Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Mua đào

14-12-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đông Bắc

[ChanhKien.org]

Một ngày hè nọ, khi đang đạp xe trên phố tôi nhìn thấy một sạp bán đào ven đường, trông chúng khá tươi mới; quả xuân đào màu hồng được gọi là “hồng san hô”, trước đây tôi đã từng ăn quả đào “hồng san hô” này. Lần đầu tiên tôi ăn món này là do cháu gái mua cho, chúng ngon tuyệt cú mèo, sau này tôi cũng bán loại đào này một lần, chúng cũng rất ngon. Những quả đào hôm nay tôi thấy khá to, lại tươi mới như vậy, chắc chắn là không tệ, giá của nó là 10 tệ cho một cân rưỡi, tôi đã mua bảy, tám quả. Người bán hàng vừa cân vừa nói rằng đào này ngọt như thế nào, nếu quả nào không ngọt thì tôi có thể trả lại, ông ấy nói một cách rất tự tin. Trên đường đạp xe về, thấy thanh long, tôi lại mua thêm hai quả nữa, trong lòng cảm thấy rất vui. Nghĩ đến hai ngày trước, khi tôi và đồng tu Mai chuyện trò, có nhắc đến đào “hồng san hô” ngon như thế nào, nay lại vừa hay mua được, tôi nghĩ mình sẽ mua thêm một ít để tặng cho cháu trai bà ấy thưởng thức, thật tốt biết bao! Tôi quay lại và mua thêm đúng số đào giống lần trước rồi vui vẻ mang đến nhà cho bà ấy, và cũng đưa thêm cho bà ấy một quả thanh long.

Không lâu sau khi về đến nhà, tôi rửa sạch tất cả đào và bổ một quả, bên trong không phải màu trắng hồng mà là màu nâu nhạt, không thể ăn được, tôi bổ thêm một quả nữa, và nó vẫn bị như vậy… Tôi liền bổ tất cả chúng ra cùng một lúc, và tất cả đều bị hỏng, làm sao có thể như vậy được chứ? Nhìn trực quan và qua cảm nhận thì thấy chỗ đào hoàn toàn bình thường! Tôi lại lấy quả thanh long ra để bổ, và nó cũng bị như vậy, không thể ăn được! Tôi thực sự suy sụp, phải làm thế nào đây? Tôi nhớ lại lời của người bán hàng đã nói, tôi sẽ mang đào đến trả ông ấy, bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, ông ấy nhất định sẽ cho tôi trả lại. Ngay khi niệm đầu này vừa xuất ra, tôi liền phủ nhận nó, tôi không thể đi, nhưng một lúc sau, ý nghĩ đó lại quay trở lại, và tôi lại tiếp tục phủ nhận nó, tôi là một đệ tử Đại Pháp, làm sao tôi có thể đi tranh luận với người thường như vậy được?

Pháp của Sư phụ vang vọng bên tai tôi:

“Trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường, chư vị tỉnh táo rõ ràng, hết sức minh bạch chịu thiệt thòi tại các vấn đề lợi ích vật chất; khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu; trong các can nhiễu tâm tính, chư vị chịu thiệt thòi…” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã tu luyện 28 năm, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà không vượt qua được sao? Tôi có thể buông bỏ những lợi ích trị giá hàng chục, hàng trăm ngàn nhân dân tệ, cả hai loại quả đều bị hỏng, đây có thể là ngẫu nhiên không? Đây chẳng phải là đang loại bỏ chấp trước vào lợi ích, loại bỏ tâm không muốn chịu thiệt của tôi hay sao? Có lẽ đời trước tôi đã nợ ông ấy, hôm nay chẳng đúng là cơ hội để tôi trả nợ hay sao? Trên con đường tu luyện không có việc gì xảy ra là ngẫu nhiên, đều luôn có nhân tố để cho mình tu luyện, khi “nhân niệm” và “Thần niệm” xung đột với nhau, chỉ cần tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng, thì “Thần niệm” sẽ thắng thế, nhân niệm sẽ ngày càng yếu đi cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Số trái cây đã đưa cho đồng tu thì làm sao bây giờ? Tôi thực sự muốn đi lấy lại nó, mua cho trẻ con loại trái cây này thì thà không mua còn hơn. Ai chà, thật là xấu hổ quá! Đây là loại tâm gì vậy nhỉ? À phải rồi, chính là tâm giữ thể diện, cảm thấy xấu hổ và không dám đối mặt với người khác, còn cả sự thân thiết và cái tình với đồng tu. Vậy hôm nay tôi sẽ dứt khoát xả bỏ, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tôi chỉ tập trung loại bỏ đi những loại tâm này! Còn có cả dục vọng và tâm tham nữa, tôi sẽ buông bỏ tất cả những tâm đang hiển hiện ra, sẽ làm những gì tôi cần làm. Tôi nhớ đến bài thơ “Đạo trung” trong “Hồng Ngâm”:

Tâm bất tại yên
Dữ thế vô tranh

Tạm dịch:

Tâm chẳng để đây
Không tranh với đời

Ngày hôm sau, trên đường đến trạm xe buýt, tôi đi ngang qua sạp bán đào, nhưng không nhìn thêm lần nào nữa, tâm trí tôi rất bình thản, không một chút gợn sóng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299489

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài