Tác giả: Lear Zhou

[ChanhKien.org]

Những người biểu tình đã viết một bức thư ngỏ gửi tới lãnh sự quán và yêu cầu chuyển bức thư này tới các quan chức chủ chốt.

Hơn 60 người tập hợp tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày 07/08/2026. Ảnh: Lear Zhou/The Epoch Times

SAN FRANCISCO — Hơn 60 người đã biểu tình tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco ngày 07/08 vừa qua, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ vào tháng Bảy tại Trường Xuân, Trung Quốc.

Theo Minghui.org, một trang web ghi chép về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tính đến ngày 22/07, ít nhất 26 người đã bị bắt và ba người bị quấy rối tại thành phố này.

Những người biểu tình đã giương cao biểu ngữ có nội dung: “Ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công Trường Xuân” cùng các biểu ngữ khác ghi tên của những người đang bị giam giữ.

“Kể từ ngày 20/07/1999, Trường Xuân đã trở thành một trong những khu vực nơi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ diễn ra khốc liệt nhất”, ông Qian Rui, người tổ chức sự kiện, phát biểu trong một bài diễn văn.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện chiểu theo các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”, lần đầu tiên được nhà sáng lập Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại quê nhà Trường Xuân vào năm 1992.

Lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp nhằm xóa sổ môn tu luyện này vào tháng 7/1999, do coi sự phổ biến của Pháp Luân Công tại Trung Quốc là mối đe dọa đối với quyền lực của chính quyền.

Bà Wang Yifei, một cựu cư dân Trường Xuân kiêm phóng viên, đã bị giam giữ và bị chích điện bằng nhiều dùi cui điện cao áp cho đến khi bất tỉnh vào năm 1999 sau khi tham gia thỉnh nguyện tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

“Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể quên được nỗi đau khổ đó”, bà Wang Yifei chia sẻ.

Bà Wang Kefei, em gái của bà, đã bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn đến chết khi mới 34 tuổi.

Bà Wang Yifei, đến từ Trường Xuân, Cát Lâm, phát biểu trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày 07/08/2026. Ảnh: Lear Zhou/The Epoch Times

“Tôi muốn cả thế giới biết rằng cuộc bức hại này là có thật, và có những người đã mất đi mạng sống là có thật”, bà Wang Yifei phát biểu trong một bài diễn văn.

“Và cho đến ngày nay, cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc. Những người hiện vẫn đang bị giam cầm đang chờ đợi mọi người dang tay giúp đỡ họ”.

Ông Wang Liansu, anh trai của bà Wang Yifei, đã phải trải qua 12 năm trong tù và suýt mất mạng vài lần vì bị tra tấn. Ông đã trốn sang Hoa Kỳ năm 2015.

“Mỗi khi nghe tin các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, tôi lại cảm thấy vô cùng đau xót. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được làm thế nào những học viên lớn tuổi ở độ tuổi 70 và 80 có thể chịu đựng được sự tra tấn vô nhân đạo như vậy. Tôi vô cùng lo ngại về tình trạng hiện tại của họ”, ông Wang Liansu chia sẻ.

Trong cuộc biểu tình, cô Joy He đã yêu cầu trả tự do cho dì của mình là bà Chen Min, một học viên 75 tuổi ở Thẩm Dương, Trung Quốc.

Đứng giữa những người biểu tình, cô Joy He yêu cầu thả tự do cho dì của mình là bà Chen Min tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày 07/08/2026. Ảnh: Lear Zhou/The Epoch Times

Theo cô He, bà Chen đã bị ĐCSTQ bắt giữ vào năm 2024 vì nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà Chen sau đó bị kết án 7,5 năm tù giam và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng).

“Bức hại những người tốt sẽ không mang lại sự ổn định thực sự cho đất nước; nó sẽ chỉ gây ra thêm đau khổ và làm tổn hại đến nhiều gia đình hơn”, cô chia sẻ.

Những người biểu tình đã viết trong một bức thư ngỏ gửi tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, yêu cầu cơ quan này chuyển bức thư tới Ủy ban Chính pháp Thành phố Trường Xuân.

“Lịch sử sẽ ghi nhớ mọi thời kỳ, và cũng sẽ ghi nhớ những lựa chọn mà mỗi người đưa ra vào những thời khắc then chốt. Xin đừng làm hại những người vô tội chỉ vì quý vị đang thực thi một mệnh lệnh nhất thời”, bức thư ngỏ viết.

“Việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là một cáo buộc thiếu căn cứ; đó là một sự thật đã được ghi nhận rõ ràng bằng hồ sơ tài liệu”, ông Scott Shields, một ứng cử viên thống đốc bang California năm 2026, phát biểu trong bài diễn văn của mình, dẫn chứng các báo cáo từ tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ông Scott Shields, ứng cử viên thống đốc bang California, phát biểu trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hôm 07/08/2026. Ảnh: Lear Zhou/The Epoch Times

“Những người ở Trung Quốc — những người là cha mẹ, cô dì, chú bác và bạn bè của quý vị, những người đã làm việc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị của Mỹ để giúp xây dựng nên đất nước Trung Quốc ngày nay mà quý vị đang được hưởng sự thịnh vượng — đã không đồng tình với những việc làm như vậy, và họ hy vọng một ngày nào đó con cái của mình sẽ không thực hiện những hành vi tàn ác như thế và sẽ thay đổi việc bức hại này”, ông Shields phát biểu trong bài diễn văn gửi tới các nhân viên trong Lãnh sự quán Trung Quốc.

“Đã đến lúc phải thay đổi!”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/us/falun-gong-practitioners-call-for-release-of-chinese-practitioners-at-san-francisco-consulate-6073421?ea_src=author_manual&ea_med=related_stories