Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp năm 1998, đến nay đã là 27 năm tu luyện. Trong suốt 27 năm vấp ngã và khảo nghiệm trong tu luyện, có lúc tôi vượt quan tốt, có lúc không, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn luôn tiến về phía trước dưới sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ, và bảo chứng cho bản chất phi thường của Đại Pháp cũng như lòng từ bi và sự vĩ đại của Sư phụ.

“Chúng tôi chỉ chờ hai người”

Tháng 11/2004, sau khi được đăng tải trên trang web của The Epoch Times, Cửu Bình đã giúp người dân Trung Quốc nhìn rõ bản chất xấu xa thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ngay sau đó đã tạo ra một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên toàn thế giới. Để cứu người dân Trung Quốc khỏi thống khổ, các đồng tu đã cùng tham gia phân phát Cửu Bình và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Vào thời điểm đó, tôi và chị gái đang làm việc tại một nhà máy. Chị gái tôi cũng tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi đã bàn nhau đến một thành phố nọ để thăm họ hàng, giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng tôi xin nghỉ một ngày, hôm sau thì đi xe buýt đến thành phố đó. Sau khi tìm được nhà họ hàng, chúng tôi đã giảng thanh chân tướng cho một vài người trong số họ, tất cả họ đều vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Được họ hàng tiếp đãi nồng hậu, tôi và chị gái đã ở lại ăn tối. Sau khi ăn xong, chúng tôi vội vàng chào tạm biệt và đi bộ ra bến xe.

Vì ít khi đi lại, và mặc dù tới bằng xe buýt, chúng tôi đã quên đường và không biết làm thế nào để về nhà. Chúng tôi đi mãi về phía trước mà không biết có đúng hướng hay không. Chúng tôi cứ tiếp tục đi mà vẫn không tìm thấy bến xe. Trời bắt đầu tối. Trong lòng tôi nghĩ, điều này thật tệ. Giờ này có lẽ bến xe đã đóng cửa rồi? Nếu chúng tôi lỡ chuyến xe cuối cùng thì sao? Chúng tôi sẽ ở đâu? Hơn nữa, tôi và chị gái chỉ xin nghỉ một ngày. Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Đúng lúc tôi đang lo lắng và suy nghĩ lung tung, thì đột nhiên tôi thấy một chiếc xe buýt chở khách đỗ bên vệ đường. Người soát vé đứng cạnh cửa, có vẻ lo lắng nhìn quanh. Khi thấy hai chúng tôi, cô ấy vui vẻ nói: “Chúng tôi đang đợi hai người đấy! Hai người đi đến huyện nọ phải không? Mau lên xe đi. Đã quá giờ khởi hành rồi. Đây là chuyến cuối cùng”.

Nghe vậy, tôi vô cùng xúc động. Chẳng phải Sư phụ đang giúp đỡ đệ tử của mình sao? Trong mọi mặt cuộc sống của đệ tử, Sư phụ đều giúp đỡ. Sư phụ luôn chăm sóc đệ tử của mình. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng tôi, thời thời khắc khắc dõi theo và bảo vệ chúng tôi. Lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả bằng lời, điều đó càng củng cố thêm niềm tin của tôi và chị gái tôi vào tu luyện Đại Pháp.

Xăng cháy bén vào tay, nhưng tôi hoàn toàn không bị thương

Cha mẹ tôi từng sống trong một ngôi nhà một tầng với khung cửa sổ bằng gỗ. Cứ vài năm, chúng cần được sơn lại, nếu không sẽ bị mục nát. Một năm nọ, cha tôi nhờ tôi giúp ông sơn khung cửa. Trong lúc sơn, tôi đã quên đeo găng tay và ống tay áo bảo vệ. Sau khi xong việc, tay và cánh tay tôi dính khá nhiều sơn. Vì sơn không thể rửa sạch bằng nước nên tôi ở ngoài sân dùng xăng để lau chùi. Trời đã tối, nên cha tôi thắp nến để chiếu sáng. Khi cha đưa nến lại gần tôi, đột nhiên tay và cánh tay tôi bốc cháy. Tôi sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Theo bản năng, tôi hét lên: “Con không sao, con hoàn toàn không sao!” Đồng thời, tôi liên tục vẫy tay qua lại và ngọn lửa tắt. Tuy nhiên, cánh tay và mu bàn tay tôi vẫn cảm thấy bỏng rát.

Cha tôi rất sợ hãi. Tôi bảo cha đừng sợ, rằng con không sao, Sư phụ đang chăm sóc con, sau khi tắm xong mọi chuyện sẽ ổn. Khi tôi bắt đầu tắm, da tôi tiếp xúc với nước vẫn cảm thấy bỏng rát. Nhưng sau khi tắm xong, da tôi hoàn toàn trở lại bình thường. Cảm giác bỏng rát biến mất, trên da không còn lại vết tích gì cho dù là nhỏ nhất. Đây chính là sự kỳ diệu của Đại Pháp! Đây chính là lòng từ bi che chở của Sư phụ dành cho đệ tử! Khi viết những dòng này, tôi chỉ biết chắp tay và quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn.

“Chính Sư phụ đã giúp đỡ mẹ”

Trong những năm tháng tà ác điên cuồng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi dù không tu luyện nhưng công nhận Đại Pháp. Bà không phản đối việc tu luyện của tôi, thậm chí còn ủng hộ tôi. Khi làm như vậy, bà đã gieo một nhân lành cho chính mình.

Mẹ tôi bị nhồi máu não đã nhiều năm. Vào năm trước khi bà qua đời, bệnh tái phát trở lại. Có lần, bà phải nhập viện vì cảm thấy không được khỏe. Trong thời gian nằm viện, bà đột nhiên nói năng không rõ ràng và rơi vào hôn mê. Bệnh viện vội vàng cấp cứu cho bà. Chỉ sau vài ngày nằm viện, tay chân bà đã trở lại bình thường, giọng nói lại rõ ràng, và cơ thể cũng trở lại như trước. Bà được xuất viện.

Sau khi trở về nhà, chính mẹ kể lại với tôi rằng trong lúc hôn mê, bà thấy một người cao lớn và hiền từ đến bên cạnh bà và nói: “Đừng sợ. Ta sẽ cứu con”. Rồi bà tỉnh lại. Tôi nói với bà rằng đó là Sư phụ của tôi đã cứu bà. Vì bà không phản đối Đại Pháp, nên bà đã nhận được phước báu. Chính Sư phụ đã giúp đỡ bà. Nhờ vậy, mẹ tôi sống thêm được vài năm nữa.

Trước khi qua đời, bà cũng kể với tôi rằng bà đã nhìn thấy cha tôi và nhiều người thân đã khuất. Bà cũng gặp rất nhiều người, ai nấy đều mỉm cười đầy hiền hòa và nhân hậu. Bà nói: “Đó là các đệ tử Đại Pháp. Đó là những đồng tu của con. Họ đều là những người tốt bụng và nhân hậu”.

Tôi hy vọng rằng mọi người trên thế gian này, thông qua trải nghiệm của tôi và mẹ tôi, có thể nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa của ĐCSTQ đều là những lời dối trá xảo biện và chiêu trò phá hoại. Con người có kiếp trước và kiếp sau; có luân hồi chuyển kiếp. Cuộc sống là quý giá. Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Mọi người phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chứ quyết đừng để bị chôn vùi cùng nó. Hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Hãy là một người tốt bụng, chân thành, nhân hậu và nhẫn nại. Hãy tích lũy công đức và phước lành cho bản thân, cho gia đình và con cháu để nhận được ân điển cứu độ từ bi của Sư phụ và có một tương lai tươi sáng.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7936

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/300721