Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Văn hóa đảng đằng sau những sở thích

09-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Lục

[ChanhKien.org]

Dạo trước, tôi có mua hai chiếc khẩu trang vải qua mạng, đó là loại có lông mềm mại có thể che được mũi và tai. Tôi nghĩ vợ sẽ thích chúng, nhưng sau khi mang về nhà, cô ấy không thích và không chịu đeo.

Thế là tôi bèn hỏi vợ vì sao, cô ấy nói: “Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng trông giống như phú bà địa chủ ấy, đeo vào không thoải mái”. Thế là tôi nói với vợ: “Đây chẳng phải là em đang kỳ thị người giàu, một loại tư tưởng hình thành từ văn hóa đảng hay sao?” Cô ấy nghe xong và cảm thấy quả thực đúng vậy.

Nhiều năm qua, những gì chúng ta xem trên ti vi, điện ảnh đều khiến chúng ta cho rằng địa chủ, người có tiền đều là những người vì tiền bạc mà bất nhân bất nghĩa. Vì vậy, cũng kỳ thị luôn cách ăn mặc của họ, cho rằng cách ăn mặc của họ là một loại biểu hiện xấu ác, hủ hóa và xa xỉ, rồi từ đó khinh miệt và căm ghét họ.

Mặc dù bản thân tôi không thích kiểu ăn mặc rộng thùng thình, với áo quần độn bông dày, nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu với cách ăn mặc của những địa chủ trước kia. Bởi vì đó là đối tượng mà trước đây tôi từng chế giễu.

Những năm gần đây, dưới sự nhồi nhét văn hóa đảng của Trung Cộng đã khuếch đại lòng thù hận, bẻ cong nhân sinh quan của người Trung Quốc, khi thấy người khác thành công thì tật đố khó chịu, rồi từ đó đồng loạt công kích.

Sư tôn dạy chúng ta rằng:

“vì văn hoá của tà đảng đã thâm nhập vào cuộc sống con người rồi, thậm chí từng chi tiết nhỏ trong tư duy, khiến cho hành vi, cử chỉ, lời nói của người ta, thậm chí cả biểu đạt tình cảm, ánh mắt thảy đều là văn hoá ác đảng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Chúng ta chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện ra trong từng tư từng niệm của chúng ta đều có bóng dáng của văn hóa đảng. Văn hóa đảng đã nhồi nhét làm méo mó nhân sinh quan của người Trung Quốc, khiến người ta dùng sự thù hận để đối đãi với người mà mình không thích. Nó thông qua nhiều thủ đoạn như chế giễu, công kích tập thể, cô lập… khiến người đó mất đi hoàn cảnh sinh tồn, từ đó hủy diệt đối phương.

Mỗi người đều là đại biểu đến từ những thiên thể khác nhau, văn hóa, tập quán sinh hoạt khác biệt rất lớn. Học cách khoan dung mới là biểu hiện của người tu luyện chân chính, mới là biểu hiện chính thường khi làm người.

Trên đây là một chút cảm nhận của cá nhân tôi, xin được viết ra để chia sẻ với các đồng tu. Có chỗ nào còn thiếu sót mong đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300072

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài