Cảm ân Sư tôn, cảm ân Đại Pháp
Tác giả: Hồi Quy – Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Gần đây, qua mạng Internet tôi biết được các hạng mục của Đại Pháp ở Mỹ quốc như Shen Yun và cả Sư phụ đã bị vu khống ác ý, thâm tâm tôi cảm thấy chấn động. Sư phụ truyền dạy chân lý của vũ trụ vĩ đại từ bi như thế mà bị công kích vu khống ác ý, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng buồn bã.
Sư phụ đối đãi một cách từ bi với mọi người sống trên thế giới này, thay tất cả chúng sinh (bao gồm cả những người thường không tu luyện) chịu đựng tội nghiệp vô biên mà chúng sinh đã tạo ra trong lịch sử. Những tội nghiệp vô biên này nếu Sư phụ không chịu thay cho thì vào thời mạt hậu của thành – trụ – hoại – diệt, những chúng sinh này sẽ bị hủy diệt, tân vũ trụ sẽ bắt đầu thời kỳ lịch sử quan trọng. Sư phụ từ bi vô hạn đang cứu độ muôn nghìn chúng sinh, mà ngược lại hiện nay, Ngài đang bị những người đời vô tri trong u mê vu khống. Là một thành viên của Đại Pháp, trong lòng tôi đau xót khôn xiết, thâm tâm tôi muốn làm tất cả những gì có thể cho Sư phụ và Đại Pháp.
Tuy nhiên, thân tôi đang ở Đại Lục (Trung Quốc), không thể làm gì ngoài việc tăng cường hướng nội vô điều kiện để tìm và tu bỏ nhân tâm cũng như chấp trước, nhằm mau chóng đồng hóa với Đại Pháp, chính niệm kiên định diệt sạch tà ác ở không gian khác thao túng người đời vô tri. Tôi còn muốn bắt đầu ghi lại những việc dù nhỏ trên con đường tu luyện của bản thân đã được Sư phụ từ bi bảo hộ để hồng dương vạn nhất hồng ân của Sư tôn.
Tôi có được ảnh hưởng từ cha mẹ và đã được tiếp xúc với Đại Pháp vào khoảng năm 1999. Sau khi xem xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi ngay lập tức biết rằng bản thân đã gặp được điều trân quý nhất trong đời.
Tôi nhớ khi đó, một lần tôi ngồi trên xe đưa rước trên đường trở về đơn vị, nửa chừng chiếc xe dừng lại trên con đường nông thôn. Một số hành khách leo lên nóc xe để dỡ các vật nặng. Tôi khi ấy vì muốn đi vệ sinh liền đứng dậy đi xuống xe, khi đang chuẩn bị ra khỏi cửa xe, tôi bị một bàn tay lớn vô hình lập tức kéo lại. Tại thời điểm này, một vật nặng lớn rơi từ nóc xe xuống, cả tôi và hành khách trên xe đều thở phào: Nguy hiểm quá! Sau sự việc đó, tôi nghĩ lại và sợ mãi không thôi. Phải mất một thời gian dài, tôi mới ngộ được đó chính là Pháp thân của Sư phụ đã chìa ra bàn tay lớn vô hình để cứu mệnh đệ tử.
Tôi vừa học Pháp và luyện công chỉ mới vài tháng, ác đảng cộng sản đã bắt đầu bức hại Đại Pháp một cách điên cuồng. Nhưng bản thân tôi lại mù mờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù tôi cảm nhận mạnh mẽ được Pháp Luân đang xoay chuyển ở bụng dưới, cũng hiểu được Sư phụ đã khai mở thiên mục cho mình, chỗ trước trán cảm giác xoáy trồi rất mạnh. Nhưng do bị ảnh hưởng quá sâu của thuyết vô thần luận tà ác mà tà đảng cộng sản truyền bá, thời điểm đó tôi đã không đối đãi với việc tu luyện Đại Pháp một cách lý tính. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ôm giữ cách nghĩ truyền thống rằng ‘thụ ân một giọt, báo ân một dòng’, tôi bắt đầu nói với mọi người xung quanh về sự thật là Đại Pháp bị vu oan hãm hại. Sau đó, tôi bị tà ác bức hại phải lưu lạc khắp nơi.
Trong thời gian làm việc để kiếm sống ở bên ngoài, nhiều lần tôi cảm nhận được Pháp thân của Sư phụ ở bên cạnh đang từ bi chăm sóc tôi. Ấn tượng sâu nhất là một lần tại ga xe lửa Thâm Quyến, tôi bị kiểm tra, lúc đó tôi đang mang theo sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng. Đang lúc không biết làm thế nào, tôi phát hiện viên cảnh sát kiểm tra gật đầu với tôi một cách kính cẩn lễ phép như nhìn thấy Thần Phật, anh ta trả lại chứng minh thư cho tôi một cách trân trọng, và để cho tôi mang sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng vào ga an toàn. Sau sự việc này tôi nghĩ lại, anh ta hẳn là đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Tương tự, cũng đã xuất hiện nhiều lần việc những người thường xung quanh nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang từ bi chăm sóc tôi.
Một người luyện công, toàn gia thụ ích. Những người thân của gia đình tôi đều nhận được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp. Ví dụ, con trai mới sinh và đứa con lớn của tôi nhiều lần được Sư phụ che chở thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Kết quả trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cháu chẳng hề xuất chúng nhưng lại thi đỗ một cách thần kỳ vào một chuyên ngành tốt của một trường hàng đầu trong nước. Điều cảm động nhất là trong thời kỳ dịch bệnh, Sư phụ đã từ bi chữa lành bệnh cho vợ tôi. Vì việc tôi bị ác đảng bức hại mà vợ tôi luôn ở trong trạng thái lo lắng, sợ hãi, cô ấy luôn phản đối tôi tu luyện Đại Pháp và giảng chân tướng. Ba năm dịch bệnh vừa mới nới lỏng không lâu, cô ấy bị nhiễm bệnh, thống khổ muôn phần. Vào một đêm, lúc tôi đang trằn trọc khó ngủ, tôi đột nhiên nhìn thấy rõ ràng Pháp thân của Sư phụ xuất hiện bên giường của cô ấy, nhìn cô ấy một cách từ bi và nói: Cô nương, cô hãy nằm hướng về bên kia, rồi nhẹ nhàng đẩy vợ tôi lật người lại, và sau đó vợ tôi đã tiến nhập vào giấc mộng ngọt ngào. Ngày hôm sau, cô ấy đột nhiên khỏi bệnh. Cô ấy hết sức xúc động, kể từ đó cũng không còn phản đối tôi tu luyện nữa.
Tôi còn có nhiều chuyện muốn kể nữa, nhưng do giới hạn bài viết nên chỉ nêu ra một vài ví dụ.
Đệ tử từ đáy lòng biết ơn Sư phụ. Sư phụ đã giảng cho con biết về chân lý của thiên thể vũ trụ, rằng ngoài thời không của nhân loại còn có các thời không khác, xuống dưới còn có âm gian, địa ngục, lên trên có các thiên thể khác trong tam giới, lên trên nữa còn có vô số các thế giới thiên quốc, mà tất cả các thời không đều do Pháp Luân Phật Pháp khai sáng. Tâm tính của một sinh mệnh phù hợp tầng nào thì chính là sinh mệnh của tầng đó. Tôi hiểu được rằng, con người nếu không tu luyện thì chỉ có thể chuyển sinh luân hồi thống khổ nội trong tam giới.
Đệ tử từ đáy lòng cảm ân Sư phụ. Sư phụ đã cho con tìm lại bản ngã thực sự của mình, cho con hiểu được cái nhục thân này của con người thế gian chỉ là một bộ “y phục”, và chủ nguyên thần trong thời không khác mới là bản thân thực sự, mà cái bản thân thực sự này sản sinh ở thế giới thiên quốc ngoài tam giới.
Đệ tử thật lòng biết ơn Sư tôn. Sư tôn đã nói cho con ý nghĩa thực sự của cuộc sống con người. Điều này khiến con hiểu rằng ngoài việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhục thân trên thế gian, điều quan trọng nhất là cần đi trên con đường Đại Đạo mà tu luyện phản bổn quy chân, đề cao cảnh giới tâm tính của bản thân, một lần nữa quay trở về thế giới thiên quốc của bản thân mình. Con càng biết ơn Sư tôn vì Ngài đã dạy cho con phương pháp tu luyện thực sự khả hành – Pháp Luân Đại Pháp, cho phép con đồng thời tu tốt bản thân và tận lực cứu độ nhiều người có lai lịch phi phàm như nhau nhưng tạm thời vẫn còn mê trong thế gian.
Một lần nữa đệ tử xin đảnh lễ cảm ân Sư tôn, cảm ân Đại Pháp. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, đệ tử xin kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, chân chính làm tốt ba việc để báo ân Sư.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294566
Ngày đăng: 09-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.