Tác giả: Văn phòng ký giả The Epoch Times tại Washington D.C., Hoa Kỳ
[ChanhKien.org]
Ngày 23/07/2026, giống như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, bà Aliza Berkovich đã một lần nữa đến thủ đô Washington D.C., nước Mỹ, tham gia hoạt động giảng rõ sự thật trước Đài tưởng niệm Lincoln. Bà chia sẻ, suốt 27 năm qua, năm nào bà cũng đều đến đây tham gia thỉnh nguyện hòa bình, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: The Epoch Times)
Sinh ra tại Tashkent, Uzbekistan khi đất nước này còn nằm dưới sự cai trị của Liên Xô, bà Aliza Berkovich hiện đang sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cơ duyên nào đã đưa bà đến với mối nhân duyên khó giải với Pháp Luân Đại Pháp? Suốt 28 năm qua, bà luôn kiên định giữ vững đức tin tu luyện Đại Pháp, và giống như nhiều học viên Pháp Luân Công Trung Quốc khác, bà đã nhiều năm liền đến Washington D.C. kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Bà Berkovich hy vọng sẽ có thêm nhiều người nhận thức rõ được bản chất của chủ nghĩa cộng sản, thấu hiểu sự thật về Pháp Luân Công, cùng nhau chung tay ngăn chặn sự vi phạm nhân quyền đã kéo dài suốt 27 năm này.
Tình cờ bén duyên bước vào con đường tu luyện Đại Pháp
Bà Berkovich nhớ lại, năm 1998 — tức là một năm trước khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công — bà đã tình cờ có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp.
“Có một ngày, tôi đang chạy bộ trong công viên thì nhìn thấy một nhóm người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp”. Bà nói, lúc đó âm nhạc luyện công rất ôn hòa êm dịu, ‘dường như đến từ thiên đường’, các động tác của học viên chậm rãi nhẹ nhàng, uyển chuyển đẹp đẽ, khiến bà không kìm được lòng mà bước tới hỏi thăm.
Học viên nói với bà rằng, chỉ cần có hứng thú thì ai cũng đều có thể học miễn phí. Thế là, bà bắt đầu mỗi sáng sớm đều đến công viên học luyện các bài công pháp.
Bà chia sẻ rằng, lúc đó bản thân đang mắc bệnh gan nghiêm trọng, lá gan bị sưng to, tình trạng sức khỏe rất kém, cả ngày tinh thần uể oải. “Sau khi bắt đầu mỗi ngày luyện công trước khi đi làm, tôi cảm thấy hoàn toàn khác biệt”. Bà nói, không chỉ ban ngày không còn cần phải ngủ trưa nữa, mà tình trạng sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt.
Về sau, có học viên đã tặng cho bà một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Do lúc đó năng lực tiếng Anh của bà còn hạn chế, người ấy đã cất công tìm cho bà một cuốn phiên bản tiếng Nga. “Sau khi bắt đầu đọc, tôi phát hiện cuốn sách này không chỉ dạy người ta luyện công, mà còn là đang dạy người ta làm thế nào để trở thành một người tốt hơn”.
“Chuyển Pháp Luân” đã thay đổi cuộc đời tôi
Bà Berkovich nói: “Cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời tôi, cũng mang lại những thay đổi tích cực cho gia đình tôi”.
Bà bày tỏ, tuy người thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bản thân bà, mẹ và chị gái bà, nhưng cả gia tộc đều ủng hộ họ, cũng đều đồng tình với các tiêu chuẩn giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp khởi xướng, đồng thời nỗ lực tuân theo những nguyên tắc này trong cuộc sống, từ đó cả gia đình đều thu được lợi ích.
Bà cho rằng, thu hoạch lớn nhất sau khi tu luyện không chỉ là cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, mà điều quan trọng hơn nữa là sự thăng hoa về nhân cách.
“Tôi dần dần buông bỏ được nhiều chấp trước, trở nên giàu lòng đồng cảm, lương thiện hơn, cũng biết thấu hiểu người khác hơn. Tôi cho rằng, đây chính là lợi ích lớn nhất mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho cuộc đời tôi”, bà nói.
Khoảng thời gian đó “giống như sống trong một nhà tù khổng lồ”
Bà Berkovich trưởng thành ở Tashkent vào thời Liên Xô cai trị. Bà bày tỏ, giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đó, “Chính là giống như sống trong một nhà tù khổng lồ”. Bà nói, lúc đó mọi người hầu như không thể có được những thông tin chân thực từ thế giới bên ngoài, đặc biệt là tin tức liên quan đến nước Mỹ.
“Từ nhỏ chúng tôi tiếp nhận toàn là sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản, liên tục bị nhồi nhét rằng nước Mỹ tồi tệ đến thế nào. Thậm chí khi cha tôi nói với tôi một số tình hình chân thực về nước Mỹ và các quốc gia khác, tôi cũng đều không tin”. Mãi cho đến khi chị gái bà di dân sang Mỹ, và sau đó bà cũng tới Mỹ sinh sống, tận mắt nhìn thấy xã hội Mỹ chân thực, bà mới thấu hiểu sâu sắc rằng chính quyền Cộng sản Liên Xô trước đây đã lừa dối người dân như thế nào.
Bà bày tỏ, cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đã giúp bà thực sự hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản, và cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” tương tự như vậy cũng có ảnh hưởng sâu sắc với bà. “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người có thể đọc những cuốn sách này, thực sự hiểu được chủ nghĩa cộng sản rốt cuộc là gì”.
Họ là những người thực sự lương thiện
Bà Berkovich chia sẻ, khoảng một năm sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm 1999 ĐCSTQ đã mở cuộc đàn áp toàn diện các học viên Pháp Luân Công, khiến bà vô cùng bàng hoàng: “Tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao họ lại đi đàn áp một nhóm người chỉ mong muốn làm theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tự rèn luyện để khỏe mạnh hơn và trở thành người tốt hơn”. Thành thật, lương thiện và khoan dung vốn là những giá trị tốt đẹp có ích cho xã hội, thế nhưng “ĐCSTQ lại lựa chọn bức hại những người luôn kiên trì giữ vững các nguyên tắc ấy”.
Ngày 23/07/2026, bà Berkovich và rất nhiều học viên Pháp Luân Công khác, một lần nữa đến thủ đô Washington D.C. của nước Mỹ, tham gia hoạt động nói rõ sự thật trước Đài tưởng niệm Lincoln. Bà chia sẻ, suốt 27 năm qua, năm nào bà cũng đến đây tham gia thỉnh nguyện hòa bình, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
“Tôi hy vọng năm nay sẽ là lần cuối cùng tôi phải đến đây,” bà nói. “Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có thể chấm dứt cuộc bức hại này, cũng hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có thể sớm thoát khỏi khổ nạn”.
Khi nhắc đến các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc — những người liên tục bị bức hại nhưng trước sau vẫn kiên trì giữ vững đức tin, bà Berkovich không khỏi xúc động. Bà bày tỏ sự khâm phục sâu sắc dành cho họ: “Họ vô cùng kiên cường!”. Bà nói: “Tôi cảm thấy tự hào về các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Họ là những người thực sự lương thiện”.
“Tôi chân thành hy vọng cuộc đàn áp này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt”
Bà Berkovich bày tỏ: “Chế độ cộng sản không nên đàn áp người tốt. Những người tuân theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ chỉ đang nỗ lực để trở thành những người tốt hơn. Tôi chân thành hy vọng cuộc đàn áp này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt.
Bà đề cập rằng, trong suốt những năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã liên tục thông qua nhiều hình thức hòa bình để nâng cao nhận thức của xã hội về cuộc đàn áp này, bao gồm việc nói rõ sự thật cho người dân Trung Quốc và giúp mọi người hiểu được thực trạng của sự việc. Mỗi người đều đang nỗ lực theo cách riêng của mình với hy vọng sớm chấm dứt cuộc đàn áp này.
Bà Berkovich hy vọng có thêm nhiều người hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như hiểu sâu sắc hơn về bản chất của chủ nghĩa cộng sản.
“Mọi người không nên tin vào tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản một cách mù quáng”, bà nói. “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người tìm đọc các cuốn sách như ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ và ‘Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta’ để thực sự hiểu rõ lịch sử cũng như thực tại của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ khi hiểu được sự thật, con người mới có thể nhận diện được bất công và dũng cảm đứng ra bảo vệ lẽ phải”.
Bà kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế và các tầng lớp xã hội cùng nhau chú ý đến vấn đề nhân quyền trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cùng hợp lực đưa cuộc đàn áp đã kéo dài đến tận hôm nay sớm ngày kết thúc.
(Theo The Epoch Times)
