Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Chúng ta đều biết rằng Chính Pháp đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nhưng một số đồng tu vẫn còn bị mắc kẹt trong giả tướng nghiệp bệnh. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm gần đây của mình về việc phủ định loại giả tướng này, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đề cao.
Một buổi tối cách đây không lâu, tôi đang ngồi trên giường thì đột nhiên phát hiện cánh tay phải của mình hoàn toàn không thể cử động. Từ vai xuống đến lòng bàn tay, tôi hoàn toàn mất cảm giác. Tôi lập tức cảnh giác: ngay từ khi mới bước vào tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi rồi. Tôi vốn không còn bệnh tật; hơn nữa, tôi đã tu luyện hơn hai mươi năm, làm sao tôi có thể vẫn còn bệnh được? Đây nhất định là can nhiễu và bức hại, và tôi phải phủ định nó. Tôi tự nhủ: nếu không thể phủ định được bức hại này thì tôi sẽ không ngủ, dù có phải mất ba ngày ba đêm! Chỉ khi hoàn toàn phủ định được nó, tôi mới cho phép mình nghỉ ngơi.
Tôi ngồi xếp bằng và bắt đầu phát chính niệm. Sau nửa giờ, tôi nghĩ: cánh tay mình chẳng phải đang không cử động được sao? Vậy thì mình sẽ luyện bài công pháp thứ ba. Tôi dồn toàn bộ sức lực để kéo cánh tay phải lên, rồi dần dần tôi bắt đầu cảm thấy một chút cảm giác. Sau khi luyện xong, tôi lại ngồi xuống và phát chính niệm thêm nửa giờ nữa. Sau đó tôi đứng dậy luyện bài công pháp thứ ba thêm một lần nữa. Bằng cách này, cảm giác ở cánh tay phải của tôi trở nên có sức hơn và nó dần trở nên linh hoạt hơn. Sau ba giờ, cánh tay phải của tôi đã trở lại bình thường, như thể giả tướng nghiệp bệnh chưa từng xuất hiện.
Vào lúc đó, lời của Sư phụ trong bài giảng “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)” hiện lên trong tâm trí tôi:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này”.
Tôi ngộ ra rằng khi đối mặt với bức hại, chúng ta không nên thỏa hiệp. Chẳng phải giả tướng về nghiệp bệnh cũng là can nhiễu và bức hại từ cựu thế lực sao? Tương tự vậy chúng ta nên từ chối thỏa hiệp với sự quyết tâm và hành động cụ thể. Chỉ phủ định trong tư tưởng là chưa đủ. Nếu mỗi khi thấy khó chịu mà liền nằm xuống nghỉ, bỏ qua làm cho tốt ba việc, thì thực chất là đang phối hợp với tà ác. Thay vào đó, chúng ta phải phát xuất quyết tâm lớn nhất và hành động mạnh mẽ nhất để hoàn toàn phủ định bức hại.
Nhận thức của tôi còn nhiều hạn chế; nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7915
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298272