Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Sư tôn đã giảng:
“Có người mang bệnh, khi tu Đại Pháp thì khỏi, thật sự khỏi rồi, nhưng cựu thế lực vì để trừ bỏ tâm của chư vị, muốn khảo nghiệm xem chư vị có đạt không, khi ấy chúng còn khiến chỗ chư vị từng có bệnh nay xuất hiện cảm giác đau của bệnh, hoặc mang phản ứng của bệnh, cả triệu chứng bệnh cũng giống nữa, để xem chư vị có tin Đại Pháp hay không. Lúc ấy thì làm sao? Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.”
Giai đoạn gần đây, tôi đã tự mình thử nghiệm qua phương pháp này, thực tế là có rất nhiều vấn đề đã được giải quyết. Thật sự là chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết, thường thì giải quyết được khoảng 70% đến 80%. Nhưng xét từ Pháp lý, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề, có lẽ tôi cần phải lý giải nó cho rõ ràng hơn.
Sau này tôi ngộ ra rằng, giả dụ khi chúng ta nhìn vào một chiếc cốc sứt mẻ, nếu bạn cho rằng đó chỉ là giả tướng, thì sự thật bản thân chiếc cốc vẫn là tốt. Chỉ là thị giác của chúng ta xuất hiện vấn đề. Chính cựu thế lực đã tạo cho chúng ta ảo giác rằng chiếc cốc đã vỡ khi chúng ta nhìn vào nó.
Trong cuộc sống, khi ai đó đối xử với chúng ta không tốt, thực ra đó cũng là giả tướng. Làm sao con người có thể đối xử tệ với Thần chứ? Chính là cái ác đã ngấm vào thân con người, đang thay con người nói và làm các việc. Con người chân chính thì không phải là như vậy.
Hiểu được đạo lý này rồi thì sẽ không còn tâm oán hận con người hay sự vật, không còn tâm oán hận nữa thì chính là đã bước ra khỏi người thường rồi. Một khi chúng ta có tâm oán hận ai đó hay vật gì đó, họ (sự vật) sẽ không có cách nào được cứu độ. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ oán hận này đi, thì sinh mệnh đó sẽ có cơ duyên được đắc cứu. Tại sao khi chúng ta cho rằng nó là giả tướng, thì vấn đề của chúng ta lại được giải quyết? Đó là bởi vì chúng ta đang trợ Sư chính Pháp, đang cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta phù hợp với Pháp lý, vấn đề của chúng ta sẽ tự nhiên được giải quyết. Tất cả đều là tương phụ tương thành.
Làm thế nào mới có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh? Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ Pháp lý. Chính niệm kiên định là chìa khóa then chốt nhất để giải quyết vấn đề.
Một chút thể ngộ của cá nhân, xin được viết ra chia sẻ cùng các đồng tu, có điểm nào không phù hợp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.