Tác giả: Thanh Phong
[ChanhKien.org]
Khi học Pháp đến những đoạn cuối của phần ‘Khai Quang’, tôi có một vài cảm ngộ. Mấy đoạn này kể về một con xà tinh đã tu luyện thành hình người, cứ thường xuyên đến gây rối. Sư phụ trước tiên là cảnh cáo, sau thấy nó thái quá, liền dùng hóa công hóa phần thân dưới của nó thành nước. Thế nhưng nó vẫn không hối cải, cuối cùng Sư phụ đã triệt để tiêu hủy nó. Theo cảm ngộ của cá nhân tôi, Sư phụ đã mượn sự tự hủy diệt của xà tinh để giảng về cựu thế lực, đại khái có mấy điểm như sau:
1. Sự hoằng truyền của Đại Pháp là việc lớn nhất trong vũ trụ, bất kể sinh mệnh lớn thế nào, gốc gác lớn bao nhiêu cũng tuyệt đối không cho phép phá hoại, nếu không chính là phạm phải Thiên luật. Xà tinh cảm thấy bản thân đã tu luyện mấy trăm năm, công lực rất cao, tầng thứ rất cao nên có thể muốn gì làm nấy, thực ra nó chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cựu thế lực cũng chẳng khác gì, chúng tự mãn về sự tồn tại qua dòng thời gian dài vô tận của mình, chúng cho rằng mình có thể an bài và kiểm soát mọi thứ. Nhưng chúng không nhìn thấy được sinh mệnh và không gian ở ngoài tầng thứ của mình, càng không thấy được Pháp cơ bản của vũ trụ cũng như sự an bài Chính Pháp của Sư phụ, cho nên mới dám muốn gì làm nấy.
2. Bản thân xà tinh là động vật, không có bản tính của con người. Nó là tà ác, điều này khiến nó ngay cả sau khi nửa thân dưới đã bị hóa đi rồi vẫn tiếp tục gây rối. Chỗ tương đồng giữa cựu thế lực và nó chính là ở chỗ chúng can nhiễu Chính Pháp, cũng là tà ác, bảo chúng đừng hại người, chúng cũng không làm được.
3. Sư phụ là từ bi vô tỷ, đối với xà tinh Ngài đã không trực tiếp tiêu hủy nó ngay từ đầu, mà trái lại đã cho nó cơ hội hết lần này đến lần khác. Sư phụ đối với cựu thế lực cũng như vậy, cũng là cấp cho cơ hội, đến khi không được nữa mới thanh trừ.
4. Việc vận dụng công năng. Thanh trừ tà ác chính là dùng công năng để thanh trừ, ở đây Sư phụ đã giảng đến hóa công, cái hóa công này cực kỳ lợi hại. Mắt thịt của con người không thể nhìn thấy xà tinh, cấu tạo lạp tử của nó rất tinh vi. Tuy thiên mục của tôi không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được rằng việc giải hóa thứ đó, nếu nhìn ở không gian khác, là cực kỳ kinh tâm động phách. Sư phụ một khi đã giảng ra, thì thực chất cũng là đã ban công năng này cho chúng ta rồi (tất nhiên là về lâu dài không chỉ có mỗi hóa công này). Quá trình tu luyện của chúng ta luôn đồng hành cùng với quá trình trừ ác, đây chính là phát chính niệm; hiệu quả vận dụng như thế nào là tùy thuộc vào mức độ tinh tấn của cá nhân chúng ta và mức độ tin tưởng đối với việc này.
5. Xà tinh cuối cùng bị tiêu hủy là bị diệt tận qua từng tầng từng tầng, đây là kết cục tất yếu của nó. Cựu thế lực sẽ không thay đổi tốt lên, vậy nên bị tiêu hủy cũng là điều tất yếu, chúng chỉ có phần bị thanh trừ mà thôi. Cụm từ ‘bị tiêu hủy’ nhìn qua thì thấy thật ngắn gọn giản đơn. Nhưng đối với nó mà nói, quá trình đó là đau đớn khôn cùng, dài đằng đẵng vô tận, và hối hận khôn nguôi. Bản thân cựu thế lực cũng như những sinh mệnh bị chúng thao túng đều là như vậy. Người thường có câu: ‘Không làm chuyện xằng bậy thì đã không chết’, đây cũng là sự lựa chọn của chính chúng.