Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Tự hỏi
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[ChanhKien.org]
Tín Sư tín Pháp không chỉ là lời nói suông, thực tế chúng ta đã làm được bao nhiêu, đã đạt được 100% chưa? Còn thiếu bao nhiêu? Sư phụ vẫn luôn giảng Pháp cho chúng ta, Pháp thân của Sư phụ cũng luôn bảo hộ chúng ta. Sư phụ đã làm cho chúng ta quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều, đã dùng sự hy sinh và chịu đựng to lớn của bản thân để kéo dài thời gian, không muốn bỏ lại một đệ tử nào, để chúng ta có thể tu thành, để chúng ta có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn, để chúng ta có thể quy vị về vũ trụ mới.
Nhưng chúng ta lại luôn đòi hỏi, biểu hiện bên ngoài là cảm ơn Sư phụ: cảm ơn sự bảo hộ của Sư phụ, cảm ơn Sư phụ đã làm điều này điều kia cho con… (Cảm ơn là điều nên làm, nhưng không nên chỉ dừng lại ở được mất của bản thân). Lại không nghĩ rằng: khi Sư phụ bị đối xử bất công, chúng ta nên làm thế nào? Có người nghĩ đến không phải là san sẻ nỗi lo cho Sư phụ, mà là được mất của bản thân, rồi nghi ngờ, do dự, oán trách, dao động, không tin nữa.
Sư phụ đã hy sinh tất cả những gì của bản thân để khai sáng vũ trụ mới cứu độ chúng sinh. Ít nhất chúng ta phải biết ơn và báo đáp. Sư phụ không cần chúng ta điều gì, hiện nay Sư phụ đang phải chịu những cáo buộc bất công, chúng ta phải nghĩ cách trợ Sư chính Pháp, giải thể bức hại. Dĩ nhiên, không phải dùng tình cảm, mà là dùng lý trí và chính niệm.
Những gì Sư phụ làm cho chúng ta đều là điều (Ngài) nên làm sao? Bởi vì Sư phụ từ bi với chúng sinh, mà trở thành lý do để chúng ta đòi hỏi một cách đương nhiên sao? Không đúng!
Đệ tử Đại Pháp bảo vệ Sư phụ, bảo vệ Pháp, đây là sứ mệnh và trách nhiệm tất yếu của chúng ta. Sau khi công thành viên mãn, chúng ta sẽ trở về các thiên thể của mình, dùng từ bi để cai quản thể hệ vũ trụ của chính mình. Vũ trụ mới không có tư, cũng sẽ không đi đến diệt. Đến bước hoại thì nó sẽ tự động tu bổ trở lại, viên dung bất phá.
Vũ trụ cũ vì “tư” nên mới đi đến bước “diệt”. Vũ trụ mới loại bỏ cái “tư” của vũ trụ cũ, là “vị tha”. Nếu không chân tu mà mang theo tư tâm, mang theo nghi tâm, không kính Sư, thì làm sao có thể đến vũ trụ mới? Sư phụ tạo ra vũ trụ mới nhưng Ngài cớ gì mà cứ phải cho bạn đến? Cớ gì mà cứ phải cho bạn một thể hệ vũ trụ mới để bạn cai quản? Bạn không chịu trách nhiệm chút nào, ngay cả Sư phụ độ bạn bị đối xử bất công bạn cũng không quan tâm, có thể nói bạn là vị tha sao? Bạn chỉ biết nghĩ cho bản thân thì liệu có thể cho bạn sang vũ trụ mới để làm hỏng lý của vũ trụ mới không? Không đủ tiêu chuẩn thì căn bản không thể sang được vũ trụ mới! Vì vậy, nhất định phải vô điều kiện loại bỏ “tư”, đồng hóa tiêu chuẩn “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ mới, thực sự làm được “vị tha”.
Có phải Sư phụ không có cách nào giải thể vụ kiện vô căn cứ này không? Không phải, Sư phụ có thể tạo ra vũ trụ mới, có thể làm tất cả. Nguyên nhân chính một là nghiệp lực; hai là đệ tử chưa đề cao lên, tu chưa đạt, đặc biệt là làm chưa đủ tốt về phương diện “kính Sư kính Pháp, tín Sư tín Pháp”, nên mới xảy ra như vậy. Chúng ta là người tu luyện, Sư phụ không có nghiệp lực, Sư phụ vì chúng ta, vì chúng sinh mà gánh chịu. Trong những năm qua, các đệ tử chân tu ở Đại lục đã vượt qua trong môi trường bức hại tàn khốc, dưới sự bảo vệ của Sư phụ và sự phối hợp của các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài. Chúng ta không thể gặp được Sư phụ, khi nghĩ đến Sư phụ, trong tâm chúng ta tràn đầy lòng thành kính và nhớ mong, trong tâm chúng ta Sư phụ là vị Thần, vị Phật, là Sáng Thế Chủ vĩ đại. Chúng ta nhớ mong và hy vọng Sư phụ quay về…
Các đồng tu ở nước ngoài có điều kiện tốt hơn, có thể gặp được Sư phụ, đó là điều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Sư phụ ở trong nhân gian có phía con người, không thể triển hiện kỳ tích trước mặt các bạn. Điều này có thể tạo ra một ảo giác trong tiềm thức của các bạn, nghĩ rằng Sư phụ không có gì khác biệt với con người. Nên về phương diện “kính Sư, kính Pháp” có thể là một thử thách.
Vì vậy, sự kiên định “tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp” nhất định phải thực sự đạt được trên lý tính, không phải chỉ là hình thức bề ngoài và cảm tính. Chúa Giê-su nói “tin” ta thì có thể lên thiên đàng. Đương nhiên, không tin thì không thể lên được. Mà tiền đề việc tu luyện Đại Pháp của chúng ta cũng là “tín”. Sư phụ nói:
“Đây là một lý của vũ trụ, tin trước, thấy sau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada).
Đương nhiên, không tin thì không thể nói gì được.
“Tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp” vô điều kiện, đây là yếu tố quan trọng nhất trong tu luyện Đại Pháp. Ác đảng lợi dụng những đặc vụ cài vào để kiện Sư phụ (Do Cựu thế lực an bài). Ở nước ngoài, lẽ ra các đệ tử phải càng kiên định hơn, sao lại có người nghi ngờ, dao động, không còn tin như trước? Những tư tưởng bất tín, bất kính này có phải là của bạn không? Không phải đâu! Phải dùng chính niệm để bài trừ, phủ định và thanh lý nó. Đây rõ ràng là do Cựu thế lực lợi dụng đặc vụ của tà Đảng để gây chia rẽ, làm dao động lòng tin của những người không kiên định tín Sư tín Pháp, gây loạn từ bên trong, giống như đãi cát tìm vàng.
Sự bức hại của Cựu thế lực là sự phối hợp từ trong ra ngoài, bên trong đã sắp xếp người của chúng từ trước, đến lúc thích hợp sẽ nhảy ra phối hợp với những kẻ xấu bên ngoài để cùng nhau diễn trò; chúng cũng đã sắp xếp những quan niệm xấu trong tâm trí người tu luyện từ sớm, rồi áp đặt tư tưởng tiêu cực để dẫn dắt họ suy nghĩ, phối hợp với những người, sự việc, sự vật bên ngoài để cùng nhau diễn. Nếu bạn coi đó là thật, thuận theo nó, nó sẽ nói bạn muốn thế, rồi lấy cớ khảo nghiệm để cưỡng chế bức hại. Mà những tư tưởng và sự việc đó đều là chúng áp đặt, chúng ta phải kiên quyết phủ định và xóa bỏ hoàn toàn.
Trong Pháp nạn lần này, tôi nghĩ tất cả các đệ tử chân tu Đại Pháp chúng ta đều nên hướng nội tìm, đặc biệt là trong việc kính Sư kính Pháp, tín Sư tín Pháp, loại bỏ hết những tâm bất chính, cải chính lại; tăng cường phát chính niệm, giải thể tà ác ở các không gian khác, cũng như những kẻ xấu ở thế gian. Nếu chúng ta làm được điều này, tất cả sẽ tan biến như làn khói.
Những sinh mệnh phản bội sư môn, lừa thầy diệt tổ, tội lỗi đến mức nào? Trực tiếp nhắm vào Đấng Sáng Thế Chủ để bức hại, đây là tội lớn nhất trong vũ trụ này! Tội không thể tha thứ! Là đệ tử, chúng ta tuyệt đối không cho phép những việc này xảy ra. Bảo hộ Sư phụ, duy hộ Pháp là điều mà chúng ta phải kiên định làm tốt. Nếu không thì làm sao xứng đáng với Sư phụ, làm sao gánh vác trọng trách của vũ trụ mới!
Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng:
“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không.”
Tôi nghĩ hiện tại cũng đang diễn ra khảo nghiệm như vậy.
Sư phụ đang vì chúng sinh, vì các đệ tử Đại Pháp mà gánh chịu nghiệp lực, vậy mà chúng ta lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy thời gian sao lâu thế? Đó chính là sự từ bi của Sư phụ! Sư phụ không muốn bỏ sót một đệ tử nào, nhưng Sư phụ sẽ không nhận một đệ tử không đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của vũ trụ mới sẽ không thay đổi. Chúng ta tuyệt đối không thừa nhận sự bức hại gia tăng này. Nếu là vàng thật thì nó phải trông giống như vàng thật. Nếu là cát thì sẽ bị đãi đi, không cách nào khác.
Là đệ tử chân tu, chỉ có một con đường làm tốt ba việc, hướng nội vô điều kiện, tu sửa bản thân, kiên định tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp, trợ Sư chính Pháp, học Pháp nhiều, cứu độ chúng sinh nhiều hơn.
Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại, Sư phụ thật vất vả, hợp thập!
Cảm ơn những đồng tu đã thực hiện lời thệ ước tiền sử, nếu có chỗ nào chưa đúng xin từ bi góp ý, hợp thập!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294136
Ngày đăng: 30-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.