Câu chuyện người phương Tây học “Chuyển Pháp Luân” được hưởng nhiều lợi ích (6)
Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Vào tháng 07 năm 2024, để tưởng niệm 25 năm Pháp Luân Công phản bức hại, các học viên đã tham gia hoạt động diễu hành, trưng bày cuốn sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”. (Ảnh: Hàn Cơ Dân/The Epoch Times)
Cuốn sách chính của Pháp Luân Công “Chuyển Pháp Luân” kể từ khi xuất bản lần đầu tiên vào ngày 05 tháng 01 năm 1995 đến nay đã 30 năm, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hàng trăm triệu người từ các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới đã đọc cuốn sách này và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có cả người phương Tây. Tất cả họ đều được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một số người phương Tây vì bị bệnh tật giày vò, tinh thần u uất, cuộc sống hiện thực rơi vào mâu thuẫn, trắc trở, đau khổ… mà khổ sở tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, chỗ dựa tinh thần, nội tâm an lành nên đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thông qua việc tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ đã đạt được trạng thái đạo đức thăng hoa, thân thể khỏe mạnh, tinh thần tịnh hóa.
Khi họ hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, ai nấy đều cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp, họ ca ngợi sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự từ bi và che chở của Sư phụ.
Tiếp theo phần (1), (2), (3), (4), (5)
Đọc “Chuyển Pháp Luân”: Thân tâm khỏe mạnh
Cô Monica, một phụ nữ người Ba Lan, từ nhỏ đã ốm yếu, thường xuyên bị cảm lạnh, và còn mắc các bệnh như viêm xoang, hen suyễn, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim và thực quản Barrett, v.v. Sau khi trưởng thành, bệnh tật vẫn đeo bám cô.
Cô nhớ lại rằng, có một năm, cô phải đi lại nhiều phòng khám chuyên khoa khác nhau để khám bệnh, gần như tuần nào cũng đi khám bác sỹ, mỗi ngày phải uống ba lần thuốc, mỗi lần đều phải uống rất nhiều thuốc, thậm chí khi ra ngoài còn phải mang theo thuốc để “đề phòng bất trắc”. Cô nói: “Trước đây tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, tôi tin rằng ngoài y học phương Tây ra thì không có phương pháp nào có thể giúp được tôi”.
Cô cho rằng mình đã nhận được sự điều trị tốt nhất, bệnh tình của cô có thể được kiểm soát nhưng không thể chữa khỏi. Cô buộc phải chấp nhận hiện thực là phải uống thuốc suốt đời.
Năm 2015, Monica lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Công, đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” khiến nhận thức về bệnh tật của cô đã có sự thay đổi rất lớn, và cô bắt đầu cải thiện phẩm chất đạo đức của mình thông qua nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, rất nhanh chóng sức khỏe của cô đã cải thiện rõ rệt. Cô nhờ một người bạn là bác sỹ nhiệt tình giúp cô lên kế hoạch giảm thuốc, nhưng khi uống thuốc thì cơ thể cô lại rất tệ, còn khi không uống thuốc thì lại khỏe lên rõ rệt.
Kể từ đó, cô không còn dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa, và sức khỏe cô đã trở nên vô cùng tốt. Cô nói, sau khi tu luyện Đại Pháp, tư tưởng của cô cũng trở nên cởi mở và bao dung hơn, bao gồm cả những điều mà cô không thể giải thích bằng khoa học, và cô đã học được cách giữ tâm thái biết ơn.
Cô Monica chia sẻ: “Dần dần, khi tôi không ngừng học ‘Chuyển Pháp Luân’, những kỳ tích trong cuộc sống đã lặng lẽ xảy ra. Cuộc sống của tôi từ công việc cá nhân, công việc gia đình, đến các mối quan hệ xã hội hay đến việc phát triển sự nghiệp, mọi phương diện đều trở nên tốt đẹp hơn, viên mãn hơn và khỏe mạnh hơn”.
Monica phát tài liệu chân tướng cho người qua đường tại một sự kiện Pháp Luân Công tổ chức. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Tìm thấy những quy tắc đạo đức thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống
Anh Ivan người Ukraine từ nhỏ đã vô cùng yêu thích võ thuật. Trong quá trình nghiên cứu võ thuật, anh tiếp xúc với một số kiến thức về khí công, và dần nhận ra tầm quan trọng của tu dưỡng đạo đức. Anh từng đọc được rằng, kỹ năng võ thuật thực sự chỉ được truyền thụ cho những người có phẩm đức cao thượng. Vì vậy, anh bắt đầu tìm kiếm các quy tắc đạo đức và Pháp môn tu luyện tinh thần.
Năm 15 tuổi, anh Ivan chuyển đến Kiev. Trong thời gian học đại học, anh đọc nhiều các sách về các lĩnh vực như triết học, Thiền tông, khí công v.v. tham gia các buổi hội thảo liên quan và còn đi khắp nơi tìm trường dạy võ. Lúc đó, kinh tế của anh rất eo hẹp. Anh bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, anh không muốn “làm việc để ăn, rồi lại ăn để làm việc”.
Một năm rưỡi sau, anh bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, và kể từ đó cuộc đời anh đã có sự thay đổi lớn. “Cuốn sách đã giải đáp nhiều thắc mắc của tôi và hợp nhất lại những kiến thức rời rạc mà tôi có trước đây thành một hệ thống hoàn chỉnh. Cuối cùng, tôi đã không trở thành một võ sư, nhưng tôi đã tìm thấy những nguyên tắc đạo đức thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, đó là “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Anh Ivan luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên ở Kiev. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Tìm thấy mọi câu trả lời từ cuốn sách
Cô Christina người Pháp, từ tuổi thiếu niên đã bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa về lối sống và sinh tồn. Cô cũng đã thực hiện một số nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu về tôn giáo, nhưng tôn giáo không thể thuyết phục được cô. Khi bà cô qua đời, lòng cô tràn đầy nghi hoặc: Thượng Đế ở đâu? Nếu có Thượng Đế, bà cô đã không ra đi. Cô bị những câu hỏi này dày vò và không ngừng tìm kiếm câu trả lời.
Cuối năm 2011, cô Christina gặp phải rắc rối, cô có một nhà hàng muốn bán nhưng không bán được. Cô rơi vào tình cảnh khó khăn.
Sau đó, cô nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân” và đọc một mạch đến hết. Cô đã tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề của mình, lúc đó cô đã xúc động đến bật khóc, cô khóc rất nhiều khiến mẹ cô phải lo lắng. Thực ra trong lòng cô cảm thấy vui sướng, bởi vì cuối cùng đã tìm thấy điều mà cô luôn tìm kiếm.
Khi bình tĩnh lại, cô nhận ra rằng đọc cuốn sách này một lần là chưa đủ, cần phải đọc liên tục mới có thể hiểu sâu sắc nội hàm bên trong. Kể từ đó, cô bắt đầu liên tục đọc “Chuyển Pháp Luân”.
Từ đó, cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi, nhờ đọc “Chuyển Pháp Luân” mà nội tâm cô thay đổi, nhận thức về các vấn đề cũng thay đổi, cô đã có được mọi câu trả lời từ cuốn sách. Đại Pháp có thể chữa lành mọi thứ, giải quyết tất cả những vấn đề cô gặp phải. Đại Pháp trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cô.
Cô Christina bày tỏ rằng, nếu không có Đại Pháp, cô sẽ bị lạc lối. Đối với cô, Đại Pháp là chỉ dẫn cho cuộc đời. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thụ ích từ Pháp này, bởi vì nó quá tuyệt diệu, không thể diễn tả bằng lời. Phải đọc, phải hiểu và học tập thì mới có thể thực sự minh bạch Pháp là gì.
(Hết)
Ngày đăng: 03-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.