Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Thông qua việc học Pháp và giao lưu với các đồng tu, tôi đã phát hiện ra một vấn đề rất phổ biến: trước đây, cựu thế lực đã bức hại các đệ tử Đại Pháp bằng cách nhốt họ vào nhà tù và sử dụng nhiều phương thức khác nhau để bức hại, buộc họ phải rời bỏ Đại Pháp. Hiện nay, thuận theo tiến triển của quá trình Chính Pháp, cựu thế lực đã thay đổi phương thức bức hại: đem tròng lao ngục ban đầu đặt vào trong gia đình. Dùng tình con cái, tình cháu chắt, v.v. của người thường để can nhiễu đệ tử Đại Pháp, dần dần tiêu giảm chính niệm của đệ tử Đại Pháp.
Ví dụ, khi một đệ tử Đại Pháp đang chuẩn bị đến nhóm học Pháp, con gái của họ gọi điện báo rằng cô ấy sắp về nhà, và nhờ bố mẹ chuẩn bị một số thứ như đồ ăn ngon hay là nhu yếu phẩm hàng ngày gì đó. Đệ tử Đại Pháp này có thể nghĩ, con gái mình đã lâu không về nhà, mà một lần con bé về nhà cũng không dễ gì, vậy mình sẽ đi cùng con bé, học Pháp thì còn có cơ hội lần sau. Vì vậy, với tư duy như thế, họ sẽ không đi học Pháp. Lần sau, khi chuẩn bị đi học Pháp lại gặp phải việc con trai họ trở về nhà và vẫn làm lỡ buổi học Pháp nên không thể đi được (tất nhiên, điều này không nhất thiết đúng như thế, chỉ là tình huống tương tự). Những tình huống như vậy liên tục can nhiễu đồng tu, mà đồng tu vẫn không tự biết. Chính niệm của đồng tu đối với Pháp dần dần bị suy yếu. Trạng thái biểu hiện trong người thường là: họ cũng đang học Pháp, cũng đang luyện công, cũng làm công việc giảng chân tướng cứu người, nhưng họ chỉ là không khởi sự tinh tấn lên được. Theo thể ngộ cá nhân của tôi, lúc này chính là xích độ tâm tính của đồng tu đã hạ thấp rồi. Tại thời điểm này, cựu thế lực sẽ động thủ. Ví dụ, gặp nghiệp bệnh, hoặc khi ra ngoài làm việc Chính Pháp, đột nhiên vấp ngã dẫn đến lìa đời hoặc nằm bệnh viện. Nó cũng mang đến ảnh hưởng xấu cho Đại Pháp.
Lý do tôi chia sẻ vấn đề này với các đồng tu là vì tôi đã chứng kiến một số đồng tu gặp phải tình huống tương tự, có người đã qua đời, có người đang nằm viện, có người khó khăn lắm mới đứng dậy được nhưng vẫn không tinh tấn. Điều này khiến tôi lo lắng. Các đồng tu phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ước thúc bản thân theo Pháp. Xã hội người thường chính là một thùng thuốc nhuộm lớn. Đừng để cựu thế lực đắc thủ, đừng bỏ lỡ duyên phận ngàn năm, và đừng làm Sư phụ thất vọng!
Ngoài ra, các bài viết gần đây trên Minghui.org đã nhiều lần đề cập đến nội dung “Trung Cộng là một tà giáo”. Cá nhân tôi cảm thấy rằng thuận theo tiến triển của quá trình Chính Pháp, chúng ta cũng nên xuất bản các tài liệu giảng chân tướng và các tiêu đề về lý do tại sao Trung Cộng là một tà giáo, tiếp tục phát tài liệu về “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi ở giai đoạn hiện tại. Nếu có sai sót gì, xin các đồng tu từ bi chỉ ra!