Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đón Tết không quên cấp bách cứu người

18-02-2026

Tác giả: Thanh Phương (hóa danh)

[ChanhKien.org]

Những năm trước, vào dịp Tết tôi gần như dừng hẳn việc cứu người, hòa lẫn với người thường, một lòng một dạ lo ăn Tết cho “ra Tết”, nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Cứ thế hơn chục năm trôi qua. Giờ nghĩ lại thật không nên chút nào, tôi đã bỏ lỡ cơ hội cứu bao nhiêu chúng sinh, trong tâm cảm thấy thật là có lỗi. Năm nay tôi điều chỉnh lại tâm thái, quyết không thể ăn Tết như vậy nữa, nên đã dũng mãnh tinh tấn hơn trong việc làm tốt ba việc.

Tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng, khuyên “tam thoái”. Trước tiên tôi gọi điện giảng chân tướng; nếu đối phương nghe tốt thì tôi trực tiếp khuyên tam thoái. Vì đã nghe chân tướng rồi nên việc khuyên thoái sẽ dễ hơn nhiều. Thường khi bắt đầu tôi nói: “Xin chào! Chúc mừng năm mới! Hôm nay tôi gọi điện cho bạn là có hai việc rất quan trọng muốn nói”. Đối phương thường lịch sự đáp lại: “Bạn nói đi”. Tôi tiếp lời: “Việc thứ nhất, xin bạn hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, bạn sẽ có được phúc báo. Việc thứ hai đó là, bạn đã nghe nói đến việc tam thoái để bảo bình an chưa?” Nếu đối phương nói chưa nghe hoặc không biết, tôi sẽ nói: “Vậy tôi nói ngắn gọn một chút được không?” Nếu họ đồng ý hoặc không nói gì, tôi sẽ nói tiếp rằng hiện nay Trời đang diệt Trung Cộng; qua các cuộc vận động chính trị trước đây chúng đã hại chết tám chục triệu người dân Trung Quốc, lại còn bức hại các học viên Pháp Luân Công tu “Chân Thiện Nhẫn”, dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ cướp nội tạng các học viên. Vì vậy Trời sẽ không dung thứ cho nó; những ai từng gia nhập Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên hay vào Đảng, khi tai họa xảy ra có thể bị liên lụy. Hôm nay tôi gọi điện chỉ để nói với bạn rằng có thể dùng hóa danh, hoặc tên thật để thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, như vậy sẽ tránh được tai họa.

Sau đó tôi hỏi quý tính của đối phương; nếu họ trả lời, tôi thường thêm một chữ để đặt thành tên thoái. Nếu họ còn băn khoăn, tôi lập tức nói: “Vậy tôi đặt cho bạn một cái tên như ‘Vĩnh Sinh’ hay ‘Mỹ Hảo’ để thoái nhé, bạn thấy sao?” Đa số đều vui vẻ đồng ý. Lúc đó tôi nói: “Bạn đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp rồi. Xin nhắc lại bạn lần nữa, hãy luôn ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, gặp nạn sẽ hóa lành. Hãy nhớ tên của bạn và ngày hôm nay nhé”. Khi đối phương nói đã nhớ, tôi chúc lại họ: “Chúc bạn một đời bình an hạnh phúc. Tạm biệt”.

Đó là chút thể ngộ cá nhân của tôi, muốn chia sẻ để các đồng tu gọi điện giảng chân tướng tham khảo, có thể bớt đi đường vòng. Năm nay tôi thực hiện hạng mục gọi điện khuyên tam thoái này khá hiệu quả, ngày nào cũng làm, kể cả ba mươi Tết và mùng Một cho đến nay, ngày nào cũng có danh sách tam thoái được gửi lên Trung tâm thoái Đảng. Mỗi lần như vậy tôi đều rưng rưng nước mắt, vì tôi biết tất cả đều là Sư phụ giúp tôi làm, tôi chỉ cần mở miệng nói một chút mà thôi. Trong quá trình đó tôi cũng khắc phục được tâm chấp trước vào lợi, bởi mọi thứ của tôi đều do Sư phụ ban cho. Tôi biết mình còn nhiều tâm phải tu bỏ, như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị… đồng tu có thể thấy trong bài viết của tôi. Tôi sẽ nỗ lực tu bỏ những chấp trước ấy để có thể “Viên mãn tùy Sư hoàn” – tạm dịch: Viên mãn về theo Thầy (Duyên quy thánh quả – Hồng Ngâm).

Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/80206

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài