Tác giả: Duyên Quy
[ChanhKien.org]
Có rất nhiều đồng tu trong khu vực của chúng tôi, khi gặp phải vấn đề thì đều hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm, chỉ trích và oán hận lẫn nhau, khiến lực lượng phân tán, tạo thành gián cách, không cách nào hình thành chỉnh thể. Điều này dẫn đến việc rất nhiều đồng tu bị bắt cóc phi pháp, còn có một số đồng tu không vượt được quan nghiệp bệnh, mất đi nhục thân.
Trước tiên, tôi muốn chia sẻ về những vấn đề “hướng ngoại tìm” của bản thân để giao lưu cùng mọi người.
Chồng của tôi quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi luôn cảm thấy rất tức giận và hối hận vì đã lấy ông ấy. Tôi hận những người phụ nữ cặp kè với ông, tôi oán hận chồng, thậm chí có lúc tôi còn hy vọng ông ấy sẽ chết sớm cho xong, để tôi đỡ phải tức giận và tránh tạo nghiệp. Mẹ chồng luôn nói xấu tôi trước mặt chồng, còn các chị dâu thì luôn tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi. Những sự việc này luôn quấy nhiễu tôi trong suốt những năm qua, tôi đã không hướng nội tìm, nên sự việc này cứ luôn xuất hiện lặp đi lặp lại.
Mấy ngày trước, tôi cảm thấy đau chân, trong tâm tôi có chút lo lắng, đôi lúc còn cảm thấy chóng mặt. Lúc đó tôi mới cảnh giác, và cho rằng bản thân đã xảy ra mâu thuẫn với Pháp lý, tôi nên tìm xem bản thân có chỗ nào chưa đúng. Tôi tìm ra mình có tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm trả thù. Tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ những tâm dơ bẩn này. Sau vài ngày, chân tôi không còn đau nữa, tâm tình cũng trở nên khoan khoái dễ chịu. Tôi còn nhận thức được tâm an dật của bản thân, tôi còn lười biếng luyện công, ham ngủ nên không phát chính niệm lúc mười hai giờ đêm.
Trước đây tôi cứ luôn hướng ngoại tìm, càng hướng ngoại tìm thì mâu thuẫn càng mãnh liệt. Giờ đây khi hướng nội tìm, bản thân tôi đã trải nghiệm được sự mỹ diệu của việc buông bỏ chấp trước và có một thân thể nhẹ nhàng. Các đồng tu à, sau này chúng ta đừng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm và lỗi lầm của người khác mà không buông nữa, đừng chấp trước vào chấp trước của người khác nữa. Hãy nắm chắc từng tư từng niệm của bản thân, xem xét cẩn thận và tu bản thân nhiều hơn. Nếu ai ai cũng đều hướng nội tìm ở bản thân, mỗi ngày đều chú ý đến nên làm ba việc như thế nào, vậy thì trường chính niệm này sẽ có thể điều chỉnh lại hết thảy những nhân tố không đúng đắn, hình thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá, tà ác sẽ không dám đụng đến bản thân chúng ta nữa.
Sau này tôi sẽ không xem xét người khác như thế nào nữa, tôi phải làm tốt những việc của bản thân mình.