Đồng tâm
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Hôm nay khi phát chính niệm, trong đầu tôi nghĩ tâm của mỗi đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước đều liên kết với nhau, thần thông và công lực kết hợp lại hình thành nhân tố chân “chính”, từ đó cấu thành một “bức tường chắn” vi quan cường đại ngăn cản, ức chế những nhân tố tà ác ở không gian khác đang khống chế những kẻ tà ác trên Trái Đất đầu độc chúng sinh; cắt đứt tất cả tuyến đường của tà ác. Đồng thời đệ tử Đại Pháp toàn thế giới vận dụng thần thông và Pháp lực mà Sư phụ cấp cho để tiêu hủy, giải thể những tà ác cuối cùng ở không gian khác, khiến cho những kẻ tà ác phạm tội với Đại Pháp không thể cứu vãn, phải hiện thế hiện báo.
Trong phút chốc tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, cảm giác như Pháp Luân đang xoay chuyển xung quanh cơ thể tôi, sau lưng càng cảm nhận mạnh mẽ hơn, cảm thấy rất nóng. Có một luồng nhiệt chảy từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, bàn tay phát chính niệm của tôi phình lên giống như có thứ gì đó đang đẩy ra; cả người tôi như ngồi trên mây cao, giống như một vị Thần uy nghi và từ bi đang phát chính niệm thanh trừ tà ác. Trạng thái thù thắng này kéo dài đến khi kết thúc phát chính niệm.
Một thời gian dài sau đó tôi vẫn còn dư vị cảm giác hạnh phúc được Pháp gia trì đó. Đồng thời tôi cũng có một cảm ngộ rất sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp đúng là đồng tâm đến thế gian. Chúng ta đã đến không gian mê, trải qua hàng nghìn năm luân hồi có còn minh bạch lời thệ nguyện đã lập từ trước khi hạ thế không? Lúc chúng ta phát nguyện cùng Sư phụ tầng tầng đi xuống, chúng ta có cùng tâm nguyện giống nhau chính là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đến cuối cùng cùng nhau trở về trời. Đệ tử Đại Pháp bất luận là thân ở tại nơi đâu, chúng ta cùng tu một bộ Pháp, tiêu chuẩn tu luyện chỉ có Pháp. Vì vậy nếu như “tâm” lệch khỏi Pháp, thì sẽ xa rời chỉnh thể; nếu “tâm” biến thành xấu đi, bị độc dược ăn mòn thì sẽ đứng về phía đối lập với Đại Pháp. Bởi vì sinh mệnh lúc này đã bị độc dược ăn mòn, chân ngã không thể làm chủ nữa nên sẽ bị những quan niệm hậu thiên và nghiệp lực kiểm soát, bị những người có tâm cơ lợi dụng, vì thế mới phản bội Sư phụ, phản bội Đại Pháp, đáng thương thay họ đã trở thành giống như “Judas” (kẻ bán đứng chúa Jesus) bị lịch sử khinh thường.
Pháp có thể quy chính những “tâm” lệch lạc, Pháp có thể tẩy tịnh những sinh mệnh bị ô nhiễm. Sư phụ từ bi và Đại Pháp là siêu thường, vì vậy chỉ cần “tâm” của sinh mệnh này đặt tại Pháp thì sẽ được Thần bảo hộ. Thời báo The New York Times đưa tin sai sự thật kích động cuộc chiến giữa chính và tà. Đệ tử Đại Pháp là sứ giả duy hộ chính nghĩa trong vũ trụ, hiện nay Sư phụ đang bị vu khống một cách ác ý, hạng mục Đại Pháp bị công kích, Shen Yun bị can nhiễu…, những hiện tượng kỳ lạ này nói lên điều gì đây? Cá nhân tôi thể ngộ chính là đệ tử Đại Pháp chưa hình thành chỉnh thể, tâm không đặt tại Pháp, không thực sự dĩ Pháp vi Sư. Trong bài Kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” Sư phụ có giảng:
“Chúng Thần đều đang nhìn, cựu thế lực cũng đang nhìn, hồng ma cũng đang nhìn”.
Đặc tính vị tư vị ngã của cựu vũ trụ vẫn còn chỗ đứng trong “tâm” của mỗi người. Hiện nay là thời kỳ Chính Pháp, không phải là giai đoạn tu luyện cá nhân. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải đứng trên cơ điểm của Pháp thì mới có thể hòa tan trong Pháp, mới có thể hình thành chỉnh thể, mới có thể kim cương bất hoại, kiên cố bất phá.
Làm việc gì cũng phải đứng trên cơ điểm nghĩ cho người khác và đặt bản thân vào trong Pháp, đây mới chính là một phần tử của chỉnh thể, một lạp tử của Đại Pháp. Tất cả đệ tử Đại Pháp nếu làm được điều này thì năng lượng sẽ lớn mạnh biết mấy! Kỳ thực đây cũng là đang viên dung Pháp. Những sinh mệnh biến dị trong vũ trụ cũ không lựa chọn đồng hóa với Pháp mà lại hành xử chiểu theo Pháp của vũ trụ cũ. Sư phụ cần phải chính Pháp nhưng cựu thế lực lại cản trở, can nhiễu. Sư phụ chính Pháp đã 25 năm rồi và cựu thế lực cũng đã lợi dụng tà linh cộng sản can nhiễu Đại Pháp 25 năm. Kỳ thực không chỉ là thời gian 25 năm, mà cựu thế lực đã có những an bài biến dị từ rất lâu đối với đệ tử Đại Pháp rồi; Sư phụ muốn chúng ta không thừa nhận an bài biến dị của cựu thế lực, muốn chúng ta toàn diện phủ định cựu thế lực. Cá nhân tôi lý giải rằng đây chính là cần đệ tử Đại Pháp tu tốt bản thân, đối chiếu với Pháp để tu khứ vị tư và những vật chất biến dị của cựu thế lực. Ở trong Pháp tu xuất ra cảnh giới vị tha. Mỗi đệ tử Đại Pháp có thể làm được vô tư vô ngã, đều có thể đặt bản thân ở trong Pháp, vậy thì mọi nhân tố tà ác đều sẽ tự giải thể, hủy diệt; nhân tố tà ác sẽ không còn bất kỳ lý do gì và không còn thị trường để can nhiễu Đại Pháp nữa.
Sự việc thời báo The New York Times xảy ra ở Mỹ lần này chính là tàn dư bại hoại của tà ác bị Chính Pháp đánh ra, tốc độ nhanh chóng của Chính Pháp khiến tà ác không còn nơi nào ẩn náu chỉ có thể giãy giụa lần cuối cùng, biểu hiện chính là lợi dụng những người có “tâm” bất hảo làm ra những việc xấu. Kỳ thực từ một phương diện khác mà nhìn chính là cần đệ tử Đại Pháp phát huy lực lượng của chỉnh thể để hình thành lưới trời không mạch, không huyệt, vô hình, vô lậu tiêu trừ và giải thể tất cả tà ác. Sư phụ đang kiểm soát hết thảy và cũng đang che chở, trông chừng chúng ta. Trong cuộc chiến chính và tà này, đệ tử Đại Pháp có thể kiến lập uy đức, tiêu giảm nghiệp lực của bản thân, giải cứu những chúng sinh bị tà ác đầu độc, hoàn thành thệ nguyện trước khi tới thế gian để theo Sư phụ trở về trời và diễn dịch được một cách trọn vẹn con đường người trở thành Thần.
Trên đây là một chút cảm ngộ tu luyện hiện tại, có chỗ nào không đúng mong các đồng từ bi chỉ chính!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295054
Ngày đăng: 28-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.