[ChanhKien.org]
Đặc san của The Epoch Times. (Ảnh: The Epoch Times chế tác)
Ngày 13/5 năm nay là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 27, cũng là ngày kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Từ New York đến Toronto, từ London đến Sydney, từ Tokyo đến Trường Xuân, các học viên Pháp Luân Công khắp nơi đang kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng và tràn đầy lòng cảm ân này bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trong thời đại xung đột triền miên, lòng người bất an, đạo đức suy đồi, ngày càng nhiều người nhận ra rằng: điều nhân loại thiếu thốn nhất không phải là của cải vật chất, mà là sức mạnh tinh thần giúp lòng người an định, dẫn dắt con người vượt qua màn sương mù dày đặc. Lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm kim chỉ nam, Pháp Luân Đại Pháp tựa như con thuyền cứu rỗi giữa thế gian hỗn loạn, mang lại ánh sáng và hy vọng cho vô số người.
I. Đại Pháp khai truyền, hàng trăm triệu người tu luyện
Vào ngày hoa tươi nở rộ 34 năm trước — ngày 13/05/1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền ra Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính căn bản của vũ trụ là “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chỉ đạo, bao gồm năm bài công pháp đơn giản dễ học — bốn bài động công và một bài tĩnh công.
Đại sư Lý Hồng Chí đã tổ chức tổng cộng 56 khóa học Pháp Luân Công tại 23 thành phố ở Trung Quốc đại lục. Hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người và tịnh hóa tâm hồn của Pháp Luân Công đã khơi dậy sự quan tâm to lớn từ những người học luyện. Thông qua hình thức người truyền người, tâm truyền tâm, Pháp Luân Công đã nhanh chóng lan rộng khắp hơn 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị tại Trung Quốc; truyền đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Đến năm 1999, chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi, đã có hàng trăm triệu người theo học Pháp Luân Công.
Bất kể Pháp Luân Công truyền đến đâu, nơi đó đều xuất hiện cảnh tượng lòng người hướng thiện, đạo đức thăng hoa, người tốt việc tốt liên tiếp xuất hiện. Giữa cõi hồng trần cuồn cuộn, đạo đức xuống dốc, dục vọng vật chất tràn lan, Pháp Luân Công tựa một đạo kim quang, một dòng suối trong, một miền tịnh thổ, mang lại cho những tâm hồn đang xốc nổi, lo âu và bất an sự tĩnh tại, tường hòa và thanh cao đã mất từ lâu.
Ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân, kẻ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì lòng đố kỵ mãnh liệt và tư lợi cá nhân, đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, 27 năm đã trôi qua, cuộc bức hại của ĐCSTQ chẳng những không đánh đổ được Pháp Luân Công; trái lại, Pháp Luân Công còn truyền rộng hơn nữa đến hơn 150 quốc gia và khu vực tại Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Úc và Châu Phi. Pháp Luân Công đã trở thành công pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc vươn ra thế giới với số người theo học đông nhất, phạm vi truyền rộng nhất, sức ảnh hưởng xã hội lớn nhất và được người dân trong và ngoài nước hoan nghênh nhất.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, do các học viên tu luyện Pháp Luân Công thành lập tại New York, đã vượt qua can nhiễu, phá hoại và cản trở liên tục của ĐCSTQ để trở thành đoàn nghệ thuật phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ và thậm chí trên toàn thế giới. Các nghệ sĩ Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công, với tâm hồn thuần thiện, vũ đạo thuần mỹ và âm nhạc thuần tịnh, đã tỏa sáng trên sân khấu thế giới, triển hiện vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, nhận được sự tán dương từ giới tinh hoa và các chính khách nhiều quốc gia.
Suốt 27 năm qua, để bảo vệ tự do tín ngưỡng, các học viên Pháp Luân Công đã không sợ cường quyền, không từ bỏ chí hướng cao cả, mang trong tâm “Chân – Thiện – Nhẫn” và ý chí kiên định. Dùng lòng từ bi có thể làm tan chảy sắt thép, họ đã dựng lên một tượng đài đạo đức sừng sững giữa nhân gian, giành được sự kính trọng, tán thán và ủng hộ chân thành từ những người có lương tri trên toàn thế giới. Tính đến tháng 06/2025, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 13.000 giải thưởng, thư ủng hộ và các nghị quyết từ khắp nơi trên thế giới.
Những người chân chính tu luyện Pháp Luân Công đã thể hội từ chính trải nghiệm bản thân rằng: Pháp Luân Đại Pháp đối với quốc gia và nhân dân có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào; Pháp Luân Đại Pháp là chính Đạo Đại Pháp, cao đức Đại Pháp vạn năm khó gặp.
II. “Chân – Thiện – Nhẫn” là ngọn hải đăng giữa thời loạn thế
Pháp Luân Công hồng truyền khắp sáu châu lục là nhờ điều gì? Không dựa vào quảng cáo tuyên truyền, không dựa vào cưỡng chế mệnh lệnh, cũng không dựa vào tiền tài thúc đẩy, mà dựa vào hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, tịnh hóa tâm hồn, dựa vào sức mạnh cảm hóa lòng người của “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Mặc dù phải chịu cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm bất kể mọi giá, bất chấp thủ đoạn, bất kể hậu quả, Pháp Luân Công vẫn hồng truyền khắp thế gian, giữa muôn vàn gian nan nguy hiểm đã tạo nên nhiều kỳ tích khiến người ta phải thán phục.
Ví dụ như: kỳ tích chữa bệnh khỏe người; kỳ tích về thanh lọc tâm hồn; kỳ tích về khai mở trí huệ; kỳ tích về phản bức hại ôn hòa, lý tính; kỳ tích về hóa giải mâu thuẫn, vượt lên trên những tranh chấp thế gian; kỳ tích về phát triển phần mềm đột phá phong tỏa internet, thúc đẩy tự do thông tin; kỳ tích về vạch trần bản chất “Giả – Ác – Đấu” của ĐCSTQ; kỳ tích Shen Yun trở thành “Chương trình biểu diễn đệ nhất thế giới”; kỳ tích khuyên người Trung Quốc “Tam thoái” (thoái Đảng, Đoàn, Đội), v.v.
Trong thế giới ngày nay, giữa người với người, đảng phái với đảng phái, quốc gia với quốc gia, nội đấu không ngừng, ngoại tranh liên miên, xung đột nối tiếp, chiến hỏa triền miên, những bi kịch cá nhân, gia đình và xã hội nối nhau diễn ra.
Pháp Luân Công rộng mở cánh cửa với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Bất kể quốc gia, chủng tộc, đảng phái, nghề nghiệp, ngôn ngữ, học vấn, giàu nghèo hay bối cảnh văn hóa ra sao, chỉ cần chân thành tu luyện thì đều có thể thụ ích từ đó. Pháp Luân Công nhận được sự yêu mến và tôn kính xuất phát từ nội tâm của mọi tầng lớp xã hội.
Cuộc đời con người trên thế gian, mâu thuẫn tồn tại mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt trong xã hội hiện đại, những mâu thuẫn giữa vợ chồng, anh em, cha con, chị em dâu, mẹ chồng nàng dâu, thông gia, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, thầy trò, đối tác kinh doanh, cấp trên cấp dưới… muôn hình vạn trạng, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Có những mâu thuẫn tích tụ trong thời gian rất dài, rất sâu sắc và gay gắt; thậm chí có những trường hợp đến mức trở mặt thành thù, rút dao đối đầu, sống chết với nhau.
Thế nhưng, những người chân chính tu luyện Pháp Luân Công không bao giờ né tránh mâu thuẫn, mà đối diện trực tiếp với mâu thuẫn, chính trong mâu thuẫn đó mà tu luyện, đề cao và thăng hoa. Thông qua việc “tu tâm tính”, những trường hợp biến gươm giáo thành hòa khí, biến băng giá thành suối nguồn trong mát nhiều không kể xiết.
Có một cặp vợ chồng, người vợ tu luyện Pháp Luân Công còn người chồng thì không. Người chồng gây khó dễ đủ điều, nói những lời tuyệt tình, làm những việc cạn nghĩa. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, người vợ chắc chắn đã ly hôn người chồng từ lâu. Nhưng cô không làm vậy mà kiên trì dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để yêu cầu bản thân, cuối cùng đã cảm hóa được người chồng. Cuộc hôn nhân tưởng chừng tan vỡ đã vượt qua sóng gió, cuối cùng bước lên con đường bằng phẳng; hai vợ chồng trở lại hòa thuận, trở thành cặp đôi hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Người vợ ấy đã viết: “Tám năm trải nghiệm thực tế giúp tôi thấu hiểu sâu sắc rằng: Dù trong mâu thuẫn gay gắt đến đâu, dù trong thời khắc tuyệt vọng thế nào, chỉ cần kiên định tin tưởng vào chân lý vũ trụ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, làm theo lời Sư phụ dạy, thực sự chiểu theo Pháp Luân Đại Pháp để quy chính bản thân, thì luôn có thể ‘Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’” (Tạm dịch: Núi trùng điệp, khe suối chằng chịt, ngỡ là không có đường, Liễu rậm, hoa tươi, lại hiện ra làng).
Tại Canada, có một học viên Pháp Luân Công được chủ tịch tập đoàn điều đến làm việc tại một chi nhánh. Khi cô mới đến, vị quản lý thường xuyên gây khó dễ vô lý, buông lời cay nghiệt, thậm chí đôi khi còn mỉa mai, lăng mạ cô trong các cuộc họp đông người.
Cô nhớ tới lời dạy của Sư phụ, nỗ lực “giữ một trái tim từ bi, một tâm thái hòa ái”, không tranh cãi với quản lý, tận lực thực hiện chữ “Nhẫn”, mở rộng dung lượng của bản thân, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ, từ đó hóa giải hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác.
Có một lần, sau khi vị quản lý mất kiểm soát và quát mắng cô, cô bình tĩnh nói: “Tôi hiểu áp lực của ông, nhưng mục đích của chúng ta là giải quyết vấn đề, phải không?” Vị quản lý sững người. Sau khi yên lặng lắng nghe cô đưa ra giải pháp hợp lý, khả thi, ông ta chậm rãi nói: “Thực ra đôi khi tôi thấy cô thật sự rất biết nhẫn nhịn.”
Sau này, trong một lần trò chuyện, chủ tịch tập đoàn đã nói với cô: “Đối mặt với sự đối đãi vô lý như vậy mà cô chưa từng có một lời oán thán ông ấy, chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ khiến tôi vô cùng khâm phục cô!”
Vì sao Pháp Luân Công có thể hóa giải mâu thuẫn, vượt lên trên những tranh đấu thế gian? Bởi vì Pháp Luân Công lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chỉ đạo, yêu cầu người tu luyện khi gặp chuyện phải hướng nội tìm, tu tâm tính và đề cao bản thân ngay trong mâu thuẫn. Pháp Luân Công đã giúp vô số người tìm lại được sự thiện lương và an lạc trong khổ đau.
Trong suốt 34 năm qua, mỗi một kỳ tích mà Pháp Luân Công tạo ra đều là triển hiện uy lực của “Chân – Thiện – Nhẫn”, mang lại sự an yên và ánh sáng cho thế giới hỗn loạn đầy bất an này.
III. Con thuyền cứu khổ giữa cơn hoạn nạn
Pháp Luân Công truyền rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng đối với nhiều người bình thường mà nói, cảm nhận trực tiếp nhất không phải là những câu chuyện lớn lao, mà chính là những thụ ích về thân tâm và từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống thường nhật.
Vào năm 2003 khi đại dịch SARS hoành hành, năm 2008 khi trận động đất lớn Vấn Xuyên bùng phát, hay năm 2020 khi đại ôn dịch từ Vũ Hán lan rộng khắp Trung Quốc và toàn thế giới, nhiều người dân thông qua việc thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” do các học viên truyền cho họ mà gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.
Pháp Luân Công tựa như con thuyền cứu thế giữa thời loạn lạc, cứu người khỏi nguy nan; cũng như ngọn hải đăng trong đêm tối, soi sáng con đường trở lại sinh mệnh mới cho những ai vì chấp trước vào danh, lợi, tình cá nhân mà rơi vào chán nản, trầm luân và mê lạc.
Cho đến nay, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, từ tầng lớp bình dân đến giới thượng lưu, tiếng lòng tri ân xuất phát từ tận đáy lòng gửi đến Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã lan tỏa khắp trong và ngoài nước.
Thẩm phán Tatiana Chiriac người Moldova, sau tuổi 33, đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, con cái và hôn nhân. Năm 2004, bà may mắn gặp được Pháp Luân Công, và tất cả các chứng bệnh của bà trong thời gian ngắn đều biến mất hoàn toàn. Con trai và con gái của bà lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm đều thụ ích, còn chồng bà cũng tái hôn với bà.
Bà chia sẻ: “Dẫu dùng tất cả vàng bạc trên thế gian này cũng không thể đo lường hết lòng cảm ân của chúng tôi đối với Sư phụ, cảm tạ Ngài đã cứu độ các sinh mệnh trong thời đại hỗn loạn và bất an này. Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trong xã hội nhân loại sẽ để lại một tấm gương vĩnh hằng cho muôn đời sau.”
Tại Hồ Nam, Trung Quốc, một nữ giáo viên trung học có con trai mắc bệnh nan y lúc tám tuổi, gầy gò ốm yếu, vật lộn giữa ranh giới sinh tử. Ngày 01/05/2006, một người phụ nữ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Từ đó, cô dẫn dắt con trai cùng tu luyện. Kết quả là, con trai cô đã hồi sinh từ cõi chết.
Người mẹ này trong bài “Những điều kỳ diệu mà tôi và con đã trải qua” đã viết: “Dẫu tình mẫu tử có rộng lớn và sâu nặng như trời biển, thì trước sự tàn phá điên cuồng của bệnh tật và tử thần, nó vẫn thật yếu ớt, nhỏ bé và bất lực biết bao! Chính Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên kỳ tích vĩ đại này cho tôi và con, viết nên một câu chuyện vừa chân thực vừa đẹp đẽ như thần thoại! Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho con tôi, cho tôi và cả gia đình tôi sinh mệnh thứ hai! Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn gia đình tôi đang bên bờ vực sụp đổ, để cả gia đình chúng tôi lại được sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc, ấm áp mỹ mãn!”
Trong thời đại mà thật giả đảo lộn, thiện ác khó phân này, nhân loại dễ cảm thấy hoang mang và lo âu hơn bao giờ hết. Và Pháp Luân Đại Pháp, với lòng từ bi và ánh sáng thể hiện qua “Chân – Thiện – Nhẫn”, chính là con thuyền cứu rỗi giữa thời loạn thế, cứu người vượt qua biển khổ nhân gian.
Lời kết
Trải qua 34 mùa nóng lạnh, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền rộng Pháp Luân Công từ Trường Xuân ra khắp thế giới. Học viên Pháp Luân Công hiện đã có mặt tại hơn 150 quốc gia, “Chân – Thiện – Nhẫn” đã bén rễ sâu trong tâm khảm con người, mang đến những kỳ tích tốt đẹp cho một thế giới đầy biến động.
Khi thế giới rơi vào hỗn loạn và bất an, con người cuối cùng cũng thấu hiểu rằng: Điều thực sự có thể cứu rỗi con người không phải là quyền lực hay bạo lực, mà chính là đạo đức, tín ngưỡng và thiện lương.
Pháp Luân Đại Pháp truyền ra thế gian, khai mở chân lý của vũ trụ, huyền cơ của thiên thể và bí ẩn của sinh mệnh; giữa đất trời bao la, đánh thức ký ức lâu đời đã bị bụi trần phủ kín nơi nhân gian, giúp thế nhân vốn bị đầu độc bởi thuyết vô thần và thuyết tiến hóa được kết nối lại với Thần, tìm lại đạo đức và tín ngưỡng truyền thống.
Mặc dù ĐCSTQ vẫn đang hành ác, nhưng nó đã đi đến đường cùng với nguy cơ tứ bề. Hồi kèn “Trời diệt ĐCSTQ” đã vang lên, cuộc phán xét và đào thải đối với ĐCSTQ đang đến gần. Trong thời khắc lịch sử trọng đại khi chính tà phân minh, trừ ác dương thiện và những biến đổi to lớn của thời cuộc, những người bạn thiện lương, xin hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Pháp Luân thường chuyển, đất trời đổi mới. Nhân dịp đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cùng chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, xin chân thành chúc phúc cho nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, giữ vững thiện niệm giữa thời loạn lạc và tìm thấy con đường trở về đích thực của sinh mệnh.
(Theo Epoch Times)
