Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Ngày 11/7/2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Quảng trường St. Paul ở Frankfurt. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Ngày 11/7 vừa qua, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Quảng trường St. Paul nổi tiếng ở Frankfurt, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Hai nghị sĩ bang Hessen đã gửi thư chúc mừng, ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần chính nghĩa của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với các thế lực tà ác, đồng thời mạnh mẽ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Quảng trường St. Paul nổi tiếng với Nhà thờ St. Paul, nơi được mệnh danh là “cái nôi của nền dân chủ Đức”. Năm 1848, các đại biểu dân cử từ khắp các bang của Đức đã nhóm họp tại đây để thành lập quốc hội đầu tiên của nước Đức do dân bầu, đồng thời thông qua bản hiến pháp đầu tiên của nước Đức, được gọi là “Hiến pháp Nhà thờ St. Paul”. Phía nam quảng trường là Quảng trường Römer, phía tây bắc là Tòa thị chính và phía bắc là Đại lộ Berliner. Đây là khu vực mà du khách từ khắp nơi trên thế giới ắt phải đi qua.
Trong ngày diễn ra sự kiện, khu vực Quảng trường St. Paul giáp với tuyến phố chính tấp nập người qua lại, những khoảng râm mát ven đường cũng chật kín người ngồi nghỉ. Quầy thông tin, khu vực trình diễn các bài công pháp và buổi mít-tinh của Pháp Luân Công được bố trí hướng về dòng người qua lại và những người đang dừng chân nghỉ ngơi.
Trong số họ, có người sau khi hiểu ra sự thật đã lập tức ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ; có những nhóm du khách dừng chân lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng rõ chân tướng; có người đến quầy thông tin hỏi xin tờ rơi bằng tiếng mẹ đẻ; có người chăm chú lắng nghe các bài phát biểu tại buổi mít tinh rồi vỗ tay tán thưởng; cũng có rất nhiều du khách trước đây chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công vui vẻ nhận tờ rơi và bày tỏ sự cảm ơn…
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện của Phật gia, được truyền ra công chúng tại Trung Quốc đại lục từ năm 1992. Pháp môn này hướng dẫn mọi người chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để tu dưỡng bản thân, truyền dạy năm bài công pháp có hiệu quả chữa bệnh khỏe người rõ rệt. Đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhận được hơn 5.800 giải thưởng, thư khen ngợi và nghị quyết ủng hộ. Tuy nhiên, từ tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Cho đến nay đã xác nhận được ít nhất 5.359 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.
Tại buổi mít-tinh hôm đó, người dẫn chương trình đã giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động. Phía sau là Nhà thờ St. Paul. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Tại hoạt động kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Manyan Ng đã có bài phát biểu. Phía sau là Nhà thờ St. Paul. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Du khách chăm chú lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Người qua đường lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật và nhận tờ rơi. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Sau khi hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công, người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Một nhóm du khách chăm chú lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Nghị sĩ Quốc hội bang Hessen: Sự kiên cường của các bạn đang góp phần bảo vệ phẩm giá phổ quát của nhân loại
Trước khi sự kiện diễn ra, ông Oliver Stirböck, nghị sĩ Quốc hội bang Hessen thuộc Đảng Dân chủ Tự do (FDP) kiêm Chủ tịch Nhóm nghị sĩ FDP tại Quốc hội bang, đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công. Trong thư, ông viết: “Chúng ta tuyệt đối không thể dung thứ việc chế độ cộng sản coi thường nhân quyền tại Trung Quốc chà đạp lên phẩm giá con người và quyền tự do tín ngưỡng. Chúng ta cũng không thể dung thứ việc chính quyền (ĐCSTQ) sử dụng các biện pháp như giam cầm, tước đoạt kế sinh nhai, thậm chí tra tấn những người thực hành tín ngưỡng ôn hòa”.
Ông Oliver Stirböck
“Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là không thể dung nạp những thế giới quan và chuẩn mực đạo đức khác, càng không thể chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ tín ngưỡng nào ngoài niềm tin của chính nó. Điều đó lại chính là điểm yếu lớn nhất của chế độ này. Đối với ĐCSTQ, trên thế gian chỉ có một vị thần duy nhất, đó chính là bản thân nó”.
Ông bày tỏ sự khâm phục tinh thần dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đấu tranh phản đối chế độ này. Ông nói: “Trong cuộc đấu tranh vì tự do và phẩm giá con người của các bạn, chúng tôi kiên định đứng về phía các bạn”.
Ông cũng lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời chỉ ra: “Vòi bạch tuộc của chế độ này thậm chí đã vươn ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngay tại Đức, ĐCSTQ cũng ngang nhiên đe dọa những người bất đồng chính kiến thông qua các đồn công an bí mật. Ngoài ra, còn có những thủ đoạn tinh vi hơn, chẳng hạn như tuyên truyền và phát tán thông tin sai lệch thông qua các hội đoàn và cơ quan công quyền. Về phương diện này, nước Đức vẫn chưa có đủ khả năng phòng vệ. Ví dụ, đến nay các trường đại học ở Đức vẫn tiếp tục hợp tác với các Viện Khổng Tử”.
Ông Stirböck còn nói rằng tự do tín ngưỡng không phải là một chủ đề chỉ được quan tâm khi “thuận theo xu thế chính trị”. Nơi nào không có tự do tín ngưỡng, nơi đó con người không thể tự do bày tỏ quan điểm và cũng không thể sống theo niềm tin của mình; khi đó, tất cả quyền tự do khác đều sẽ bị đe dọa.
“Vì vậy, cuộc đấu tranh của các bạn không chỉ là nỗ lực của một cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình, mà còn là sự bảo vệ phẩm giá phổ quát của toàn nhân loại. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng tự do không phải là điều hiển nhiên. Bất cứ nơi nào các chế độ uy quyền xâm phạm tự do, chúng ta đều phải đứng lên bảo vệ”.
Nghị sĩ Quốc hội bang Hessen: Dù chịu áp lực rất lớn, họ vẫn ôn hòa bảo vệ đức tin của mình
Nghị sĩ Quốc hội bang Hessen, ông Sascha Herr, cũng gửi thư bày tỏ sự ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Trong thư ông viết:
“Nhân dịp tưởng niệm năm thứ 27 cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi xin tưởng nhớ những người đã phải chịu đựng sự áp bức, giam cầm và những khổ đau sâu sắc kể từ năm 1999 đến nay, chỉ vì đức tin và lý tưởng hòa bình của mình”.
Nghị sĩ bang Hessen của Đức, ông Sascha Herr
“Những báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tùy tiện, bị đưa đi ‘cải tạo’, bị tra tấn và phải chịu các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác vẫn khiến người ta hết sức lo ngại”.
“Tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng là những quyền cơ bản của con người. Mỗi người đều phải có quyền tự do thực hành tín ngưỡng, bảo vệ đức tin của mình và được sống mà không phải lo sợ bị nhà nước bức hại. Quyền này mang tính phổ quát, không nên bị giới hạn bởi thể chế chính trị hay bị ràng buộc bởi lợi ích ý thức hệ”.
Ông cho rằng cần phải cảnh giác trước cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông nói: “Điều đặc biệt đáng lo ngại là những báo cáo cho thấy các nhà bất đồng chính kiến và các nhóm tôn giáo thiểu số của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị bức hại ngay cả khi ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bất cứ nơi nào con người bị gây áp lực, bị đe dọa hoặc bị giám sát chỉ vì xuất thân, niềm tin hay tín ngưỡng của mình, nơi đó đều cần phải duy trì cảnh giác”.
Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Chính vì bối cảnh lịch sử của nước Đức, quốc gia này càng có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ các giá trị nhân quyền phổ quát và thúc giục mọi bên tôn trọng nhân quyền. Trước bất công, im lặng tuyệt đối không thể là câu trả lời”.
Đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công, ông Herr bày tỏ: “Tôi xin bày tỏ sự kính trọng tất cả các học viên Pháp Luân Công, những người dù phải đối mặt với tổn thất cá nhân và áp lực to lớn vẫn ôn hòa bảo vệ đức tin của mình. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn tất cả những người trên thế giới đang nỗ lực vì nhân quyền, tự do tín ngưỡng và phẩm giá của mỗi cá nhân”.
“Mọi người hãy đến ký tên”
Bà Marita, một bác sĩ người Đức, đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm và tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công tại Frankfurt, đặc biệt là các “Ngày Thông tin”, suốt 2 thập kỷ qua. Bà cho biết các học viên trong nhóm thường tổ chức hoạt động tại những nơi đông người qua lại để có thể tiếp xúc với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc đại lục.
Bà Marita, học viên Pháp Luân Công người Đức, tại quầy thông tin. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Bà nhận thấy thái độ của công chúng đối với các hoạt động Ngày Thông tin đã thay đổi rất nhiều. Nhiều năm trước, có người tỏ thái độ khiêu khích hoặc khinh thường, có người không quan tâm, nhìn mà như không thấy. Tuy nhiên, theo thời gian, sự quan tâm của công chúng đối với Pháp Luân Công không ngừng gia tăng.
Bà nói: “Ngày nay, những người qua đường chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, trong đó có nhiều du khách đến Frankfurt, đều rất xúc động khi biết chuyện”. Theo bà, điều quan trọng nhất đối với các học viên Pháp Luân Công là “giúp mọi người hiểu được điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc”. Nói về nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công, bà cho rằng: “Chân thành, từ bi và khoan dung là những giá trị cực cao, trên thực tế ai cũng có thể đồng tình”.
Bà cho biết, nếu bản thân là người có tín ngưỡng thì họ đều tán đồng những giá trị này. “Và khi biết rằng những người sống theo các nguyên lý ấy lại đang bị bức hại, họ càng cảm thấy đau lòng hơn”.
Khi có người đặt câu hỏi liệu việc ký tên phản đối nạn mổ cướp nội tạng có thực sự mang lại tác động hay không, bà giải thích rằng bản kiến nghị sẽ được gửi tới Chính phủ Liên bang Đức. Việc Chính phủ Đức có đưa ra những thay đổi thực chất trong chính sách hay không thì bà không thể kiểm soát. “Nhưng điều quan trọng là giúp các chính trị gia trực tiếp nhận thức được sự tồn tại của vấn đề này và thận trọng hơn khi xây dựng chính sách với Trung Quốc”.
Bà cho biết trong ngày diễn ra sự kiện, rất nhiều người lần đầu tiên biết đến sự thật về Pháp Luân Công, nhưng họ đều dễ dàng hiểu được vấn đề và nhiều người đã ký tên.
Bà kể một câu chuyện: Một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn đã chủ động đến quầy thông tin để tìm hiểu. Sau khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, ông lập tức ký tên vào bản kiến nghị. Bà Marita cảm ơn nghĩa cử của ông và nói: “Thật tuyệt vời! Mọi người đều nên ký tên. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta”.
Người đàn ông đáp lại: “Tôi rất vui vì có thể ký tên. Thấy bà vui như vậy, tôi còn vui hơn”.
“Mọi người đều nên lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm chuẩn mực sống”
Vợ chồng anh David và chị Jeanette đến từ Stuttgart tìm hiểu sự thật tại sự kiện do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Hôm đó, vợ chồng anh David và chị Jeanette, du khách đến từ Stuttgart, đang tham quan Frankfurt thì tình cờ đi ngang qua nơi diễn ra hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và dừng lại theo dõi. Họ chăm chú đọc các bảng giới thiệu bằng hình ảnh và văn bản về những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Khi nghe các học viên giới thiệu rằng những người tu luyện Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc đã phải chịu sự bức hại của ĐCSTQ và bị mổ cướp nội tạng khi còn sống, chị Jeanette bàng hoàng thốt lên: “Điều đó thật quá tàn nhẫn”.
Hai vợ chồng đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc truyền tải sự thật. “Thông qua việc phơi bày cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã làm một công việc vô cùng xuất sắc”, anh David nói.
Anh David còn chia sẻ thêm: “Tôi thấy môn tu luyện này rất tốt — đến mức tôi cũng muốn thử tập theo”. Đặc biệt, những giá trị mà Pháp Luân Công đề cao khiến anh rất đồng cảm: “Thực ra, mọi người đều nên lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm chuẩn mực sống”.
“Tôi vô cùng kính trọng những con người dũng cảm ấy”
Ông Stefan, một người đàn ông trung niên mang dòng máu Hy Lạp và lớn lên tại Đức, ngồi trong một quán cà phê ven đường quan sát hoạt động của Pháp Luân Công diễn ra tại quảng trường đối diện. Ông cho biết từ lâu đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua các phương tiện truyền thông. Theo ông, ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là mối đe dọa vì số lượng người tu luyện đông đảo và sự phổ biến rộng rãi của pháp môn này, nên đã tiến hành đàn áp.
“Thực ra, các bài công pháp này rất ôn hòa, nhưng họ lại cảm thấy sợ hãi trước điều đó”, ông nói. Những thông tin về việc các học viên bị giam giữ bị mổ cướp nội tạng khiến ông đặc biệt chấn động: “Điều đó thật đáng sợ”.
Theo ông Stefan, mối nguy hiểm này không chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Quốc. “Thực ra, cả thế giới đều đang đối mặt với hiểm họa từ chủ nghĩa cộng sản”, ông nhận định. Ông cho rằng ở Trung Quốc chắc chắn có hàng triệu người muốn bày tỏ quan điểm của mình nếu được tự do, nhưng vì lo sợ hậu quả nên nhiều người đành chọn cách im lặng.
Điều khiến ông đau lòng nhất là người dân Trung Quốc không được hưởng những quyền tự do mà ông luôn coi là điều hiển nhiên. Dù sinh ra ở Đức và chưa từng trực tiếp trải qua cuộc sống dưới chế độ cộng sản, nhưng cha ông từng kể cho ông nghe về những năm tháng trước đây ở Hy Lạp, giúp ông phần nào hiểu được cuộc sống dưới một chế độ cộng sản.
Chính vì vậy, ông càng khâm phục các học viên Pháp Luân Công, những người bất chấp nguy hiểm bị bắt để bước ra đường, nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. “Tôi vô cùng kính trọng những con người dũng cảm ấy”, ông nói.
“Tôi vỗ tay trước sự ủng hộ của các chính khách”
Chị Marcella, người Italy đang làm việc tại Đức, ngồi nghỉ tại một quán cà phê ven đường và chăm chú lắng nghe các bài phát biểu tại buổi mít-tinh của Pháp Luân Công. Sau khi nghe đọc bức thư ủng hộ của nghị sĩ Quốc hội bang Hessen Oliver Stirböck, chị đã xúc động vỗ tay.
Khi trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công, chị mỉm cười nói: “Tuyệt vời! Bức thư ủng hộ của vị nghị sĩ này được viết rất hay. Tôi muốn dành cho ông ấy một tràng pháo tay”. Do phải đi làm ngay sau đó nên chị không thể trò chuyện lâu với các học viên. Trước khi rời đi, chị cho biết mình ủng hộ hoạt động mà các học viên Pháp Luân Công tổ chức trong ngày hôm đó và đánh giá sự kiện được tổ chức rất tốt.
Ông Ralf, một cư dân địa phương ở Frankfurt, đã đến hỏi rất nhiều câu hỏi và xin tài liệu giới thiệu khi các học viên còn đang dựng quầy thông tin vào buổi sáng.
Đến cuối buổi chiều, khi sự kiện sắp kết thúc, ông quay trở lại để cảm ơn các học viên và nói rằng hôm nay ông đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.
Ông giơ ngón tay cái và nói: “Các bạn làm rất tốt. Các bạn nên tiếp tục tổ chức những hoạt động như thế này. Sau này tôi sẽ còn quay lại tìm các bạn”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:










