Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Sư phụ từng giảng:
“[Điều] tôi muốn là tất cả chúng sinh đều không can nhiễu vào sự việc Chính Pháp này, thậm chí không tham dự gì cả. Chính Pháp này, là theo con đường từ điểm cơ [sở] nhất, từ thấp nhất mà [đi] lên trong thời [kỳ] Chính Pháp; tất cả các sinh mệnh chư vị dẫu không tốt đến mấy, trong lịch sử đã phạm phải tội dẫu lớn đến mấy, [thì] tôi cũng không bắt lỗi xưa. Tôi [cũng] đều tịnh hoá sinh mệnh chư vị từ vi quan nhất cho đến bề mặt, cho đến tư tưởng của bất kể sinh mệnh nào. Theo con đường từ dưới lên trên mà [chỉnh lại] cho chính; đó là ‘Thiện giải’ tốt đẹp nhất, từng sinh mệnh đều không bị hạ xuống, từng sinh mệnh đều không phạm tội đối với Đại Pháp và đối với sự việc Chính Pháp này. Thật là tốt [phải không]. Tuy nhiên làm thế không được; chúng không làm không được, vì thế mới tạo thành kiếp [nạn] to lớn tại xã hội nhân loại [như thế] này” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002).
“Tôi đã nói rồi, hết thảy các sinh mệnh đều không đến bức hại Đại Pháp, [thì] đều có thể ‘Thiện giải’” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002).
“Trong thời kỳ Chính Pháp, chỉnh thể vũ trụ trong Chính Pháp, chư vị biết Sư phụ làm như thế nào chăng? Các sinh mệnh trong toàn thể vũ trụ, kể cả con người ở thế gian, các sinh mệnh ở thấp hơn thế gian và thấp hơn nữa, kể cả sinh mệnh ở âm gian và địa ngục, Sư phụ đều thực hiện với nguyên tắc này: tôi đều không nhớ đến tội lỗi và sai lầm dù lớn đến đâu mà sinh mệnh đó từng phạm phải, đều có thể tiêu bỏ cho chư vị, Thiện giải tất cả” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004).
“Chư vị có thể phát xuất một niệm này: ‘Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.’ Nếu chư vị phát xuất ra một niệm như thế, đối với các sinh mệnh cực thấp mà giảng là quá từ bi rồi. Đối với [những gì] vẫn can nhiễu nữa thì thanh trừ sẽ rất dễ dàng” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)
Tôi lý giải thiện giải này là mong muốn ban đầu của Sư phụ, chính là thiện giải tất cả chúng sinh. Trước mắt, những sinh mệnh nào chưa phạm tội đối với Đại Pháp thì vẫn có thể được thiện giải, thì vẫn có thể còn cơ hội. Nhưng giữa các sinh mệnh với nhau có những mối quan hệ rất phức tạp, có thể vì ân oán với nhau dẫn đến cả hai bên đều không thể được đắc cứu. Những người mắc nợ sẽ bị cản trở nghe chân tướng, còn những chủ nợ bởi vì cản trở người khác đắc cứu nên cũng sẽ trở thành ma cản trở Chính Pháp mà vì thế cũng sẽ bị tiêu hủy.
Nếu gỡ đi nút thắt trong tâm của họ, không đòi nợ nhau nữa, tha thứ cho nhau và tán đồng Đại Pháp, vậy thì chẳng phải ai cũng được đắc cứu hay sao?, hoặc ít nhất cũng giảm thiểu độ khó cho những chúng sinh được cứu độ. Vậy làm sao để có thể làm được đến điểm này đây? Tôi nghĩ cần dùng ý niệm để nói với những sinh mệnh được bao phủ ở không gian khác, truyền tải những Pháp lý của Sư phụ có thể thiện giải họ, để họ có thể minh bạch được bản thân có cơ hội được đắc cứu và được thiện giải. Thực ra nếu làm như vậy thì tôi cũng không biết có tác dụng không, vì tôi không thể nhìn thấy được nên không cách nào có thể xác nhận. Nhưng vì tôi lý giải được đến đây nên tôi muốn làm thử. Sau khi tôi phát ra được ý niệm này trên thân người nhà, thì những ma nạn của họ đều đã biến thành nhỏ đi, vì thế mà tôi tiếp tục cứ làm như vậy.
Một ngày nọ, khi trong tư tưởng của tôi đang làm như vậy với một số sinh mệnh thì đứa trẻ mới sinh của nhà hàng xóm đột nhiên khóc không ngừng, từ lúc sinh ra nó thường xuyên khóc như vậy. Tôi nghĩ lúc này nó đột nhiên lại khóc đây có phải cũng là đến để đòi nợ không? Vậy thì tôi sẽ giúp bạn thiện giải, đừng đòi nợ nhau nữa. Tôi nói: Sáng Thế Chủ có thể giúp các bạn thiện giải, để các bạn có thể tiến nhập vào tân vũ trụ và được cứu độ, Ngài ấy nhất định sẽ cho các bạn một an bài rất tốt.
Đứa trẻ lập tức ngưng khóc, kể từ ngày đó nó cũng không còn khóc thét như vậy nữa.
Trong quá trình này, tôi coi bản thân là người đứng giữa những ân oán của hai bên, giúp họ hòa giải và tha thứ cho nhau, còn người an bài sự thiện giải này chính là Sư phụ, tôi chỉ là người đưa tin. Sư phụ nhất định sẽ an bài một chỗ tốt hơn cho họ.
Tầng thứ sở tại có hạn, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!