Tác giả: Trần Thần, Cao Hiểu Văn
[ChanhKien.org]
Ngày 12/07/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã cùng nhau luyện công tại Quảng trường phía Bắc Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver để kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Hôm Chủ Nhật ngày 12/07 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức hoạt động luyện công quy mô lớn, diễu hành và mít-tinh ở khu vực trung tâm thành phố nhằm kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”, đồng thời kêu gọi người dân Canada tìm hiểu sự thật và cùng chung tay ngăn chặn cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Vào buổi trưa, gần 200 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường phía Bắc Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver để cùng nhau luyện công. Khung cảnh luyện công tường hòa, thanh bình đã thu hút đông đảo người qua đường và du khách dừng chân quan sát.
Ngày 12/07/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver cùng nhau luyện công tại Quảng trường phía Bắc Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver để kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Ngày 12/07/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Đến buổi chiều, dưới sự hộ tống của xe cảnh sát, đoàn diễu hành xuất phát từ Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver. Dẫn đầu là Đoàn nhạc Thiên Quốc hùng tráng, tiếp theo là các đội hình mang biểu ngữ và đội trình diễn các bài công pháp. Các học viên Pháp Luân Công cầm nhiều biểu ngữ lớn với các dòng chữ như: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “ĐCSTQ đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc”, “Ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”…
Ngày 12/07/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công xuất phát từ Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người đi đường. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Ngày 12/07/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người đi đường. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Bà Hồ, một cư dân gốc Hoa đã sinh sống tại Vancouver hơn 10 năm, cho biết: “Năm nào đoàn diễu hành cũng đi qua nơi chúng tôi ở, năm nào tôi cũng xuống đường để xem.” Bà không ngớt lời khen ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công là “rất hùng tráng” và nhận thấy “đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh”.
Các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức mít-tinh trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver để giới thiệu sự thật về Pháp Luân Công tới công chúng. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức mít-tinh trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver để giới thiệu sự thật về Pháp Luân Công tới công chúng. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Tại nơi diễn ra cuộc mít tinh, cô Jennifer, một du khách người Mỹ, sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ và nạn mổ cướp nội tạng, đã ngậm ngùi chia sẻ: “Thật quá đau lòng. Với tôi, điều này thật khủng khiếp, thực sự khiến người ta tan nát cõi lòng.”
Cô cho biết điều đáng mừng là các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại bằng phương thức ôn hòa, qua đó thu hút sự quan tâm của mọi người. “Điều đó thực sự rất tuyệt vời,” cô nói, đồng thời cho rằng “Chân – Thiện – Nhẫn” “100% có lợi” cho xã hội.
Người nhập cư mới từ Trung Quốc đại lục: Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ khiến người ta không khỏi đau lòng
Ngày 12/07/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Ông Dương, một người mới nhập cư từ Trung Quốc đại lục, tại buổi mít-tinh. (Ảnh: Trần Thần/The Epoch Times)
Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã huy động truyền thông trên toàn quốc phát động chiến dịch tuyên truyền vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông Dương nói: “Trên thực tế, qua những gì tôi tiếp xúc và tìm hiểu, tôi không hề thấy nhóm người tu luyện Pháp Luân Công làm bất cứ điều gì xấu. Ngược lại, trong quá trình tiếp xúc, tôi thấy họ là những người rất tốt.”
Theo ông, những gì truyền thông của ĐCSTQ tuyên truyền về Pháp Luân Công “hoàn toàn khác với sự thật”.
Tuy nhiên, cuộc bức hại vẫn xảy ra. Ông nói: “Điều này thực sự quá khó tin. Nói thật, tôi rất đau lòng, thực sự rất đau lòng.”
Về việc các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh và diễu hành phản bức hại nhân dịp 20/7, ông Dương cho rằng điều đó “rất cần thiết”. Bởi ở Trung Quốc đại lục, ĐCSTQ đã sử dụng mọi thủ đoạn để tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, trong khi sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Sau hơn ba năm sống tại Canada, ông Dương nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ở Trung Quốc đại lục chưa hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công, bởi những thông tin họ tiếp cận chủ yếu đều đến từ hoạt động tuyên truyền của ĐCSTQ.
Ông nói: “Chính vì vậy càng cần có những người lương thiện đứng ra nói cho công chúng biết sự thật là như thế nào, để nhiều người hơn có thể hiểu được đâu mới là sự thật.”
Ông Dương cho rằng trong suốt nhiều năm qua, ĐCSTQ không chỉ nhắm vào nhóm người tu luyện Pháp Luân Công mà còn làm nhiều điều rất tồi tệ đối với nhiều đoàn thể khác. Người dân đều tự có sự phán xét trong lòng, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói.
Đề cập đến một số vụ trẻ em mất tích được truyền thông đưa tin, ông nói người dân không chấp nhận cái gọi là kết quả điều tra hay lời giải thích chính thức của nhà chức trách. Ông cho biết: “Những gì thực sự xảy ra đằng sau, chắc chắn đã bị ĐCSTQ che giấu.”
Ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục kiên trì, nói rõ sự thật, để những người Trung Quốc từ Đại Lục ra nước ngoài có cơ hội tiếp xúc với “những học viên Pháp Luân Công lương thiện”, đồng thời có cơ hội cảm nhận trạng thái tốt đẹp mà các học viên thể hiện sau khi thực hành theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Ông Dương nói: “Để mọi người thấy được một nhóm người lương thiện như vậy đã nói cho thế nhân biết sự thật chân thực như thế nào.”
Du khách Mỹ: Quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công đã bị xâm phạm
Ngày 12/07/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Cô Deana, một du khách đến từ bang Florida (Mỹ), cho biết trước đây cô từng xem các bản tin liên quan đến Pháp Luân Công và cho rằng quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công “đã bị xâm phạm”.
“Những chuyện như thế này thường xảy ra ở các quốc gia cộng sản, đặc biệt là khi một tín ngưỡng nào đó bị coi là tôn giáo”, cô nói. “Quyền lợi của họ thực sự đã bị xâm phạm. Họ không thể tự do bày tỏ tín ngưỡng của mình, cũng không có quyền tự do tín ngưỡng. Những gì họ đã trải qua và cuộc bức hại mà họ buộc phải gánh chịu thật vô cùng bất hạnh.”
Cô Deana bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn”. Cô chia sẻ: “Đây là một cách thể hiện ôn hòa. Họ có quyền tu luyện và cũng có quyền biểu đạt những nguyên lý này.”
Cô cho rằng các hoạt động diễu hành như vậy “rất có ích” trong việc nâng cao nhận thức của công chúng. Cô nói: “Bởi vì thực sự có rất nhiều người không biết những gì đang diễn ra. Mọi người có nghe nói về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, nhưng lại chưa từng nghe đến chuyện này.”
Đề cập đến nạn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, cô Deana cho rằng đây là hành vi “vô cùng nghiêm trọng và cực kỳ tồi tệ”. Cô nói: “Tôi thấy điều này thật quá kinh khủng, thật sự gây chấn động. Họ lại có thể cho phép điều đó xảy ra, đây là việc tuyệt đối không được phép.”
Cô Deana cho rằng cộng đồng quốc tế nhất định phải ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng. Cô nói: “Sẽ luôn có những kẻ lợi dụng những mảnh đời bất hạnh và những cảnh ngộ không may. Nhưng nếu nâng cao được nhận thức của công chúng về vấn đề này, có lẽ sẽ góp phần chấm dứt hành vi đó.”
Cư dân Vancouver: Dối trá không bao giờ có thể che giấu sự thật
Ngày 12/07/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công xuất phát từ Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người đi đường. (Ảnh: Vũ Sinh/The Epoch Times)
Ông Điền Vũ, một người nhập cư từ Trung Quốc đại lục, tại buổi mít-tinh. (Ảnh: Cao Hiểu Văn/The Epoch Times)
Ông Điền Vũ đến từ Trung Quốc đại lục. Khoảng năm 1996–1997, khi còn đang học tiểu học, ông đã từng tiếp xúc với Pháp Luân Công vì người bà của mình tu luyện môn này.
Năm 1999, khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu, các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát đã chuyển từ bôi nhọ, đàn áp ban đầu sang phong tỏa thông tin về sau. Ông nói: “Mọi người cũng dần dần quên đi”, và bản thân ông cũng quên mất quãng ký ức thời thơ ấu đó.
Tháng 08/2018, ông Điền Vũ đến Canada và có cơ hội tiếp cận nguồn thông tin tự do. Ông chia sẻ bản thân “dần bắt đầu thực sự tìm hiểu về thế giới này, thay vì chỉ nhìn nhận từ một góc nhìn khép kín, đơn độc và phiến diện”.
Ông nói: “Tôi bắt đầu có tư duy độc lập. Sau đó, thông qua việc không ngừng tiếp nhận những thông tin mới, tôi nhận ra rằng sự thật hoàn toàn không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền.”
Sau đó, công việc của ông gặp nhiều trắc trở. Ông làm việc tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm. Ông cho biết: “Khi đã lựa chọn làm việc trong một ngành nghề nào đó, bạn phải cố gắng hết sức mình, chính là nói một mặt là vấn đề thái độ, mặt khác là vấn đề trách nhiệm.”
Tuy nhiên, do tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên tại cửa hàng thức ăn nhanh rất cao, một số đồng nghiệp mới bất kể là về thái độ hay năng lực làm việc đều không tận tụy và trách nhiệm như những đồng nghiệp cũ, khiến ông rất không hài lòng. Trong lòng nảy sinh cảm giác tức giận, ức chế, lâu ngày tích tụ thành tâm lý nóng nảy, bực tức.
Ông cho biết cơn giận dữ này thường bộc phát một cách mất kiểm soát, đôi khi ngay trước mặt đồng nghiệp. Khi nhìn tấm áp phích của Cục An toàn Lao động bang British Columbia dán trong cửa hàng với nội dung cấm quấy rối và bắt nạt tại nơi làm việc, ông cảm thấy như đang nói về chính mình. Dù biết mình làm sai nhưng lại không thể kiểm soát bản thân, nội tâm ông rơi vào trạng thái vô cùng dằn vặt.
“Tôi cảm thấy mình không thể trở thành kiểu người mà tôi căm ghét nhất”, ông nói. “Thực sự lúc đó tôi rất ngột ngạt, rất đau khổ, là một nỗi khổ không thể diễn tả thành lời.”
Đúng lúc đó, ông nhìn thấy áp phích quảng bá Shen Yun trong cửa hàng, từ đó nhớ đến Pháp Luân Công và nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. “Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm”, ông Điền Vũ nói, “Và thế là tôi bắt đầu luyện công, đăng ký tham gia lớp học trực tuyến.”
Đầu năm nay, trong một lớp học Pháp Luân Công miễn phí, ông xem các video giảng Pháp và hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí và chợt nhớ ra rằng: “Thì ra hồi nhỏ tôi đã từng gặp Ngài.”
Từ chỗ tự mình luyện công, đến việc tham gia luyện công tập thể tại công viên, mọi việc đều diễn ra rất tự nhiên. Ông Điền Vũ chia sẻ: “Sau khi luyện công, tôi cảm thấy trong tâm bình yên”, “Tâm thái cũng dần dần chuyển biến, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi việc với tâm thái bình hòa. Đó là một sự chuyển biến hoàn toàn về mặt tâm thái.”
Khi nghe tin hôm nay các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc diễu hành phản đối bức hại nhân ngày 20/7, ông quyết định tham gia. Ông Điền Vũ nói: “Tôi muốn góp một phần sức mình để mọi người biết được bộ mặt thật của ĐCSTQ. Dối trá sẽ không bao giờ có thể che giấu được sự thật.”
(Theo The Epoch Times)











