Tác giả: Kim Hữu Hạnh
[ChanhKien.org]
Chúng ta suy ngẫm mà xem, con người hiện nay vì quá xem trọng cái tôi, quá chấp trước và quá đề cao hưởng thụ vật chất, lại thường bị những chấp trước tự ngã này mê hoặc mà trở nên mê mờ, cuối cùng mê mất phương hướng, không biết thế nào là đúng, là sai.
Bức tranh khắc trên đá – lời tiên tri của người Hopi.
Ở gần Orabi, thuộc bang Arizona của Mỹ có một khối đá khắc, được gọi là “đá dự ngôn” (như hình trên). Nội dung khắc trên đá, thông qua thủ pháp hình tượng, đã biểu đạt rất nhiều những dự ngôn cổ xưa của bộ lạc Hopi, được cho là đã có từ hàng ngàn năm trước. Trong đó, nó chỉ ra có hai con đường của sinh mệnh: phía trên là con đường với nét thô đậm, có bốn hình người nhỏ, nó đại biểu cho con đường khoa học thực chứng và khoa học kỹ thuật; phía dưới là con đường với nét khá mảnh, đại biểu cho con đường tinh thần, ngôi nhà của tâm linh.
Bộ tộc Hopi cho rằng tấm bia đá tiên tri quý giá này chính là lời dạy của Thần truyền cho họ vào lúc khởi nguyên của nhân loại. Từ xa xưa, người Hopi từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, đã truyền cho nhau về sự việc này: Thần đã tạo ra con người, còn ban cho con người tất cả mọi thứ, yêu cầu con người cần mãi mãi kính ngưỡng Thần, sống theo phương thức mà Thần quy định, đi theo con đường mà Thần chỉ dẫn, vĩnh viễn giữ gìn sự an tĩnh nơi tâm linh, không bị cám dỗ của lòng tham hưởng thụ vật chất. Tuy nhiên, theo dòng thời gian và tiến trình lịch sử, con người dần dần đã quên mất lời căn dặn của Thần. Dưới sự cám dỗ của hưởng thụ vật chất, sự đầu độc của tà ma, con người dần dần bắt đầu phóng túng tư dục, họ chầm chậm rơi vào cái bẫy của truy cầu tài phú. Trong quá trình đó, sự tham dục càng khiến con người bại hoại nhanh hơn. Họ dùng mọi thủ đoạn công nghệ kỹ thuật mà huỷ hoại địa cầu, vốn là nơi con người dựa vào để sinh tồn, làm xói mòn chút tín tâm đáng thương còn sót lại đối với Thần. Vào thời khắc then chốt trước sự huỷ diệt sẽ phải xảy ra, Thần đã từ bi với con người, Sáng Thế Chủ đã trở lại cứu độ con người. Nhưng tín hay không tín Thần, nghĩa là chọn tiếp tục đi theo con đường truy cầu ham muốn vật chất và khoa học kỹ thuật, hay là chọn quay trở về theo chỉ dẫn của Thần, chính là ranh giới để có thể được cứu độ hay không.
Những điều họ nói chính là thời đại chúng ta ngày nay. Họ nói rằng, những người có thể được sống tại Trái Đất vào thời điểm này chính là may mắn nhất, lúc này tất cả vật chất đều đang ở trong thời kỳ đào thải thanh lọc. Mặc dù, đây sẽ là một quá trình hết sức gian nan, tuy nhiên, việc có thể sinh tồn trong thời đại này và kiến chứng tất cả những điều này là một vinh dự vô cùng to lớn.
Đương nhiên, bài viết này không phải để nói về “vinh dự vô cùng to lớn”, mà hy vọng rằng con người đều có được cơ hội chứng kiến tất cả những điều ấy! Muốn được chứng kiến những điều này, thì cần phải được lưu lại sau thời kỳ “đào thải thanh lọc”, và muốn được lưu lại thì trong thời khắc then chốt này cần giữ được đầu não thanh tỉnh, đôi mắt tinh minh, phân rõ đúng sai và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kỳ thực, truyền thuyết về dự ngôn Hopi ở trên đã nói rõ với chúng ta rằng: con đường của khoa học kỹ thuật khiến con người đi vào cánh cửa sai lầm, chạy theo tiền tài mà bỏ mất tín ngưỡng, rõ ràng là hành vi thấy lợi bỏ nghĩa, chính là con đường sai trái làm lật đổ lương tri, đạo đức của con người! Tiếp theo chúng ta sẽ từ một góc độ khác, góc độ chữ Hán Thần truyền, để xem nội hàm của chữ “sai lầm” (錯) là gì.
Chữ “sai lầm” (錯) được cấu thành bởi chữ “kim” (金) ở bên trái và chữ “tích” (昔) ở bên phải. Về nghĩa đen, chữ “kim” (金) có ba ý nghĩa: thứ nhất là biểu thị nguyên tố hoá học; thứ hai là biểu thị cho kim loại quý vàng kim; thứ ba là biểu thị cho tiền thưởng, kim tiền, của cải quý giá. Chữ “tích” (昔) có nghĩa đen là: quá khứ, trước đây. Từ đây, chúng ta có thể thấy nghĩa đen của chữ “sai lầm” (錯) chính là: trước đây việc theo đuổi tiền tài, theo đuổi vật chất của cải chính là sai lầm!
Điều này không chỉ sai trong quá khứ mà đối với hiện tại cũng sai! Khi phân tích sâu hơn chữ “tích” (昔), chúng ta sẽ phát hiện ra một điểm, chữ “tích” (昔) được cấu tạo bởi “hai mươi” (二十), “một” (一) và “nhật/Mặt Trời” (日). Bạn thử suy ngẫm xem, thời đại chúng ta đang sống hiện này – thế kỷ XXI, chẳng phải đúng là phù hợp với với cấu tạo của chữ “tích” (昔) sao? Thời kỳ của thế kỷ XXI, cũng chính là ngày hôm nay, nếu cứ nhất mực truy cầu tiền tài, hưởng thụ vật chất và trói buộc bản thân với kim tiền, đó nhất định là sai lầm (錯). Bởi vì ngay từ khi tạo ra thế giới, Thần đã nhắc nhở cho chúng ta, đồng thời sử dụng hình thức chữ Hán chính thể để liên tục cảnh tỉnh chúng ta, căn dặn chúng ta. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người trong chúng ta còn khắc sâu trong tâm lời dặn đó?
Vào thời khắc then chốt khi “đào thải và thanh lọc” sắp xảy ra, nếu như Pháp Luân Phật Pháp với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ – một con đường tu luyện vĩ đại chưa từng có từ vạn cổ tới nay, vẫn không thể đánh thức bạn khỏi cơn mê ham muốn hưởng thụ vật chất, thì bạn sẽ không thể trở thành nhân chứng của kỷ nguyên mới.