Tác giả: Phong Phi
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu về chủ đề “Trừ bỏ văn hóa Đảng”, tôi đã thu được những thể hội sâu sắc. Văn hóa Đảng là một trở ngại lớn trên con đường của người tu luyện. Nếu không loại bỏ được văn hóa Đảng tà ác này, thì chúng ta không có cách nào để tu lên trên, không có cách nào viên mãn được. Nó là một khối u ác tính, là gốc rễ của tai họa, nó đầu độc nhiều thế hệ người Trung Quốc chúng ta và khiến người Trung Quốc đánh mất cội nguồn. Họ không biết tổ tiên thực sự của mình, văn hóa truyền thống 5000 năm đã bị mất đi, chủ nghĩa vô thần được gieo rắc từ thế hệ này sang thế hệ khác, thuyết tiến hóa biến đen thành trắng. Con người đã quên rằng họ là con của Thần, cho rằng mình tiến hóa từ loài vượn. Nếu khối u ác tính này không được loại bỏ, thì thật đáng tiếc và đáng thương cho con người.
Tôi sinh ra vào những năm 1960, đúng vào thời kỳ bị văn hóa Đảng nhồi nhét mạnh nhất. Từ khi bắt đầu đi học là đã bị tiếp xúc với những lý luận tà ác của văn hóa Đảng, không biết thế nào là thật, thế nào là giả, tất cả đều là chủ nghĩa Mác-Lê nin-Mao, đều là những thuyết như: Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người; Người nếu phạm ta, ta tất phạm người, và những lý luận tà ác như “Đấu với Trời đấu với đất”, “Nhân định thắng Thiên”, “Thuyết tiến hóa, thuyết vô thần”. Trong sách giáo khoa đều là những gì như nhân vật anh hùng của Đảng, các hoạt động ngoại khóa như nhảy dây lại liên quan đến việc vừa nhảy vừa nói lời châm chọc người khác. Sau giờ học, còn phải một tay cầm bánh và hô vang khẩu hiệu như đả đảo kẻ này, đả đảo kẻ kia. Bạn có thể tưởng tượng một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào trong một xã hội như vậy không?! Trong đầu não tràn ngập đều là giả, ác, đấu, hận, cuối cùng có được học cũng không học được tốt, có đọc sách cũng không học thành người, thay vào đó trong đầu óc lại hình thành nên những quan niệm hậu thiên về văn hóa Đảng như tranh đấu, oán hận, đố kỵ, tự cao tự đại.
May mắn thay, cha mẹ tôi là những người lương thiện, sâu thẳm trong lòng họ vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống và lòng kính trọng đối với Thần. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, cha mẹ tôi đều cúi lạy Trời đất trước, rồi đến cúng tổ tiên, chỉ sau đó chúng tôi mới được ăn bữa cơm tất niên. Ngày nay, người ta đã sớm quên mất truyền thống kính ngưỡng Thần, chính thuyết vô thần đã hủy hoại nhiều thế hệ người Hoa. Tôi là một người may mắn, dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, tôi vẫn giữ được lòng kính ngưỡng đối với Thần. Thần từ bi với con người, không bỏ quên nhân loại, và tôi đã được đắc cứu.
Thời kỳ mạt kiếp, Đại Pháp hồng truyền, Sáng Thế Chủ hạ thế cứu độ vô lượng chúng sinh, giáo hóa thế nhân, thức tỉnh thế nhân. Tôi may mắn có cơ duyên đắc Pháp, nhưng lại bị văn hóa Đảng cản trở đề cao. Bởi vì khối u ác tính, những quan niệm hậu thiên của văn hóa Đảng như tranh đấu, oán hận, đố kỵ, tự cao tự đại, lớn giọng, không phục người khác, hiển thị, không khoan nhượng… đã ăn sâu vào trong tư tưởng của tôi, khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao tâm tính trong quá trình tu luyện, tạo điều kiện cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, nghiệp bệnh xuất hiện nhiều lần. Mặc dù vậy tôi không đến bệnh viện để tiêm hay uống thuốc, mà dựa vào niềm tin vững chắc đối với Sư phụ và Đại Pháp, cuối cùng dưới sự gia trì của Sư phụ tôi đã vượt được quan. Tuy nhiên, sau khi hướng nội, tôi vẫn không thể tìm ra gốc rễ vấn đề của bản thân mình.
Sau đó, tôi đến nhà chị gái (cũng là đồng tu), vừa bước vào và nói chuyện, chị ấy đã bảo tôi sao nói to thế! Tôi vẫn không ngộ ra, còn tiếp tục biện giải rằng đó là vì tôi sống với mẹ chồng và bà ấy không thể nghe thấy nếu tôi nói nhỏ. Tối hôm đó, tôi không về nhà, có một đồng tu khác đến nhà chị gái tôi. Trong cuộc trò chuyện, cô ấy nói rằng tôi đã bị văn hóa Đảng ăn sâu quá mức, lời nói của tôi quá mạnh mẽ và gay gắt! Tôi như tỉnh ra từ giấc mộng, tôi ngộ ra đó chính là Sư phụ đang mượn lời nói của đồng tu để điểm hóa cho tôi, chính quan niệm, tư tưởng văn hóa Đảng đã cản trở con đường tu luyện của tôi, khiến tôi từng bước vấp ngã trên hành trình tu luyện. Ngộ ra điều này, tôi phải nhanh chóng loại bỏ nó triệt để, diệt trừ tận gốc khối u ác tính này và tiêu diệt nó hoàn toàn!