Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ: Tìm về tình yêu chân chính

23-02-2026

Tác giả: Minh Lượng

[ChanhKien.org]

Thần Vận (Shen Yun) mang lên sân khấu câu chuyện nguyên sơ nhất do Sáng Thế Chủ an bài. Trong buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Thần Vận năm 2025, tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

Ban đầu, những âm điệu du dương về tình yêu bị xa cách khiến tôi mỗi lần xem đều rơi nước mắt. Một cảm giác hào hùng và bi tráng cũng dâng lên. Khi kết thúc tiết mục, Ngưu Lang và Chức Nữ được ở bên nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy vui mừng cho cái kết của họ, nhưng trong tâm trí có chút rối bời và không hiểu kết cục.

Chúng ta đều biết về câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ được lưu lại trong nhân gian. Vì Chức Nữ là Tiên trên Thượng giới nhưng phạm luật trời kết hôn với người thường là Ngưu Lang, nên thiên giới đã giáng phạt và họ chỉ được gặp nhau một lần hàng năm vào ngày Thất tịch.

Nhưng trong Thần Vận, cuối cùng Vương Mẫu nương nương đã rời đi và để họ có thể kết đôi cùng nhau bên cầu Ô Thước. Điều này ban đầu khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi xem lại lần sau, có một ý nghĩ rất mạnh đánh vào tâm trí tôi, rằng: “Đây mới chính là điều được an bài”. Một câu giảng Pháp liền vang lên trong đầu tôi:

“Vậy thì, Phật Chủ ở ngoài hết thảy thời gian và phạm vi vũ trụ, cho rằng chúng sinh là ý nghĩa tồn tại của vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh)

Vũ trụ được tạo ra với sự từ bi vô hạn của Phật Chủ. Trong vũ trụ tràn đầy tình yêu và sự yêu thương của Phật Chủ dành cho chúng sinh, bởi đó là ý nghĩa tồn tại của vũ trụ. Nhưng cựu vũ trụ đã cải biến các an bài và thay đổi nó hết lần này đến lần khác, để tạo thành một kết cục là Vương Mẫu trừng phạt và chia lìa họ. Đối với cựu thế lực, không có tình yêu và sự yêu thương, chỉ có thể dùng những quy luật nghiêm khắc để cai trị, như vậy họ làm sao có thể hiểu được sự từ bi vô hạn của Sáng Thế Chủ, họ làm sao có thể hiểu được vì sao Sáng Thế Chủ phải cứu độ chúng sinh.

Thực ra, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng đã từng là Thần Tiên trên Thiên thượng, mà giáng xuống hạ giới diễn một vở kịch lưu lại cho nhân gian. Trên sân khấu của Thần Vận, sau khi Ngưu Lang trải qua muôn vàn thử thách, tu luyện trong những khổ nạn, bỏ đi những nghiệp lực và nhân tâm, dần đề cao tầng thứ đến cảnh giới cao hơn, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới ban đầu và ở bên Chức Nữ. Đây cũng là thể hiện sự từ bi lớn lao của vũ trụ: Sau khi trải qua những khổ nạn sẽ gặp được kết thúc có hậu.

Nhưng cựu thế lực đã cải biến cái kết này, biến câu chuyện thành sự trừng phạt hà khắc. Kỳ thực, rất nhiều an bài trong lịch sử đã bị biến đổi như vậy. Một ví dụ khác là tiết mục “Kim hầu xuất thế” của đoàn nghệ thuật Thần Vận năm 2012, sau khi Phật Như Lai xuất hiện cảm hóa Ngộ Không, cũng là lúc Đường Tăng đến và Ngộ Không lập tức cùng đi thỉnh kinh. Hoàn toàn không có chuyện trừng phạt 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn như chúng ta đã biết.

Cựu thế lực thích áp đặt những sự trừng phạt hà khắc, thực tế giống như một dòng nước không còn biết yêu thương mà trở nên lạnh lẽo và chết cứng, làm sao có được sự ấm áp để dung hòa và nâng niu vạn vật, như vậy sẽ chỉ đi đến kết cục cuối cùng là sự giải thể tận diệt.

Tìm về tình yêu chân chính

Khi xem cảnh Ngưu Lang và Chức nữ bị chia cắt, tôi cảm thấy đau buồn đến khó tả. Có lẽ, trong luân hồi tôi cũng đã từng phải đóng những vai diễn qua những kịch bản biến dị như thế này. Kỳ thực, những kịch bản trừng phạt của cựu thế lực còn khiến người đóng vai tạo thành những gánh nặng trong tâm, sau khi rời vai diễn cũng mang những đau khổ đó theo, tạo thành chấp trước về tình rất nặng và gây ra nhiều khổ nạn trong tu luyện. Thực tế, trong kiếp này tôi thích nghe những bản nhạc cổ trang buồn và trữ tình. Qua nhiều vai diễn đau khổ và giày vò trái tim, như một người bị đẩy theo dòng nước đục, đến mức trở nên thấy “thích” sự bị giày vò trong tình này, đó là một chủng “tình yêu” biến dị.

Hơn nữa, ban đầu tôi còn ngờ vực về kết cục trong tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ. Kỳ thực trải qua những kịch bản biến dị này mà tư tưởng cũng đã biến dị theo, không còn nhận ra được đâu là chính lý nữa.

Nhưng Phật Pháp vô biên, có thể đánh sâu vào những ý thức sâu thẳm nhất, gỡ bỏ những quan niệm biến dị để tìm về tự kỷ tiên thiên.

Khi tôi bị những quan niệm này dẫn động, thì rất dễ cằn nhằn và khó chịu với những chuyện nhỏ nhất. Khi chủ ý thức mạnh, có thể sử dụng năng lượng lớn mạnh trong Đại Pháp để bài trừ và gỡ bỏ chúng, thì cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng và to lớn muôn vàn, cảm thấy mọi việc ở thế gian đều không thể động được đến tôi chân chính. Từ đó, tâm tôi cũng rộng mở và cao lớn. Tôi có thể biết thế nào là “yêu thương” thật sự, không phải là vị tư để chiều chuộng những cảm xúc thỏa mãn của bản thân, mà hoàn toàn là vì người khác, tình yêu lớn lao và bao la có thể làm mọi thứ để bảo vệ các sinh mệnh.

Trên sân khấu của Thần Vận, ta thấy được tình yêu giữa Ngưu Lang và Chức Nữ là một tình yêu đẹp và thuần khiết. Nhưng ở một tầng nội hàm cao và rộng hơn, đó còn là tình yêu vĩ đại và bao la của Phật Chủ dành cho các sinh mệnh. Sau khi kết thúc tiết mục, điều đọng lại trong tôi là một tình yêu rộng lớn vô biên, che chở và bảo hộ vạn vật – giống như biển cả bao la, có thể dùng năng lực thuần khiết để tẩy tịnh trăm nghìn con sông chảy ra biển cả. Tôi đã lại lần nữa rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì cái tình cảm nhỏ bé kia, mà là niềm cảm ân bất tận với Sáng Thế Chủ. Năng lượng từ bi vô hạn ấy đẩy vào các tế bào khiến tôi cảm nhận được sự bao la và vô tận của tình yêu chân chính.

Từng bước đi đến giai đoạn cuối cùng của “diệt”, tôi đã hoàn toàn quên mất trạng thái “yêu thương” này. Nhưng Phật Pháp là vô biên và Đại Pháp là tối cao của vũ trụ, có thể sửa chữa bất kể sự biến dị nào, chỉ cần tự bản thân sinh mệnh đó muốn sửa chữa. Tu luyện trong Đại Pháp có thể gỡ bỏ tất cả những thứ xấu và hóa giải mọi ân oán duyên.

Bất kể những an bài nào của cựu thế lực trong lịch sử, tôi đều không cần và kiên quyết phủ nhận. Tôi chỉ có một trái tim thuần tịnh theo Sư phụ và tu luyện trong Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại cứu độ.

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn lại bài “Giải đại kiếp” trong “Hồng ngâm II” để cùng chia sẻ với các đồng tu:

Giải đại kiếp

Đa thiểu nhân gian loạn sự
Lịch kinh trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp đại vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên

Tạm dịch:

Nhân gian bao nhiêu việc loạn
Nếm trải trùng trùng oán ân
Tâm ác nghiệp lớn vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300665

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài