Tác giả: Arthur Zhang
[ChanhKien.org]
Thượng nghị sĩ Todd Young và Dân biểu Pat Ryan nhấn mạnh mối liên hệ giữa lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ với quyền tự do tôn giáo, trong bối cảnh một dự luật của Thượng viện nhằm chống lại nạn mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ thông qua.
(Trái) Thượng nghị sĩ Todd Young (Đảng Cộng hòa – bang Indiana) và (Phải) Dân biểu Pat Ryan (Đảng Dân chủ – bang New York) đã gửi tuyên bố tới Minghui.org, tái khẳng định sự ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Thượng nghị sĩ Todd Young (Đảng Cộng hòa – bang Indiana) và Dân biểu Pat Ryan (Đảng Dân chủ – bang New York) nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ đã tái khẳng định sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong các tuyên bố gửi tới Minghui.org, một trang web ghi lại những lời chứng trực tiếp về cuộc bức hại tại Trung Quốc.
Ông Young cho biết Hoa Kỳ được thành lập trên “Nguyên tắc rằng mỗi người đều có phẩm giá vốn có và quyền tự do sống theo lương tâm của mình”.
Ông cho biết quyền tự do tôn giáo và pháp quyền đã định hướng công việc của ông tại Thượng viện, trong đó có việc ủng hộ các luật nhằm chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, môn tu luyện này nhanh chóng trở nên phổ biến, với số lượng học viên đạt từ 70 triệu đến 100 triệu người vào cuối thập niên, theo các ước tính chính thức vào thời điểm đó.
Vào tháng 07/1999, lo ngại sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ đe dọa quyền lực của chính quyền, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều học viên đã phải chịu cảnh bị giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn, và thậm chí thiệt mạng do nạn mổ cướp nội tạng.
“Quốc hội phải tiếp tục vạch trần và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ”, ông Young nói. Ông cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ trước những hành vi đe dọa của ĐCSTQ nhằm vào những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Ông Ryan, một cựu quân nhân của Lục quân Hoa Kỳ, bày tỏ sự ủng hộ của ông xuất phát từ chính những giá trị tự do mà ông từng cống hiến để bảo vệ. “Tôi đã mạo hiểm tính mạng trên chiến trường để bảo vệ những quyền tự do căn bản của người dân Hoa Kỳ — và điều đó chắc chắn bao gồm cả quyền tự do thực hành tín ngưỡng mà không phải lo sợ bị bức hại”, ông viết trong tuyên bố của mình.
Một dự luật có bước tiến mới
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật H.R. 1540, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào tháng 05/2025; Dân biểu Ryan là một trong những người đồng bảo trợ ban đầu của dự luật. Tuy nhiên, kể từ ngày 06/05/2025, dự luật vẫn nằm tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện mà chưa được đưa ra bỏ phiếu. Một dự luật tương ứng tại Thượng viện, S. 817, do Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – bang Texas) trình vào tháng 03/2025 và được Thượng nghị sĩ Young tham gia đồng bảo trợ từ mùa hè năm ngoái, cũng đã bị kẹt lại tại chính ủy ban này trong khoảng thời gian tương tự.
Một dự luật thứ ba cũng đã có bước tiến. Ngày 17/06/2026, Ủy ban đã bỏ phiếu chuyển dự luật S. 4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn Cưỡng bức Mổ Cướp Nội tạng, lên toàn thể Thượng viện để xem xét, kèm theo một sửa đổi. Dự luật do Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ – Oregon) đệ trình vào tháng 03/2026, và Thượng nghị sĩ Young tham gia đồng bảo trợ vào ngày 09/06/2026.
Dự luật S. 4009 mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt và yêu cầu báo cáo đối với tất cả những người chịu trách nhiệm về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, chứ không chỉ giới hạn ở những người nhắm vào Pháp Luân Công.
“ĐCSTQ đang vận hành một hệ thống mổ cướp nội tạng tàn bạo do nhà nước bảo trợ, nhắm vào những người chỉ vì đức tin của họ”, ông Cruz phát biểu khi cùng Thượng nghị sĩ Merkley đệ trình dự luật vào tháng 03/2026. Sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban, ông Cruz cho biết dự luật đã được nhất trí thông qua và kêu gọi Thượng viện “nhanh chóng thông qua” dự luật này.
Trong thông báo giới thiệu dự luật, ông Merkley cho biết “Chiến dịch đàn áp và các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc vẫn tiếp tục gây ra những hậu quả khủng khiếp, bao gồm các báo cáo về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các nhóm người yếu thế trên khắp CNHD Trung Hoa”, trong đó ông sử dụng chữ viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND).
Cả ba dự luật đều nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm bằng cách yêu cầu Tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt — bao gồm đóng băng tài sản, cấm giao dịch, và thu hồi thị thực — đối với các công dân nước ngoài bị xác định là đã cố ý tiếp tay cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo về hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.
Hoạt động can thiệp của ĐCSTQ vươn tới Hoa Kỳ
Cảnh báo của ông Young về các hành vi đe dọa trên lãnh thổ Hoa Kỳ cũng phản ánh những mối lo ngại mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (U.S. Commission on International Religious Freedom) đã nêu ra.
Trong năm 2025, Ủy ban cho biết rằng chính quyền Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các cộng đồng tôn giáo trong cộng đồng người hải ngoại — bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, Phật tử Tây Tạng, tín đồ Tin Lành và các nhóm khác. Ủy ban cũng liệt kê các thủ đoạn mà chính quyền này sử dụng, bao gồm giám sát, quấy rối, cưỡng ép hồi hương về Trung Quốc, và đe dọa các thành viên gia đình vẫn còn ở trong nước.
Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal), một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London do ông Geoffrey Nice làm chủ tịch, đã kết luận vào tháng 06/2019 rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều năm “trên quy mô đáng kể”, đồng thời xác định rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu.
Hiện dự luật S. 4009 vẫn chưa được ấn định ngày đưa ra xem xét tại phiên họp toàn thể của Thượng viện.
(Theo The Epoch Times)
