Tác giả: Thi Bình

[ChanhKien.org]

Ngày 5/9/2026, Vitalii Khairutdinov — thí sinh đoạt giải Vàng Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8 — phát biểu tại buổi tiệc diễn ra sau lễ trao giải và hòa nhạc của các thí sinh đoạt giải. (Đài truyền hình NTD)

Ngày 5/9 vừa qua, Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8, kéo dài trong 4 ngày, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc thi đã chọn ra 3 thí sinh đoạt Giải Vàng, Bạc và Đồng, 1 thí sinh nhận Giải Thể hiện Xuất sắc nhất tác phẩm được chỉ định, cùng 3 thí sinh nhận Giải Biểu diễn Xuất sắc. Sau khi kết quả cuộc thi được công bố, 7 thí sinh đoạt giải và quán quân của Cuộc thi Piano NTD lần thứ 6 đã cùng bước lên sân khấu, cống hiến cho toàn thể khán giả một “Buổi hòa nhạc piano của các thí sinh đoạt giải” đầy ấn tượng và lay động lòng người.

Lễ trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8 được tổ chức vào ngày 5/9/2026 tại Manhattan, New York. Trong ảnh là 7 thí sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Diêu Bật Cơ (Becky Yao), Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi (thứ tư từ phải sang); Cầm Viện, người cải biên tác phẩm được chỉ định và là nhà soạn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở ở Hoa Kỳ (thứ ba từ phải sang); Lucy Zhou, quản lý Ban Tổ chức cuộc thi (thứ hai từ phải sang); và Phùng Tiến, Phó Chủ tịch cấp cao của Đài Truyền hình NTD (thứ nhất từ phải sang). (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Sau buổi biểu diễn, ban tổ chức đã tổ chức một bữa tiệc mừng, tại đây nhiều thí sinh đã chia sẻ những cảm tưởng khi tham gia cuộc thi. Mọi người đều bày tỏ lòng biết ơn tới Ngài D.F. — Giám đốc Nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, tác giả của tác phẩm do ban tổ chức chỉ định — cũng như nhà soạn nhạc Cầm Viện của Shen Yun, người đã cải biên tác phẩm chỉ định của cuộc thi mang tên “Tiếng Gọi Của Thần”, vì đã mang đến cho họ cơ hội được thể hiện bản nhạc truyền thống Trung Hoa tuyệt đẹp này.

Có thí sinh ví cuộc thi này “không phải sự cạnh tranh mà là một đại gia đình”; có người khen rằng đoạn thời gian diễn ra cuộc thi giống như “ngày hội lớn”; một thí sinh trẻ cho biết cuộc thi đã giúp anh nhận ra hướng phát triển của mình trong tương lai… Dù có đoạt giải hay không, các thí sinh đều bày tỏ lòng cảm kích tới ban tổ chức vì đã tổ chức một cuộc thi “ấm áp” như vậy; đồng thời chúc cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức trong tương lai, để ngày càng có nhiều nghệ sĩ piano tham gia.

Giám khảo: Trình độ tổng thể của các thí sinh cao, vượt qua các cuộc thi trước đây

Giáo sư Diêu Bật Cơ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi và là giảng viên của Đại học Fei Tian New York, cho biết cuộc thi năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp và bà cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Ngày 5/9, Giáo sư Becky Yao, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8 phát biểu tại bữa tiệc sau lễ trao giải và hòa nhạc của các thí sinh đoạt giải. (Đài truyền hình NTD)

“Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi xúc động đến mức không nói nên lời. Đối với tất cả giám khảo chúng tôi, cuộc thi lần này là tuyệt vời nhất”, Giáo sư Diêu phát biểu chúc mừng các thí sinh tại buổi tiệc. “Cảnh giới âm nhạc của một số bạn đã vượt xa những gì tôi có thể diễn đạt, và âm nhạc của một số thí sinh có thể xem là cột mốc lịch sử của cuộc thi NTD”.

Giáo sư Diêu sau đó chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng, do tình hình thế giới biến động, bao gồm chiến tranh, thiên tai và nhân họa, rất nhiều thí sinh đã đăng ký nhưng không thể đến New York vì lý do thị thực hoặc tài chính. Vì vậy, bà rất vui mừng khi thấy cuộc thi đạt được kết quả viên mãn.

“Cuộc thi năm nay là khó khăn nhất, nhưng buổi hòa nhạc mà tôi được nghe hôm nay lại là buổi hòa nhạc hay nhất. Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi”. Giáo sư Diêu nói: “Hơn nữa, trình độ tổng thể của các thí sinh năm nay tốt hơn so với trước đây; các thí sinh đều ngang tài ngang sức, rất khó để đánh giá và phân định.

Giáo sư Diêu đặc biệt nhắc đến thí sinh người Nga đoạt giải Vàng — Vitalii Khairutdinov. Tác phẩm “Wagner/Liszt: Tannhäuser Overture” mà anh trình diễn tại vòng chung kết và buổi hòa nhạc trao giải được công nhận là một trong những bản độc tấu thách thức và có độ khó cao nhất trong lịch sử âm nhạc piano, bởi Liszt đã cô đọng toàn bộ dàn biên chế đồ sộ cùng màu sắc âm thanh phong phú của cả một dàn nhạc giao hưởng vào duy nhất một cây đàn piano.

“Vitalii lặp đi lặp lại một giai điệu, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có sự biến đổi và ngày càng mạnh mẽ hơn, thể hiện một sức sống bền bỉ”. Giáo sư Diêu nói. “Đó chính là tinh thần kiên nhẫn và bền bỉ mà chúng ta cần có khi đối mặt với một thế giới đầy biến động, cũng như khi đối diện với những gian khổ của riêng mình. Điều này đã thực sự khiến chúng tôi xúc động sâu sắc”.

Thí sinh: Cảm ơn tác giả tác phẩm được chỉ định, cảm ơn Tân Đường Nhân

Rất nhiều thí sinh đã phát biểu trong bữa tiệc mừng; dù có đoạt giải hay không, ai nấy đều bày tỏ niềm hân hoan cùng lòng biết ơn vì chuyến đi này “thật xứng đáng”. Hầu như tất cả mọi người đều gửi lời cảm ơn tới tác giả của tác phẩm chỉ định và ban tổ chức NTD, đồng thời ca ngợi cuộc thi có một bầu không khí ấm áp rất riêng mà không nơi nào khác có được.

Thí sinh người Nga đoạt giải Vàng, Vitalii Khairutdinov, chia sẻ rằng cuộc thi của NTD “giống như một ngày hội lớn”, “công tác tổ chức vô cùng chu đáo và bài bản, không phải cuộc thi nào cũng làm được như vậy”. Anh cũng nói với tờ The Epoch Times rằng các buổi phỏng vấn truyền thông do ban tổ chức sắp xếp đã giúp các thí sinh có cơ hội suy ngẫm và bày tỏ quan điểm, đây là một sự rèn luyện rất tốt cho họ. “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời”, “Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những ngày như thế này”.

Khairutdinov nói thêm: “Cảm ơn tác phẩm chỉ định của cuộc thi. Được trình diễn tác phẩm này trên sân khấu thực sự tuyệt vời! Tác phẩm mở ra rất nhiều khả năng cho việc biểu diễn piano. Nó vô cùng phức tạp về màu sắc và cấu trúc; bạn phải kiến tạo nó một cách cẩn thận và cực kỳ chính xác để bảo đảm tác phẩm không bị rời rạc. Cho nên, đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

Thí sinh người Ba Lan Elzbieta Bilicka, người đoạt Huy chương Bạc, cho biết cuộc thi khiến cô cảm thấy “như được ở nhà”.

“Vì vậy, tôi gần như không cảm nhận đây là một cuộc thi. Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, cũng không cảm thấy mình cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Chúng tôi giống như một đại gia đình, cùng nhau tham gia vào bữa tiệc âm nhạc này”. Bilicka nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn tác giả của tác phẩm chỉ định, cảm ơn ông đã sáng tác tác phẩm chỉ định cho chúng tôi. Đối với tôi, đây thực sự là một hành trình khám phá, giúp tôi hiểu được những kỳ vọng dành cho mình là gì. Đồng thời, nó cũng giúp tôi tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về âm nhạc dân gian truyền thống Trung Quốc. Tôi tin rằng, cả về âm nhạc hay trên cương vị một con người, tầm nhìn của tôi đều đã được mở rộng hơn”.

Francis Lien, thí sinh người Đài Loan đoạt giải đồng và cũng từng là chủ nhân giải đồng trong cuộc thi Tân Đường Nhân lần trước, chia sẻ rằng anh rất vui mừng khi một lần nữa nhận giải. “Thực ra trong đời, rất khó để hai lần đoạt giải đồng”, Lien cười nói.

“Tôi muốn cảm ơn NTD đã tổ chức một cuộc thi tuyệt vời như thế này. Trước hết, nhờ cuộc thi mà chúng tôi đã làm quen được với rất nhiều bằng hữu”, Lien nói. “Xin chân thành cảm ơn tác phẩm chỉ định của các vị. Trong quá trình học và luyện tập tác phẩm này, tôi đã nhận được rất nhiều cảm hứng. Đúng vậy, chúng tôi đã thành công, chúng tôi đã hoàn thành cuộc thi!”

Thí sinh người Việt Nam Lưu Khôi đã xuất sắc giành Giải Thể hiện xuất sắc nhất tác phẩm chỉ định của cuộc thi lần này. Cầm Viện, nhà soạn nhạc đã cải biên tác phẩm chỉ định “Tiếng gọi của Thần”, chia sẻ rằng màn trình diễn của Khôi “dù là về tốc độ, bố cục tầng thứ của các đoạn nhạc, cho đến sự căng thẳng âm nhạc, hay những khoảng lặng và chất thơ trong đó, đều cực kỳ sát với những gì tôi muốn truyền tải khi sáng tác. Đây là điều rất khó làm được”.

Khôi cảm thấy “vô cùng ý nghĩa” khi nhận được giải thưởng này cùng những lời đánh giá như vậy. Anh chia sẻ: “Bản nhạc này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của tôi. Trên sân khấu cuộc thi, tôi đã hòa mình vào tác phẩm, và điều đó thực sự rất quan trọng”.

Người đoạt Giải Biểu diễn Xuất sắc, thí sinh Đài Loan Ching-Yi Lin, đã lần thứ hai tham dự cuộc thi. Anh chia sẻ: “Tôi thực sự rất yêu thích bầu không khí ở đây. Cảm giác như đang ở trong một đại gia đình ấm áp, và đây là điều mà suốt một năm qua tôi chưa từng trải nghiệm ở bất kỳ cuộc thi nào khác”. Anh cho biết sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa đến tham dự cuộc thi, “Cảm ơn các bạn đã trao cho tôi cơ hội này”.

Một thí sinh giành Giải Biểu diễn Xuất sắc khác, Pusheng Wang, đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn tới tác giả tác phẩm chỉ định của cuộc thi. “Tôi có rất nhiều cảm xúc và vô cùng biết ơn vì mình có cơ hội học hỏi và thể hiện tác phẩm này. Đây là một tác phẩm rất đẹp và tôi cảm thấy nó thực sự vô cùng đặc biệt. Nhờ vậy, trải nghiệm tham gia cuộc thi thật tuyệt vời. Cuộc thi lúc nào cũng vừa mang lại sự phấn khích, vừa đầy tính thách thức, luôn song hành cả hai điều đó”.

Người giành Giải Biểu diễn Xuất sắc thứ ba, thí sinh Hoa Kỳ Joseph Gallwas, đã phát biểu những lời cảm ơn vô cùng chân thành khi nhận giải.

“Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức cuộc thi. Đây thực sự là một cuộc thi tuyệt vời, được tổ chức vô cùng chuyên nghiệp và chu đáo. Mỗi nhân viên, mỗi phóng viên truyền thông, mỗi khán giả đều rất tuyệt vời, và điều đó đã khiến cuộc thi càng thêm đặc sắc”. Gallwas nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn về tác phẩm chỉ định. Việc học tác phẩm này là một hành trình không thể tưởng tượng. Tôi có cảm giác những hợp âm ấy như đang gọi tôi vươn lên tận trời cao. Khi biểu diễn, tôi cảm thấy mình được nâng lên một cảnh giới mới. Vì vậy, tôi thực sự vô cùng cảm ơn các bạn đã sáng tác nên tác phẩm này. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có được trải nghiệm như vậy. Các bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức cho tác phẩm này, và việc có được cơ hội như thế thực sự tuyệt vời”.

Thí sinh Bồ Đào Nha Tiago Rosario đã tham gia cuộc thi lần thứ ba và cho biết anh sẽ trở lại sau hai năm nữa.

“Tôi nghĩ mình đang lặp lại những điều mà mọi người đã nói, nhưng những điều này rất đáng để nhắc lại — đây là một cuộc thi ở đẳng cấp cao nhất, tất cả chúng ta đều truyền cảm hứng cho nhau và cùng nhau tiến bộ. Đó chính là điều tuyệt vời nhất của cộng đồng này và của trải nghiệm này — mọi người cùng tụ họp lại để sáng tác âm nhạc”. Anh nói: “Tôi nghĩ mình có thể thay mặt tất cả mọi người nói rằng: ai cũng có thể nhận được điều gì đó từ trải nghiệm này. Dù là trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân hay quá trình sáng tạo nghệ thuật, mỗi người đều có thể học hỏi được điều gì đó. Vì vậy, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại lần sau!”

Thí sinh 17 tuổi đến từ bang Indiana, Rosendo Schwartz, đã phải gây quỹ trên GoFundMe để có thể tham dự cuộc thi. Anh cho biết chuyến đi lần này thực sự rất đáng giá, giúp anh có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường piano trong tương lai.

“Tôi đã được gặp những nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời nhất mà cả đời mình chưa từng được gặp. Tôi vẫn đang tìm tòi và định hướng con đường âm nhạc trong tương lai, nhưng trải nghiệm lần này thực sự đã truyền cảm hứng để tôi tập trung hơn vào việc biểu diễn piano”, Schwartz nói. “Tôi cảm thấy mình tràn đầy động lực, muốn nỗ lực nâng cao trình độ biểu diễn của bản thân, và hai năm nữa sẽ quay lại tham gia cuộc thi!”

Thí sinh Mexico Fernando Ayhllon Flores bày tỏ lòng cảm ơn tới các nhân viên của NTD vì đã giúp đỡ anh trong suốt hành trình, để cuối cùng anh có thể đến Hoa Kỳ tham dự cuộc thi.

“Sở dĩ tôi có thể kiên trì đến cùng là bởi những người ủng hộ tôi luôn nêu gương bằng chính hành động của họ. Họ sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng và thể hiện một cách sống, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động”, Flores nói. “Tôi đánh giá cao trình độ của tất cả các nghệ sĩ có mặt tại đây, cũng như trình độ cao của tất cả các thí sinh. Xin chúc mừng từng bạn thí sinh. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi nhận được rất nhiều điều quý giá. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích. Sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo âm nhạc, đều vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì mỗi chúng ta có thể tưởng tượng”.

Tại “Buổi hòa nhạc của những người đoạt giải” diễn ra vào tối hôm đó, quán quân Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 6, nghệ sĩ piano người Ukraine Antonii Baryshevskyi, đã biểu diễn trước khán giả hai tác phẩm của Liszt: Waldesrauschen và Transcendental Étude No. 12 in B♭ minor “Chasse-neige”. Sau đó, anh cho biết mình rất vui khi được trở lại biểu diễn trong chương trình hòa nhạc của cuộc thi NTD.

“Tôi rất vui khi được trở lại tham gia buổi hòa nhạc lớn này. Tôi cho rằng trình độ của chương trình thực sự rất cao, và tôi rất thích nhiều màn trình diễn trong đó”, anh nói. “Tôi cũng rất vui khi cuộc thi này có thể tiếp tục được tổ chức và không ngừng phát triển, thu hút nhiều tài năng đến đây. Tôi chúc NTD sẽ đạt được những thành công to lớn trong các cuộc thi trong tương lai!”

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/304189