầu tiên đọc cuốn sách này nên cố gắng đọc liền mạch từ đầu đến cuối thì mới có hiệu quả tốt. Nhưng cô luôn muốn hiểu cuốn sách này ngay từ đầu, kết quả là cô không thể đọc xong bài giảng thứ hai, và không thể tiếp tục đọc nữa. Cô đặt cuốn sách ở đầu giường và để đó suốt ba năm.

Trong thời gian đó, cô Atifet gặp phải rắc rối trong cuộc sống cá nhân, cô muốn bắt đầu đọc lại cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô xin nghỉ phép năm và đến một thành phố khác ở cùng con gái. Ở đó, cô đã đọc nhiều cuốn sách, và cuối cùng cô đã cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên, lần này cô chỉ mất ba ngày để đọc xong cuốn sách.

Cô nói: “Sau khi đọc xong, tâm tôi giống như một người tu luyện thực sự, tôi không thể diễn tả được niềm vui và hạnh phúc trong lòng, tôi thực sự cảm thấy mình đã tìm được điều mà tôi luôn tìm kiếm. Tôi hiểu được ý nghĩa chân chính về sự tồn tại của con người.

Cô rất ngạc nhiên vì sao trước đây mình không thể đọc hết cuốn sách này. Trước đó, cô đã luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, nhưng không thể tìm được, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống thiếu điều gì đó, và điều này khiến cô không vui. “Việc đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ đã cho tôi sự bình yên trong tâm hồn và niềm hạnh phúc thực sự”. “Đây là những lời dạy bảo thực sự, mọi vấn đề của tôi đều đã được giải đáp, khoảng trống trong tâm hồn đã được bù đắp”.

Đến nay, cô Atifet đã tu luyện Pháp Luân Công được mười năm, mỗi ngày cô đều đọc “Chuyển Pháp Luân”, và không ngừng lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, cả thân và tâm đều được lợi ích. Những bệnh mà cô từng mắc như viêm họng mãn tính, viêm mũi dị ứng, giãn tĩnh mạch và cao huyết áp đều đã biến mất không dấu vết. “Giờ đây tôi rất khỏe mạnh, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Dù làm việc gì, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi”.

Cô cảm thấy khả năng chịu đựng của mình đã tăng lên, trước đây cô từng gặp vấn đề về sợ hãi và lo lắng, cô từng nghĩ đó là do tính cách của mình, nhưng cô nhận ra đó là do chấp trước gây ra. Bây giờ cô có thể đối mặt với áp lực một cách nhẹ nhàng.

Một cuốn sách được mong đợi từ lâu

Miriam giơ biểu ngữ trong cuộc diễu hành, kêu gọi thế giới chú ý đến Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Cô Myriam đến từ châu Âu, mẹ cô đã tu luyện Pháp Luân Công từ rất sớm, vì vậy từ nhỏ cô thường xuyên nghe mẹ nhắc đến “Chân, Thiện, Nhẫn”. Tuy nhiên, cô đã mất nhiều năm mới đọc hiểu được cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Mẹ cô học “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày, và cũng chia sẻ với cô sự hiểu biết của mình về “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cô nói rằng điều này có tác dụng khai sáng đối với cô, giúp cô hiểu được những gì mình đã trải qua. Cô cũng cố gắng áp dụng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” theo sự hiểu biết của mình.

Mặc dù đôi khi cô luyện công cùng mẹ và cũng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người, nhưng cô vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Năm 2003, một người bạn đã tặng cô ấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Tây Ban Nha, như một món quà cho chuyến du lịch của cô. Chính lúc đó, cô mới quyết định đọc cuốn sách này.

Dù không thể hoàn toàn hiểu những gì giảng trong sách, một số từ tiếng Trung trong sách khá khó hiểu đối với một người nói tiếng Pháp như cô. Nhưng cô ngạc nhiên vui mừng khi phát hiện ra rằng “Chuyển Pháp Luân” là một cuốn sách khiến cô không thể đặt xuống được. Cô cảm thấy cuốn sách đó đã cho cô thấy một sự chỉ dẫn phi thường, hoàn toàn khác biệt với tư tưởng phương Tây mà cô từng đắm chìm trong đó. Kể từ đó, dù bận rộn đến đâu, cô đều sẽ học “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng khác của Sư phụ mỗi ngày.

Trong suốt quá trình 22 năm tu luyện, Myriam đã đọc xong các bản dịch “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, để hiểu rõ ý nghĩa gốc của cuốn sách, cô đang đọc phiên bản tiếng Trung của cuốn sách: “Tôi thực sự có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ qua từng câu chữ, Ngài đã chạm đến nơi sâu thẳm trái tim tôi”.

Cô nói: “‘Chuyển Pháp Luân’ là một cuốn sách phi thường, bạn nhất định phải đọc từ đầu đến cuối. Nó vượt xa bất kỳ cuốn sách nào. Tôi muốn nói với mọi người: Đừng bỏ lỡ cơ hội đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, đây chính là điều bạn đã chờ đợi từ lâu”.

Mục tiêu là trở thành một người tốt hơn

Học viên Pháp Luân Công Felix đến từ Canada (bên phải)

Anh Félix đến từ Canada. Khoảng 13 năm trước, anh biết đến Pháp Luân Công qua người thân và vì tò mò, anh bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Anh bày tỏ: “‘Chuyển Pháp Luân’ là một cuốn sách thần thánh và vô giá. Nó vô cùng phong phú và sâu sắc, giống như Phật Pháp mà cuốn sách giảng”. Anh bị cuốn hút bởi những nguyên lý trong sách, và đối với anh, các nguyên lý cao thượng “Chân, Thiện, Nhẫn” trở nên thiết thực và có thể chạm tới được. Cuốn sách đã giải đáp những “câu hỏi mà anh đã tìm kiếm cả đời”.

“Tôi cũng bắt đầu bước trên hành trình tu luyện tâm linh, mục tiêu của tôi là trở thành một người tốt hơn”, Félix nói rằng anh đã trở nên cảm thông hơn đối với những người xung quanh.

Anh vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp, “Ngài đã truyền thụ Đại Pháp cho tôi và dẫn dắt tôi bước trên con đường tu luyện. Sư phụ đã ban cho cuộc đời tôi mục tiêu và ý nghĩa sâu sắc hơn”.

Félix khuyên mọi người nên đọc “Chuyển Pháp Luân”, anh nói: “Bạn sẽ thấy rằng nó mang lại lợi ích cho bạn và những người xung quanh”.

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/25/3/13/n14457599.htm



Ngày đăng: 27-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.