Tác giả: Thi Bình
[ChanhKien.org]
Ngày 4/9/2026, Cầm Viện, nhà soạn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại Hoa Kỳ và là người chuyển soạn tác phẩm chỉ định của Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8, đã theo dõi vòng bán kết của cuộc thi. (Đài truyền hình NTD)
Tại khu vực khán giả trong khán phòng diễn ra vòng bán kết Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8 ngày 4/9 vừa qua, Cầm Viện, nhà soạn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại Hoa Kỳ và là người chuyển soạn tác phẩm chỉ định của cuộc thi – “Tiếng Gọi của Thần”, ngồi lặng lẽ lắng nghe phần trình diễn của các thí sinh trên sân khấu. Có lúc bà nhắm mắt lại, để âm nhạc do các thí sinh thể hiện vẽ nên trong tâm trí mình từng bức tranh khác nhau.
“Lời bài hát này miêu tả cảnh đẹp của thế giới thiên quốc. Ngay từ những câu đầu tiên đã là: ‘Váy dài bay thướt tha, dáng ngọc đẹp tựa tiên’, đó là sự tái hiện một thế giới thiên quốc vô cùng mỹ lệ”. Cầm Viện nói: “Có những lúc tôi nhắm mắt lại lắng nghe, thực sự cảm nhận được những hình ảnh khác nhau hiện ra trước mắt mình, vô cùng kỳ diệu. Có những tiên nữ với tay áo dài phấp phới, cũng có những thiên sứ linh động với đôi cánh nhỏ… Khi nghe họ biểu diễn, tôi có cảm giác như vậy. Họ trình diễn rất sinh động, vô cùng sinh động”.
Cầm Viện giới thiệu rằng, “Tiếng Gọi của Thần” là một tác phẩm piano được chuyển soạn dựa trên giai điệu chủ đạo của một ca khúc do Ngài D.F., Giám đốc Nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, sáng tác. Tác phẩm được chọn làm bài thi bắt buộc của cuộc thi lần này, yêu cầu các thí sinh phải trình diễn trong vòng bán kết.
Khi chuyển soạn tác phẩm, Cầm Viện đã dành cho người biểu diễn một không gian sáng tạo rất lớn, để các thí sinh tự mình tưởng tượng và mô phỏng cách thể hiện âm thanh của loại nhạc cụ truyền thống Trung Hoa nào mà họ muốn.
“Ở giữa tác phẩm có một đoạn mô phỏng kỹ thuật tua ngón tay của đàn tỳ bà, tôi nhận thấy các thí sinh thể hiện phần này vô cùng xuất sắc. Có thí sinh sử dụng cách đánh ngón 321, 321, nhưng cũng có thí sinh dùng 333, 222, 111. Tôi thực sự rất kinh ngạc, bởi kỹ thuật này rất khó. Mỗi người đều có cách thể hiện riêng của mình. Dù thế nào đi nữa, họ đều truyền tải được ý cảnh mà tác phẩm muốn biểu đạt; âm nhạc của họ đều chạm đến trái tim chúng tôi. Có hai thí sinh đã xử lý một số đoạn riêng biệt đẹp đến mức khiến nước mắt tôi trào lên khóe mắt”.
Cầm Viện nói: “Qua phần thể hiện âm nhạc của họ, tôi có thể nhận ra rằng họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Họ thực sự rất tâm huyết, thực sự đã nỗ lực rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể lĩnh hội được chiều sâu như thế là điều không hề dễ dàng. Những gì họ bỏ ra không phải là một chút công sức, mà là một sự nỗ lực lớn”.
Quá trình sáng tác kiên trì bền bỉ
Cùng là một người sáng tác âm nhạc, Cầm Viện liên tưởng đến quá trình sáng tác tác phẩm này của chính mình; bà cũng đã trải qua một quá trình đầy khó khăn. Bà cho biết đây là một tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc truyền thống Trung Hoa, và mong muốn của bà là tìm một con đường truyền thống để thể hiện tác phẩm này.
Cầm Viện nói: “Thực sự có một độ khó nhất định, nếu chỉ sử dụng thuần túy các kỹ thuật sáng tác phương Tây để phối một giai điệu Trung Hoa hoàn chỉnh thì thực rất khó có thể hòa hợp lại với nhau. Vì vậy, tôi đã áp dụng một số phương thức truyền thống, ví dụ như phức điệu, đối vị, bao gồm cả bố cục điệu tính như điệu chủ, điệu thuộc… những phương thức truyền thống như thế để chuyển soạn và phối khí”.
Nhưng trong quá trình chuyển soạn, khó khăn trùng trùng. Thuận theo việc thời gian phải gửi bản thảo nhạc phổ cho các thí sinh càng ngày càng gần, Cầm Viện vẫn chưa tìm ra được mạch sáng tác thành thục, có phần sốt ruột, bà thử đi thử lại, “Cảm giác ấy như thể ngã xuống rồi lại đứng lên, ngã xuống rồi lại đứng lên, cứ liên tục như vậy”.
Cầm Viện cho rằng, quá trình chuyển soạn này đối với bà mà nói, giống như một “khảo nghiệm của Thiên thượng”, để xem bà có làm được hay không, có từ bỏ hay không, còn muốn tiếp tục làm nữa hay không.
Sau một thời gian dài trải qua quá trình đau khổ, một ngày nọ, Cầm Viện đã nhận được nguồn cảm hứng từ một câu trong lời bài hát của Ngài D.F.
“Câu hát đó là: ‘Tiếng ca thổi bay bụi trần, từng tiếng gọi về trời’. Tôi hiểu rằng đây chính là lời khai thị của Thần dành cho chúng ta: kêu gọi chúng ta trở về gia viên của chính mình”. Cầm Viện cho biết: “Sau khi tìm được chủ đề này, tôi chỉ mất khoảng ba ngày để hoàn chỉnh và kết nối toàn bộ tác phẩm”.
Đối với việc này, Cầm Viện có thể ngộ rằng: Dù trong quá trình thực hiện có khó khăn đến đâu, thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần bạn có một quyết tâm đi theo bước chân của Thần, quyết tâm kiên trì tiếp tục, cuối cùng Thần sẽ ban cho bạn trí huệ, linh cảm và sức mạnh để kiên trì đến cùng.
Trong bài phát biểu dành cho các thí sinh tại buổi tiệc mừng sau vòng chung kết, Cầm Viện cho biết, dù là văn hóa Trung Hoa hay văn hóa phương Tây, tất cả đều là những nền văn hóa do Thần ban tặng.
“Âm nhạc cũng là Thần truyền. Cuộc thi do NTD tổ chức chính là đang tìm kiếm con đường trở về truyền thống”. Bà nói: “Tác phẩm chỉ định này có một chủ đề, sau đó từ chủ đề ấy phát triển, triển khai, và cuối cùng lại trở về với chủ đề đó. Vậy thì cuộc đời của mỗi chúng ta có chủ đề hay không? Nhân loại chúng ta có chủ đề hay không? Khi chúng ta tìm được chủ đề ấy, dù giữa chừng phải trải qua những khó khăn, thất bại hay khổ nạn nào, chỉ cần chúng ta ghi nhớ chủ đề ấy, cuối cùng sẽ trở về với chủ đề đó — tôi cho rằng cuộc đời con người và âm nhạc cũng giống như nhau”.
Cuối cùng, Cầm Viện gửi lời cảm ơn đến tất cả các thí sinh và nhân viên của NTD. Bà nói: “Nhờ có các bạn, tác phẩm chỉ định này mới được tính là viên mãn”.
