Khắp nơi đồng bộ phát chính niệm, đoái hiện sứ mệnh và báo đáp Sư ân



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Hỡi các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, việc duy hộ Sư phụ và Đại Pháp là thiên chức của chúng ta. Gần đây khi tôi phát chính niệm trong tâm ôm giữ một niệm là khắp nơi đồng lòng, tôi phát chính niệm khung giờ đêm hơn một giờ đòng hồ rồi mà vẫn muốn kiên trì tiếp tục. Tôi ngộ rằng, nạn của Sư phụ là nạn vì tiêu nghiệp cho đệ tử, là vì Ngài muốn cứu nhiều chúng sinh hơn đến vũ trụ mới, là nạn do đệ tử Đại Pháp vẫn còn nhân tâm mà tạo thành. Nhìn lại một năm qua: tà ác quấy nhiễu, giảng chân tướng Pháp Luân Công trực diện, những lo lắng và can nhiễu của người nhà, tất cả những điều này đều nhờ Sư phụ bảo hộ mà tôi có thể thuận buồm xuôi gió bước trên con đường tu luyện tươi sáng.

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công kích Pháp Luân Công tại hải ngoại là vì “bảo vệ Đảng”, vì muốn chuyển hướng sự chú ý đối với tội ác bức hại vô lý, quả là tái hiện bản chất giả ác đấu của y. Hắc thủ mà ĐCSTQ vươn đến hải ngoại (Mỹ quốc) đã lợi dụng hệ thống tư pháp của xã hội tự do của nước Mỹ để chĩa mũi nhọn hướng về Sư phụ và Thần Vận, đây là cuộc đại chiến cuối cùng giữa cựu thế lực và Sáng Thế Chủ tại nhân gian, cũng là phút giãy chết cuối cùng của tà Đảng Cộng sản Trung Quốc sau 26 năm duy trì bức hại đối với Pháp Luân Công, ma vĩnh viễn không thể nào cao hơn Đạo! Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc của cuộc đại chiến chính tà tối hậu này, đệ tử Đại Pháp toàn cầu cần phải phát chính niệm diệt trừ triệt để các thế lực tà ác bức hại Đại Pháp, hết thảy tà ác đằng sau lợi dụng bại vật nhân gian vu khống Sư phụ và Thần Vận, hắc thủ, lạn quỷtà linh cộng sản, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.

Dưới dây là một vài mẩu chuyện trên con đường tu luyện của tôi báo cáo với Sư phụ, đồng thời giao lưu cùng các đồng tu.

I. Phát chính niệm tốt, trả lại tiền vàng kỷ niệm năm con rắn mà tôi lỡ mua ở ngân hàng

Vào tháng 01 năm 2025, khi tôi đến ngân hàng rút tiền, phát hiện có bộ sưu tập tiền vàng kỷ niệm năm con rắn, thế là nhân niệm nhất thời nổi lên, tôi chỉ hỏi nhân viên bán hàng về tình hình ra sao, anh ấy liền nói rất nhiều điểm tốt của bộ sưu tập, và rồi tôi quyết định mua một bộ trị giá 698 tệ. Sau khi trở về, người nhà chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà làm ầm lên, tôi mới thanh tỉnh ra. Trước kia, tôi đã từng tiêu hủy tiền kỷ niệm đầu ma lông vàng, giờ đây vì sao tôi lại muốn đồng tiền kỷ niệm năm con rắn kia chứ? Thật sự là nhân niệm một phút chốc khiến cựu thế lực giở trò, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là giới hạn giữa người tu luyện và người thường. Nếu tôi tặng nó cho bất kỳ ai, đều là việc mà đệ tử chân tu không thể làm phải không? Huống hồ tôi đang gánh vác trọng trách là chứng thực Pháp Luân Đại Pháp! Thế là ngày hôm sau tôi liền đến ngân hàng để trả lại. Tôi nói những lời có lý với thái độ lịch sự với nhân viên ngân hàng, kết quả đã trả lại được.

II. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, hỗ trợ nhau cứu người và diệt tà ác

1. Lão đồng tu 93 tuổi ba lần bị tà ác lục soát nhà và quấy nhiễu

Khi tôi đến thăm bà, thấy rằng bà minh mẫn, chỉ là có chút đứng không vững. Tâm bà rất kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Ngày khác đến, tôi đưa cho bà các bài kinh văn gần đây của Sư phụ, nhạc luyện công, ghi âm giao lưu Minh Huệ. Tôi dặn dò bà ấy: Bà cần giữ vững cốt cách cao quý của người tu luyện hơn hai mươi năm, cho dù bà ở nhà hay ra ngoài đều đang chứng thực sự siêu thường và Thần thánh của Pháp Luân Công, Bà vui mừng nói rằng nhất định cần làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó. Khi tôi về nhà phát chính niệm, liền thêm một niệm: không ai có thể chi phối đệ tử của Sư phụ, cựu thế lực không có quyền can thiệp, tất cả nhân tố can dự đến đều bị thanh trừ triệt để. Sau một tuần, trạng thái không đúng của đồng tu lớn tuổi đã biến mất. Đây là trải nghiệm khiến tôi thể nghiệm sâu sắc uy lực của chính niệm, tăng cường tín tâm phát chính niệm và trợ Sư chính Pháp.

2. Con trai đồng tu công nhận Pháp Luân Công là tốt

Một vị đồng tu lớn tuổi vì chuyện gia đình, con dâu ly hôn và nhiều nguyên nhân khác, đã phản ánh ra trạng thái nghĩ một đằng nói một nẻo, bước đi không vững. Sau khi bị con trai đưa đến bệnh viện khám, họ đã cho bà uống thuốc. Tôi đến thăm bà bị cậu con trai từ chối, bảo rằng tôi đừng đến nữa, vì mẹ cậu gặp tôi sẽ bị áp lực, thân thể xuất hiện bệnh tật. Trong lúc con trai đồng tu đưa đi nằm viện, trong hôn mê đồng tu xuất hiện trạng thái nguyên thần ly thể, nghĩ đến bản thân là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể bôi nhọ Đại Pháp như thế được, thế là bà liền tỉnh lại. Bà kiên quyết yêu cầu con trai đưa về nhà, không muốn nằm ở bệnh viện nữa. Sau khi về nhà, bà muốn gặp đồng tu. Đó là kết quả do chúng tôi cùng nhau phát chính niệm cho bà.

Tôi không để cách cư xử của con trai đồng tu làm ảnh hưởng, tiếp tục đến nhà đồng tu, nói rằng người nhà tôi hiện đang đi du lịch, mời đồng tu đến nhà tôi vào thời điểm này, như thế chúng tôi có thể cùng nhau tu luyện, nhưng phải cần con của bà đồng ý mới được. Dưới yêu cầu mang đầy chính niệm của đồng tu, con trai bà ấy đích thân lái xe đưa bà đến nhà tôi. Tại nhà tôi, bà đã học thuộc Luận ngữ, quy chính lại các động tác luyện công bị sai lệch. Dưới sự gia trì của Sư phụ, vị đồng tu này đã vững vàng bước trên con đường tu luyện chính Pháp. Sau đó, con trai đồng tu đã đề nghị tôi và các đồng tu khác đến nhà anh học Pháp cùng mẹ anh ấy, đồng thời nói Pháp Luân Công thật sự là miền đất tịnh thổ tại thế gian.

III. Phát chính niệm toàn cầu tốt, giảng chân tướng trực diện, người tỉnh đường đi thuận lợi

Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện. Vào năm ngoái, tôi cảm nhận rằng: có một số chúng sinh nghe xong chân tướng không nhận tài liệu; nguyên nhân là ĐCSTQ cường quyền bạo lực khiến cho người dân Trung Quốc luôn bị cảm giác khủng bố và nghẹt thở, hơn nữa nó liên tục khiến người dân sống trong áp lực và khủng bố, thân tâm mệt mỏi rã rời. Dù cho họ nghe hiểu chân tướng thì cũng không dám nhận tài liệu, bởi vì họ sợ người nhà phản đối, sợ con cái quở trách, sợ bản thân bị cắt tiền trợ cấp, v.v.

A. Giảng chân tướng đến từng hộ

Câu chuyện về nhân viên cấp dưới mà tôi quen biết trước khi nghỉ hưu: Đến nhà họ Trần, tôi biết địa chỉ nhà ở của vị nhân viên cấp dưới này, liền lái xe đến đó. Sau khi hỏi danh tính, con gái người ấy liền dẫn tôi đến nhà họ Trần. Anh Trần nghe tôi gọi tên anh, ngỡ ngàng không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì anh ấy được tôi tiến cử làm tổ trưởng trước khi tôi nghỉ hưu. Đầu tiên, tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tôi phát hiện đầu anh ấy có một lõm to như quả trứng gà, hỏi là chuyện gì? Anh kể rằng mình gặp tại nạn trong lúc giúp đỡ người khác: lúc nằm viện, bác sỹ và người thân bạn bè đều nói tôi mạng lớn.

Tôi nói: Tôi đến nhà anh, chính là vì muốn anh minh bạch chân tướng, sinh mệnh vĩnh hằng. Anh có thể vượt qua nguy hiểm, hiện nay thính giác, thị giác đều tinh tường, chính là đang đợi Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại của chúng tôi truyền Đại Pháp vũ trụ cứu độ chúng sinh đấy! Hôm nay tặng anh cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, nó sẽ giúp anh minh bạch chân tướng, đặc biệt là các bài giảng Pháp mà Sư phụ tôi giảng cho chúng sinh, từng câu đều là thiên cơ, anh nhất định phải trân quý. Anh ấy vui mừng đón nhận, khi rời đi tôi lại gởi anh ấy 300 tệ tỏ lòng quan tâm từ bi với việc anh bị thương.

B. Đến một gia đình khác, khi tôi gọi tên người đó, có một con chó dữ sủa, Người tôi cần tìm mới ra đón tôi đến nhà anh ấy. Tôi nói mấy năm nay không gặp bạn trên đường, anh ấy bảo hiện tại đang lái xe đưa cháu trai lên thành phố học, tôi nói ngày trước tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh, mấy năm nay có người khác giảng cho anh không? Anh ấy nói không có. Tôi nói rằng, hôm nay tôi vì sự bình an khỏe mạnh của anh và gia đình mà đến, tặng anh cuốn lịch chân tướng năm 2025, Sư phụ tôi đã ba lần giảng Pháp cho chúng sinh, hãy trân quý! Xem xong, anh hãy truyền nó cho người hữu duyên anh sẽ đắc được phúc báo an khang! Anh nói cảm ơn! Hỏi anh có thể xem video trên USB không, anh nói không biết nên tôi không đưa USB cho anh. Lúc đi anh tiễn tôi đến ngoài cổng chính.

C. Tôi lại đến một nhà khác. Một phụ nữ lạ mặt nói cho tôi biết họ đã chuyển qua sống ở căn nhà mới và cung cấp cho tôi địa chỉ nơi ở mới. Khi tôi đến thì người cần tìm không có nhà, tôi liền giảng chân tướng cho vợ anh ấy, người vợ này rất tán đồng Pháp Luân Công. Cô ấy nhớ lại trước 20 tháng 07 năm 1999, khi đó cô có đến một trường học nghe băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp, hỏi cô có minh bạch vấn đề tam thoái bảo bình an không, cô nói không biết vấn đề này. Thế là tôi liền giảng cho cô ấy nghe và để lại túi chân tướng, lúc cáo biệt còn dặn dò cô: Hy vọng cô trong khi bận bịu với việc nhà vẫn nhớ việc truyền tài liệu chân tướng cho người nhà xem, chúc nguyện cả gia đình cô bình an cát tường.

IV. Đệ tử chỉ cần có nguyện vọng, cứu người là do Sư phụ làm

Một lần, tôi phát chính niệm trước khi ra ngoài, ý niệm muốn giảng chân tướng cho đồng nghiệp hơn 20 năm không gặp mặt. Vừa hay, hôm đó tôi gặp được hai vợ chồng cô ấy đang đi bộ tập thể dục, sau khi nghe tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công, đồng nghiệp nói một người thân thích tin chúa Giê Su của họ đi sang cực đoan đã qua đời. Nghe vậy, tôi liền giảng năm điều tốt khi tu luyện Pháp Luân Công cho họ nghe, nói hai người họ sau khi về nhà hãy xem kỹ tờ chân tướng mà tôi tặng, trong đó có bài giảng Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng sinh nghe. Lúc cáo biệt, chúng tôi lưu số điện thoại của nhau; nghĩ đến đồng nghiệp và cộng sự của tôi có tổng cộng năm người bạn tốt. Tôi gọi diện thông báo cho họ, tất cả đều nghe điện thoại của tôi và đồng ý gặp nhau. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng, sau khi tôi trả tiền bữa ăn, một đồng nghiệp mời tôi đến thăm nhà cô ấy, chúng tôi liền đồng ý. Nhà cô ấy là một căn hộ cao cấp, mọi người nghe tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công xong đều nhận USB và bùa hộ mệnh. Mỗi người đều chia sẻ về những điều mắt thấy tai nghe và câu chuyện thú vị của riêng mình.

Đây là lần tôi cảm thấy vui nhất và thù thắng nhất trong nhiều năm giảng chân tướng như vậy. Hôm đó tôi biết chồng của một người bạn thân mắc bệnh ung thư ruột, hôm khác tôi liền đến nhà cô bạn này thăm. Tôi hỏi chồng cô rằng: Trước đây tôi có đưa anh chân tướng Đại Pháp và sách Đại Pháp, vậy anh đã xem chưa? Anh nói xem qua rồi, tất cả đều để trên lầu. Tôi hỏi hiện giờ anh có nguyện ý nghe Sư phụ giảng Pháp và luyện công không? Anh nói tôi nguyện ý! Qua ngày tôi nhờ đồng nghiệp mua một máy DUD di động và máy chiếu, tôi tặng họ thẻ nhớ có các bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công.

Hôm nay, tôi sống tại thế gian chính là tu luyện tốt bản thân, trụ Sư cứu chúng sinh. Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại phía trước, tôi nguyện theo sát Sư ân hàng yêu trừ ma, viên mãn công thành trở về ngôi nhà trên thiên quốc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295108



Ngày đăng: 28-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.