Tác giả: Thanh Tâm – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp hơn 50 tuổi, tôi vẫn luôn cho rằng tâm sắc dục của mình buông bỏ cũng khá nhiều; giữa hai vợ chồng đã đoạn dục nhiều năm, với những thứ sắc dục nơi thế gian con người cũng không còn hứng thú gì. Thế nhưng ngày hôm qua, tôi cảm thấy ở bộ phận đó của cơ thể có một loại cảm giác dục vọng. Tôi biết là về phương diện tâm tính của bản thân đã xuất hiện vấn đề, nên vừa phát chính niệm bài trừ can nhiễu loại này, vừa tìm xem vấn đề của bản thân.
Khi lướt mạng hay dùng điện thoại, tôi luôn chủ động tránh các nội dung khiêu dâm. Nhưng trong lúc làm việc nhà mệt mỏi, tôi thường cầm điện thoại lên lướt tin, xem ít video ngắn. Trước đây tôi thích xem phim điệp viên, những video ngắn có nội dung này chỉ trong vài phút đã có thể gói gọn các tình tiết đặc sắc chọn lọc nhất của bộ phim. Tôi thích xem phim điệp viên của Tom Cruise, Denzel Washington, xem họ phản ứng cơ trí, thân thủ mạnh mẽ. Vì nội dung tình tiết của những bộ phim này đại đa số là biểu dương chính nghĩa, trừ bạo an dân; mà bản thân tôi đã bị đàn áp bức hại nhiều năm, nên xem những tình tiết như vậy cũng cảm thấy hả giận. Dù biết rằng mình không nên lãng phí thời gian, nhưng tôi vẫn giảo hoạt biện bạch với bản thân: chỉ xem một lát thôi, nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng không có nội dung sắc tình mà.
Nhưng nghĩ kỹ lại, những thứ này đều là của người thường, làm sao có thể thuần tịnh được? Trong đó luôn có lẫn những thứ không tốt như sắc tình, bạo lực… Thích điều gì đó, không thích điều gì đó, đều là tình chưa tu bỏ, tu luyện đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp cũng càng lúc càng nghiêm khắc.
Khi Sư phụ giảng về vấn đề hút thuốc, có nói:
“Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi?” (Chuyển Pháp Luân)
Khi xem những thứ này của người thường, những thứ không tốt liền tiến nhập vào tư tưởng của chúng ta. Thời gian lâu, tích tụ nhiều dần, sẽ hình thành các loại tâm chấp trước. Điều này so với việc hút thuốc cũng có cùng một đạo lý, cứ xem như vậy chính là không ngừng làm ô nhiễm tư tưởng của bản thân.
Hiện nay thời gian trôi qua rất nhanh, đệ tử Đại Pháp nên cố gắng dùng tinh lực của mình dành cho việc tu luyện, bài xích những thứ ô nhiễm đến từ người thường. Cần phải cảnh giác, ngăn chặn ngay từ đầu, không để tà ác có cơ hội dùi vào. Đây là một bài học của tôi, viết ra để giao lưu cùng mọi người.