Tác giả: Lâm Đan
[ChanhKien.org]
Ngày 23/09/2025, kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (United Nations General Assembly, UNGA) đã được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Từ sáng sớm, hơn một trăm học viên Pháp Luân Công đã đến Quảng trường Dag Hammarskjold bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc để luyện công và thỉnh nguyện ôn hòa, vạch trần cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các chính phủ trên thế giới hiệp đồng chấm dứt thảm họa nhân quyền này. Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.
Ngày 23/09, khi Kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các học viên Pháp Luân Công đã luyện công và thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, yêu cầu các quốc gia chung tay ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/The Epoch Times)
Ngày 23/09, khi Kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các học viên Pháp Luân Công đã luyện công và thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, yêu cầu các quốc gia chung tay ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/The Epoch Times)
Ngày 23/09, khi Kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các học viên Pháp Luân Công đã luyện công và thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, yêu cầu các quốc gia chung tay ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/The Epoch Times)
Vào mỗi tháng Chín hàng năm, trong thời gian diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại New York đều đến bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc để giảng chân tướng cho các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, chính khách, đại biểu cấp cao cũng như nhân viên, vạch trần cuộc bức hại và bản chất cùng tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ. Họ kêu gọi các quốc gia trên thế giới bài trừ ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại, cùng nhau giải thể ĐCSTQ (End CCP).
Các học viên Pháp Luân Công luyện công, giương biểu ngữ, phát tờ rơi, tổ chức hoạt động thu thập chữ ký “Đả đảo ác ma Trung Cộng” ngay bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, đồng thời còn dùng phương thức “Trường thành chân tướng di động” với các đoàn xe tuần hành để truyền rộng chân tướng. Trên các bảng chữ gắn trên nóc xe viết: “Không có Đảng cộng sản mới có Tân Trung Quốc”, “Chủ nghĩa cộng sản đặt mọi người vào nguy hiểm”, “Nói không với Trung Cộng”, “Virus Trung Cộng”, “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia của Trung Cộng”…
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khi trả lời phỏng vấn cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng tại đây, nhân dịp này kêu gọi toàn thế giới định danh ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố quốc gia, bởi vì nó bức hại Pháp Luân Công, phạm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, đây là điều tà ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Hiện nay tội ác này đã lan rộng ra toàn xã hội Trung Quốc. Vài năm gần đây, ĐCSTQ còn vươn bàn tay đen của nó sang Mỹ, âm mưu thách thức nền dân chủ tự do của cộng đồng quốc tế, trực tiếp phá hoại nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ là tự do tôn giáo tín ngưỡng, đồng thời đe dọa đến an toàn cá nhân của công dân Mỹ và an ninh xã hội quốc gia”.
Ông nói tiếp: “Vì vậy, hôm nay chúng tôi một lần nữa truyền chân tướng này đến các quốc gia trên thế giới, kêu gọi toàn thế giới cùng đứng lên định danh ĐCSTQ là tổ chức khủng bố quốc gia, toàn thế giới cùng nhau vây quét, trừng phạt, ngăn chặn và tiêu diệt ĐCSTQ, để nhân loại chào đón một thế giới mới không còn chủ nghĩa cộng sản tà ác”.
Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ đến ủng hộ Pháp Luân Công
Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có mặt tại nơi các học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, trả lời phỏng vấn và lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/The Epoch Times)
Ngày 23/09, ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã đến Quảng trường Dag Hammarskjold bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc để thăm hỏi các học viên Pháp Luân Công đang luyện công, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ với các học viên trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Trả lời phỏng vấn, ông nói: “ĐCSTQ phản đối mọi tôn giáo, coi tôn giáo là kẻ thù, và điều nó sợ nhất chính là Pháp Luân Công. Bởi vì Pháp Luân Công bén rễ sâu trong văn hóa Trung Hoa, nó thuộc về Trung Quốc một cách rất tự nhiên”.
Ông Brownback từng là Thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ, Thống đốc tiểu bang Kansas, và hiện là Chủ tịch “Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế” (International Religious Freedom Summit). Ông nói thêm: “Tôi rất thích ba chữ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Nó liên quan đến việc làm một người tốt, liên quan đến kế thừa lịch sử văn hóa Trung Hoa, liên quan đến một dân tộc có linh tính”.
Ông Brownback nói rằng kết cục cuối cùng của cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói: “Điều mà Pháp Luân Công đang làm là mang trở lại cho người dân Trung Quốc phần linh tính vốn có của họ. Đây là một phần bẩm sinh của người dân Trung Quốc, nhưng Đảng Cộng sản luôn áp chế, đàn áp, khống chế nó. Tuy nhiên, sự đàn áp này nhất định sẽ thất bại. Trong cuộc chiến chống lại tín ngưỡng này, ĐCSTQ cuối cùng không thể nào giành được chiến thắng”.
Về việc ĐCSTQ âm mưu mở rộng cuộc bức hại ra Mỹ quốc, tiến hành đàn áp xuyên quốc gia, ông Brownback lên án: “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ở xã hội quốc tế là phi pháp, chúng ta phải kiên quyết phản đối. Điều này thậm chí không chỉ là đàn áp xuyên quốc gia, mà còn là khủng bố xuyên quốc gia, đúng như một số người đã gọi. Chúng ta phải ngăn chặn tất cả những điều này. Chúng ta phải làm mọi cách để truy cứu trách nhiệm những người tham gia đàn áp xuyên quốc gia, bởi vì thực chất đây chính là chủ nghĩa khủng bố được ĐCSTQ tài trợ”.
Bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, người dân liên tục ủng hộ “Đả đảo ác ma Trung Cộng”
Anh Ricardo đã ký tên vào kiến nghị “End CCP” và nhận một bông sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Ông Ali Shams nhận bông sen nhỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và tờ rơi “END CCP” gần Quảng trường Dag Hammarskjold. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, dòng người tấp nập đã nhìn thấy những băng rôn và biểu ngữ này, họ lần lượt nhận tờ rơi, bông sen nhỏ do các học viên Pháp Luân Công gửi tặng, và ký tên vào bản kiến nghị “Đả đảo ác ma Trung Cộng”.
Anh Ricardo đã ký tên vào kiến nghị “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP) trên Đại lộ số 2, và nhận một bông sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trả lời phỏng vấn, anh nói: “Tôi cho rằng bất kỳ hành vi xâm phạm nhân quyền nào cũng đều là sự xâm phạm nhân quyền của tất cả mọi người, không chỉ đối với người dân Trung Quốc mà là của cả nhân loại. Vì vậy, tôi ký tên để ủng hộ”.
Ông Ali Shams, sau khi nhận cuốn “Cửu Bình cộng sản đảng” bản tiếng Anh và ký tên vào bản kiến nghị “End CCP”. Ông nói: “Mỗi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình. ĐCSTQ cần cho phép họ (các học viên Pháp Luân Công) thực hành tín ngưỡng. Họ là những người ôn hòa, tốt đẹp, vì vậy mọi người có quyền tu luyện Pháp Luân Công, không ai được phép làm hại họ hay giam cầm họ”.
Tại Quảng trường Dag Hammarskjold, anh Ricky, người đang chăm chú đọc tờ rơi “End CCP” do các học viên Pháp Luân Công tặng đã trả lời phỏng vấn và nói: “Đảng cộng sản là tà ác, nhưng ở Trung Quốc có rất nhiều người tốt. ĐCSTQ đã giết hại rất nhiều người vô tội. Ở Trung Quốc không có tự do, nếu bạn đứng lên phản đối nó, nó sẽ điều xe tăng đến đàn áp”. Về việc ĐCSTQ tìm cách tiến hành đàn áp xuyên quốc gia tại Mỹ, anh nói: “Chúng dùng thủ đoạn hối lộ ngầm, bí mật đưa tiền để làm những chuyện này”.
Người dân ký tên ủng hộ kiến nghị “End CCP” và nhận bông sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Người dân New York nhận bông sen nhỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” gần Quảng trường Dag Hammarskjold. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Các nhóm dân chủ hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Nhiều nhóm dân chủ người Hoa đã đến trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối ĐCSTQ. Họ hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc”! “Đảng Cộng sản hãy biến khỏi Liên Hiệp Quốc”! “Đảng Cộng sản biến khỏi Mỹ”! “Đảng Cộng sản biến khỏi Trung Quốc!” Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.
Sáng 23/09, dưới sự dẫn đầu của nhà hoạt động dân chủ Diệp Vinh (Ye Rong), các thành viên của Liên minh Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc cùng các nhà dân chủ đến từ California đã đứng gần phố 43 Đại lộ số 2, giơ cao tay hô lớn: “Ủng hộ Pháp Luân Công! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
(Theo The Epoch Times)