Tác giả: Omid Ghoreishi

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tổ chức mít tinh bên ngoài Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09/2026, yêu cầu chính phủ lên án vụ tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 22/09/2026 bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đang kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand lên án vụ tấn công gần đây nhằm vào các học viên bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, đồng thời nêu vấn đề này với Bắc Kinh.

“Vụ tấn công này không phải là một sự việc đơn lẻ”, học viên Pháp Luân Công Kathy Gillis cho biết tại cuộc tập hợp bên ngoài tòa nhà Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09, khi bà đọc một tuyên bố do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada (FDAC) ban hành.

“Hơn hai thập niên qua, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã báo cáo các hành vi quấy rối, giám sát, hăm dọa, đe dọa và hành hung liên quan đến chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vào đức tin của họ”.

Một người đàn ông tấn công một học viên Pháp Luân Công trên vỉa hè công cộng bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto vào ngày 22/09/2026. (Ảnh chụp màn hình/Tư liệu được cung cấp)

Yêu cầu của hiệp hội được đưa ra sau vụ tấn công hai học viên Pháp Luân Công vào ngày 22/09. Kẻ tấn công là một người đàn ông nói tiếng Trung và mặc áo khoác có hình quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hai nữ học viên khi đó đang đứng trên vỉa hè công cộng bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, cạnh một số biểu ngữ được dựng trên các cột. Đây là một phần trong nỗ lực hằng ngày của các học viên tại địa điểm này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Các video về vụ tấn công cho thấy người đàn ông này tháo dỡ và xé các biểu ngữ của các học viên, đồng thời xô đẩy một trong hai người là bà Lina Li khi bà cố bảo vệ các biểu ngữ. Ông ta cũng định đá người còn lại là bà Nora Geng khi bà đang quay phim lại vụ việc.

Ngoài ra, ông ta còn buông lời đe dọa giết bà Li. Ông ta nói sẽ “bắn chết bà”, đồng thời khẳng định vỉa hè công cộng nơi bà đứng là “lãnh thổ của Trung Quốc” và bà phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc, trong đó có Luật Chống ly khai. Đây là đạo luật Trung Quốc ban hành năm 2005 liên quan đến Đài Loan, cho phép sử dụng vũ lực để ngăn nền dân chủ tự trị này tuyên bố độc lập.

Bà Li bị chảy máu ở cằm trong vụ việc.

Sở Cảnh sát Toronto, đơn vị đã cử cảnh sát đến hiện trường, cho The Epoch Times biết họ đang điều tra vụ việc. Kẻ tấn công đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.

Tìm kiếm “các biện pháp bảo vệ cụ thể” trước nạn đàn áp xuyên quốc gia

“Việc một vụ tấn công như vậy xảy ra ngay trước cửa một cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc là điều đặc biệt đáng báo động. Điều này cho thấy có những cá nhân cảm thấy có thể ngang nhiên triệt tiêu quyền biểu đạt hợp pháp tại Canada, thay mặt cho một chế độ nước ngoài”, tuyên bố của FDAC nêu rõ.

“Nếu những hành vi như vậy không bị đáp trả, chúng sẽ tạo điều kiện cho các hành vi hăm dọa tiếp theo, đồng thời làm xói mòn nguyên tắc thượng tôn pháp luật và các quyền tự do cơ bản tại đất nước này”.

Hiệp hội yêu cầu bà Anand công khai lên án vụ tấn công và đưa vấn đề này ra trao đổi với chính quyền Trung Quốc, “Truyền đạt rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa, uy hiếp hoặc đàn áp người dân ở Canada vì đức tin hoặc sự biểu đạt hợp pháp của họ đều không thể chấp nhận được”.

Hiệp hội cũng đề nghị bà Anand yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc làm rõ liệu có nhà ngoại giao hay nhân viên liên quan nào của đại sứ quán tham gia vụ tấn công, dưới bất kỳ hình thức nào, hay không. Nếu có, hiệp hội đề nghị bà đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao thích hợp.

FDAC cũng hối thúc bộ trưởng phối hợp với Bộ trưởng An toàn Công cộng và các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra mọi mối liên hệ với chính quyền nước ngoài, đồng thời tiếp tục tăng cường phản ứng của Canada đối với nạn đàn áp xuyên quốc gia, “Bao gồm các biện pháp bảo vệ cụ thể cho các cộng đồng thường xuyên bị các chính quyền độc tài nhắm tới, trong đó có các học viên Pháp Luân Công”.

Học viên Pháp Luân Công Kathy Gillis đọc một tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tại cuộc mít tinh bên ngoài Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09/2026. Tuyên bố này kêu gọi chính phủ lên án vụ tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, xảy ra vào ngày 22/09/2026 bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Theo một tuyên bố về đàn áp xuyên quốc gia (Transnational Repression – TNR) do các nhà lãnh đạo các nước G7 đưa ra vào tháng 06/2025, “TNR là một hình thức can thiệp nước ngoài hung hăng, trong đó các quốc gia hoặc bên đại diện của họ tìm cách hăm dọa, quấy rối, gây hại hoặc cưỡng ép các cá nhân hay cộng đồng ở bên ngoài biên giới của các quốc gia đó”. TNR “thường ảnh hưởng đến những người bất đồng chính kiến, nhà báo, người bảo vệ nhân quyền, các nhóm thiểu số tôn giáo và những người được xác định là thuộc các cộng đồng người di cư”, theo tuyên bố được đưa ra khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada hồi năm ngoái.

“Móng vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”

Bà Geng, học viên Pháp Luân Công đã quay lại vụ tấn công ngày 22/09, cũng phát biểu tại cuộc mít tinh. Bà cho biết bà quyết định lấy điện thoại ra quay ngay khi nhận ra “tình hình nghiêm trọng đến mức nào”. Bà Geng kể lại khoảnh khắc người đàn ông này định tấn công bà.

“Ông ta lao vào tôi và đá tôi. Tôi kịp lùi lại và né được, đồng thời bảo vệ chiếc máy quay trong tay”, bà nói. “Những người qua đường không thể chấp nhận hành vi của người đàn ông này và nhắc ông ta rằng ‘đây là Canada’. Ông ta không những phớt lờ mà còn chửi bới họ”.

Trong video, có thể nghe thấy người đàn ông này nói một lời tục tĩu xúc phạm Canada bằng tiếng Trung.

Học viên Pháp Luân Công Nora Geng phát biểu tại cuộc mít tinh bên ngoài Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09/2026. Bà là người đã quay lại cảnh một người đàn ông tấn công bà và một học viên khác bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto vào ngày 22/09/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Bà Geng cho biết các vụ tấn công tương tự nhằm vào học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác cũng đã xảy ra ở Washington, D.C. vào tuần trước, trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây. Theo bà, các sự việc này dường như là tội ác “có tổ chức, được tính toán từ trước”.

“Sự việc này phơi bày rõ ràng rằng móng vuốt của ĐCSTQ đã vươn tới thế giới tự do, và cho thấy nạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đang leo thang hơn nữa”, bà nói.

“Điều này không chỉ là bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, mà còn là bảo vệ Canada với tư cách là một quốc gia tự do và dân chủ”.

Học viên Pháp Luân Công Pam McLennan trong một cuộc phỏng vấn với NTD, cơ quan truyền thông liên kết của The Epoch Times, cho biết bà rất lo ngại về vụ tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ôn hòa ngay trên đất Canada.

“Tôi cảm thấy rất tồi tệ về chuyện đó. Việc này không nên được cho phép dù chỉ một phần tỷ giây”, bà nói. “Chúng tôi đang yêu cầu chính phủ của mình lên tiếng và có hành động”.

Đồng học viên Yareli Alfonseca cho biết bà rất lo ngại rằng kẻ tấn công cảm thấy có thể ngang nhiên hành xử như vậy ở Canada. Bà nói thêm rằng bà lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình, tất cả đều tu luyện Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tổ chức mít tinh bên ngoài Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09/2026, yêu cầu chính phủ lên án vụ tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, xảy ra vào ngày 22/09/2026 bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

“Tôi lo lắng vì gia đình tôi gồm chồng tôi và hai con đều tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy tôi lo rằng một ngày nào đó, những kẻ đó cũng sẽ làm như vậy với các con tôi”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn.

The Epoch Times đã liên hệ Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tính đến thời điểm đăng bài.

Trong một phản hồi trước đó khi vụ việc mới xảy ra, bộ này đã chuyển vấn đề sang Bộ An toàn Công cộng Canada.

Một phát ngôn viên của Bộ An toàn Công cộng Canada cho biết chính phủ xem các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân Canada là vấn đề nghiêm trọng, và đã có hành động để ứng phó với các hành vi can thiệp nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia.

“Văn phòng Điều phối viên Quốc gia về Chống Can thiệp Nước ngoài (ONCFIC) tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong các nỗ lực của toàn chính phủ, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của xã hội thông qua việc liên tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước”, một phát ngôn viên cho biết vào tuần trước.

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tổ chức tập hợp bên ngoài Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada ở Ottawa vào ngày 28/09/2026, yêu cầu chính phủ lên án vụ tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, xảy ra vào ngày 22/09/2026 bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết lực lượng cảnh sát liên bang này không công khai bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra. Phát ngôn viên này nói thêm rằng nếu xác định có bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào được một nhà nước nước ngoài hậu thuẫn, RCMP sẽ tiến hành điều tra.

“Nhìn chung, RCMP nhận thức được các hoạt động can thiệp của các tác nhân nước ngoài tại Canada, đến từ nhiều quốc gia. Nhiều phương pháp và kỹ thuật đã được áp dụng để chống lại sự can thiệp của các tác nhân nước ngoài trong phạm vi thẩm quyền của RCMP”, RCMP cho The Epoch Times biết.

“Tuy nhiên, có những giới hạn quan trọng đối với những gì có thể được thảo luận công khai về các vấn đề can thiệp nước ngoài, do cần bảo vệ các hoạt động, kỹ thuật và nguồn thông tin nhạy cảm của RCMP”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/world/foreign-minister-urged-to-demand-answers-from-beijing-after-falun-gong-practitioners-attacked-outside-toronto-consulate-6096080