Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thiển ngộ về câu “Liễu khước nhân tâm ác tự bại”

24-07-2025

Tác giả: Liên Tự

[ChanhKien.org]

Hôm qua, tôi xem lại bài Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, đối chiếu với bản chép tay của mình. Khi xem đến đoạn:

“Các tầng đều có «Chuyển Pháp Luân»; [Pháp] lý tại từng tầng là khác nhau, các chữ trong đó nhìn cũng [thấy] khác nhau, đều là chân lý của các tầng khác nhau tại vũ trụ mới; rất nhiều sinh mệnh họ đều đang đọc [sách này], hơn nữa đang đồng hóa một cách chủ động; bởi vì đây là điều chưa từng có từ vạn cổ xưa nay từ khi vũ trụ khai thiên tịch địa; đối với các chúng sinh mà nói, thì xưa nay chưa có ai dám nghĩ [rằng], có thể vượt [sang] lịch sử [vĩ] đại này; bởi vì lịch sử này không thuộc về sinh mệnh của toàn thể vũ trụ hiện thời”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Tôi nhất thời có chút bối rối, trước đây tôi đã học như thế nào? Tại sao giống như trước nay tôi chưa nhìn thấy đoạn Pháp giống như thế?

Đọc lại đoạn Pháp đó nhiều lần nữa, tôi hiểu được, hóa ra Sư phụ luôn luôn kiên nhẫn nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải học Pháp một cách nghiêm túc! Dụng tâm học Pháp. Không nghiêm túc chính là chưa đồng hóa “Chân”, không dụng tâm, đó không phải là chủ nguyên thần của tôi học Pháp. Sư phụ chỉ cấp Pháp cho chủ nguyên thần, có vẻ như đồng hóa “Chân, Thiện, Nhẫn” ấy quả thực tôi chỉ là nói trên miệng, để Sư phụ giao cấp Pháp cho một cái tôi giả, đó chẳng phải lừa dối Sư phụ ư? Nghĩ qua cũng đã lạnh sống lưng rồi. Rất may mắn chúng ta gặp được Sư phụ từ bi vĩ đại không tính đến những tội lỗi đã qua, và Ngài không ngừng đánh thức chân ngã của chúng ta một cách không xa không rời.

Con xin chân thành sám hối trước Sư phụ từ bi vĩ đại về tình trạng lừa dối Sư phụ, bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp của bản thân con! Con xin cảm tạ sự từ bi khoan thứ của Sư phụ! Con xin dập đầu bái lạy!

Khi xem tiếp đoạn:

“Đã là đệ tử Đại Pháp đến để chứng thực Pháp cũng như đối với chúng sinh trong toàn thể vũ trụ mà xét, thì chỉ là [vấn đề] làm tròn trong thực thi cụ thể việc cứu độ của bộ Pháp này. Nói cách khác, Pháp này vốn đã có tại đây từ lâu, [vấn đề] chỉ là chúng sinh chiểu theo Pháp này mà thực thi như thế nào – [hay] dùng cách tôi giảng – là đồng hóa như thế nào; chỉ là quá trình như vậy thôi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Tôi đã hiểu một chút “Chân chính đưa con người lên cao tầng” mà Sư phụ đã giảng trong bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”.

Ngày thứ hai khi tôi ôm bão luân, bài thơ “Biệt ai” trong Hồng ngâm II tiến nhập vào tâm trí tôi:

Biệt ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Tạm dịch:

Đừng buồn

Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước

Câu cuối cùng tôi nghĩ thế nào cùng không nghĩ ra, có phải là “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”? Là bản thân phải đột phá không gian, tại sao Sư phụ đưa bài thơ này cho tôi vào lúc này? Lại còn để cho tôi suy ngẫm về câu cuối cùng? Đột phá không gian chính là như đột phá lao lung, chỉ làm được như vậy khi chúng ta đề cao tâm tính. Tôi nhớ ra trong bài giảng Pháp gần đây, trong bài “Kinh Tỉnh”, Sư phụ đã nghiêm túc yêu cầu:

“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!” (Kinh Tỉnh)

Tôi đã hiểu phần nào về sự khổ tâm an bài của Sư phụ! Giống như một dòng nước ấm tràn vào! Tôi lại lần nữa nhớ lại bài thơ “Biệt ai”:

Biệt ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại

Tạm dịch:

Đừng buồn

Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại

Sư phụ đã đả khai khúc mắc đối với thân thể và hoàn cảnh tu luyện gần đây của tôi. Tiếng nhạc luyện công du dương tĩnh mịch truyền đến, tâm sinh từ bi, nét mặt mang ý tường hòa, hai tay ôm đầu đỉnh bão luân đặc biệt nhẹ nhõm và thoải mái!

Một chút tâm đắc, chỗ nào không hợp lý thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293558

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài