Tác giả: Sophia Lam

[ChanhKien.org]

Hình chụp từ một video cảnh một người đàn ông bị nghi đã phá hoại quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công ở Đảo Jeju, Hàn Quốc hôm 02/06/2026. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc)

Hôm 02/06/2026, bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla ở Đảo Jeju, Hàn Quốc, ba người Trung Quốc nói tiếng Quan Thoại bị nghi đã tấn công một số học viên Pháp Luân Công tại một quầy thông tin phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện mà họ đang thực hành.

Trong một video được lan truyền trên mạng xã hội X với hơn 350.000 lượt xem tính đến ngày 08/06, một kẻ tấn công đeo kính hét vào các học viên Pháp Luân Công: “Sao các người dám phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc! Cút khỏi đây ngay lập tức!” Ông này nói với một người đàn ông khác đi cùng là “Hãy gọi cho Đại sứ quán Trung Quốc”, và chỉ tay về phía các học viên rồi nói: “Cuốn đồ đạc rồi cút đi!”

Một người đàn ông mặc áo màu đen bước tới theo lệnh của người đeo kính kia, giật các tấm biểu ngữ rồi quăng mạnh xuống đất. Theo sau đó, một người phụ nữ cao niên bị ngã xuống đất khi bà cố gắng giữ lấy một tấm biểu ngữ. Những kẻ tấn công còn giẫm lên những tấm biểu ngữ.

Vụ hành hung xảy ra khi các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập hợp gần điểm du lịch nổi tiếng này trước ngày tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06 nhằm phơi bày những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc.

Đảo Jeju, được ví như là “Hawaiil của Hàn Quốc” bởi những bờ biển và cảnh quan núi lửa, thu hút nhiều du khách Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công thường đặt những quầy thông tin ở đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra nhắm vào môn tu luyện này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đặt trọng tâm vào các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990, pháp môn này trở nên rất phổ biến, theo ước tính chính thức có ít nhất 70 triệu người theo tập vào cuối thập niên đó.

Vào tháng 07/1999, lo sợ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ đe dọa đến quyền lực của chính quyền, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều học viên Pháp Luân Công phải chịu cảnh bị bắt giam tùy tiện, lao động cưỡng bức, và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên thế giới đã tự nguyện giúp nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ và khuyên người Trung Quốc cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của đảng này.

Các nạn nhân mô tả vụ tấn công là được huấn luyện và có sự phối hợp

Một nhân chứng và các nạn nhân nói chuyện với The Epoch Times, chỉ xưng họ mà không nói tên do sợ bị trả thù.

Bà Wang, một nhân chứng, nói rằng người đàn ông đeo kính đã khiêu khích cuộc đối đầu này. Bà kể bà đã nghe ông này nói rằng: “Nếu các người ở Trung Quốc, thì tôi sẽ giết các người” đồng thời đe dọa rằng hôm sau ông ta sẽ trở lại để phá hủy các tấm biểu ngữ.

Có ít nhất ba học viên Pháp Luân Công bị thương trong vụ việc này, trong đó có một nữ học viên cao niên được thấy trong video là đã ngã xuống đất trong khi đang nắm giữ một tấm biểu ngữ.

Ông Wu, người đã tìm cách che chắn những tấm bích chương, được cho là bị tấn công từ phía sau bởi hai người đàn ông, bị vặn cổ tay, ngón tay, đầu gối, và chân.

“Những động tác này rất chuyên nghiệp — giống như họ đã được huấn luyện đặc biệt vậy”, ông Wu nói với The Epoch Times.

Ông Wu cho biết rằng bác sĩ chẩn đoán ông bị thương ở gân và bong gân nhiều chỗ; ông không cử động được tay trái.

Hai người đàn ông Trung Quốc được cho là đã tấn công ông Wu, một học viên Pháp Luân Công, ở Đảo Jeju, Hàn Quốc hôm 02/06/2026. Bác sĩ chẩn đoán ông Wu bị thương ở gân và bị bong gân nhiều chỗ; ông không cử động được tay trái. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc)

Một học viên họ Jiang bước tới giúp ông Wu và bị người đàn ông đeo kính túm lấy từ phía sau.

“Ông ta choàng tay ôm lấy tôi rồi đẩy tôi lên ghế đá gần đó”, học viên họ Jiang nói với The Epoch Times. “Tôi bị đập mạnh vào đầu, bị đấm vào mặt bên phải, và bị bầm tím ở đầu gối phải”.

Bà Ko, một học viên Pháp Luân Công người Hàn Quốc, sau khi xem lại các video, nhận định rằng những kẻ tấn công dùng kỹ thuật tương tự như các phương pháp trấn áp chuyên nghiệp.

“Cách họ tấn công trông như được huấn luyện chuyên nghiệp vậy”, bà nói với The Epoch Times sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát thay đổi cáo buộc từ “vụ ẩu đả” thành “hành hung từ một phía”

Một trong những học viên Pháp Luân Công đã gọi cảnh sát. Hơn 10 phút sau, cảnh sát có mặt và bắt tạm giam ba người đàn ông kia.

Hôm 03/06, ông Park Dong-seok, một học viên Pháp Luân Công cư ngụ tại Đảo Jeju, đi cùng hai học viên bị thương đến đồn cảnh sát để cung cấp lời khai. Ông cho biết, lúc đầu cảnh sát xem vụ việc là một vụ ẩu đả giữa những người đàn ông Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Sau khi xem lại bằng chứng qua video và lời khai của nhân chứng, cảnh sát đã sửa lại hồ sơ, bổ sung cả ba là kẻ tấn công và phân loại lại đây là một vụ tấn công từ một phía.

Những kẻ tình nghi này đang bị điều tra với cáo buộc gây rối một buổi tập hợp công cộng, hành hung và phá hoại.

“Hôm 04/06, cảnh sát có liên lạc với tôi cho biết những phát hiện mới và xác nhận những kẻ hành hung đã khai man”, ông Wu nói với The Epoch Times.

Ông Park cho biết, mặc dù trước đây chuyện sách nhiễu tương tự đã từng xảy ra, nhưng “mức độ bạo lực lần này là chưa từng thấy”. Ông cảnh báo rằng một kiểu ứng phó đầy khoan dung có thể cho thấy giới chức Hàn Quốc đang dung túng cho hành vi như vậy. Các học viên chỉ muốn yêu cầu trách nhiệm giải trình pháp lý đầy đủ.

Theo ông Park, cảnh sát yêu cầu giấy chứng nhận y tế lẫn video và có kế hoạch chuyển vụ việc cho các công tố viên.

Đồn Cảnh sát Tây Jeju đang chủ trì cuộc điều tra. Một viên cảnh sát thuộc Phòng Điều tra Tội phạm nói với tờ The Epoch Times rằng danh tính của những kẻ tình nghi không thể được tiết lộ theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc. Ông xác nhận rằng ba người đàn ông Trung Quốc liên quan đến vụ hành hung hôm 02/06 không phải là cư dân đảo Jeju. “Họ sống bên ngoài đảo và có thể được xem là những du khách”, ông nói.

Theo viên cảnh sát này, một khi cuộc điều tra hoàn tất, hồ sơ và bằng chứng của vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan công tố. Sau đó, các công tố viên sẽ xem xét các tài liệu và quyết định liệu có đưa ra những cáo buộc chính thức truy tố những kẻ tình nghi này hay không.

Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu: “Cần điều tra kỹ lưỡng”

Trong một bản tuyên bố hôm 07/06/2026, Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu cực lực lên án vụ tấn công bạo lực xảy ra ở Jeju và kêu gọi giới chức Hàn Quốc tiến hành “điều tra kỹ lưỡng” để xác định xem liệu cuộc tấn công này có phải do ĐCSTQ chỉ đạo từ hải ngoại hay không, chứ không phải xem đây là một vụ án hình sự thông thường.

Thoái Đảng, có nghĩa là thoái xuất ra khỏi ĐCSTQ, là một phong trào đại chúng được khởi phát từ khi loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” lần đầu tiên được đăng trên ấn bản tiếng Trung của báo The Epoch Times vào năm 2004. Các học viên Pháp Luân Công đã tự nguyện phát những tờ giới thiệu và nói với người Trung Quốc ở Đại Lục về lịch sử giết chóc tàn bạo của ĐCSTQ, cũng như khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của đảng này. Tính đến ngày 08/06, hơn 462 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ và đặc vụ của họ luôn nhắm đến những học viên Pháp Luân Công nào nêu lên nhận thức về cuộc bức hại và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng này. Tại Trung Quốc, các học viên phải đối mặt với sự trả thù nghiêm trọng từ ĐCSTQ bằng những hành động như bắt giam tùy tiện, bỏ tù và tra tấn. Bên ngoài Trung Quốc, họ bị hành hung bởi đặc vụ Trung Quốc cũng như những cá nhân có liên hệ với chính quyền này.

“Đây không phải là một vụ va chạm trên phố một cách ngẫu nhiên mà là một tội ác do thù ghét có tổ chức và có chủ ý”, Trung tâm Thoái Đảng nhận định.

Tổ chức này cho biết rằng vụ việc vừa qua là một phần trong một xu hướng đáng lo ngại. Trong những tháng gần đây, những vụ tấn công bạo lực nhắm vào những người làm công việc thiện nguyện của tổ chức này cũng đã xảy ra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Bà Zhang Chunping (phải) nói chuyện với một tài xế xe buýt được cho là đã hành hung bà bên ngoài Bảo tàng Anh quốc ở London hôm 23/02/2026. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Austin Tang)

Trong số các vụ này có thể kể đến trường hợp bà Zhang Chunping bị hành hung bên ngoài Bảo tàng Anh quốc ở London; một vụ tấn công bà Lydia Dong tại một trung tâm Thoái Đảng ở Flushing, New York; một vụ hành hung bà May Zhang 70 tuổi bằng thanh sắt, đá, cành cây ở Thành phố Công Nghiệp, Los Angeles.

Cựu viên chức và là giáo sư Hàn Quốc kêu gọi bảo vệ chủ quyền

Ông Han Min-ho, một cựu viên chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và là chủ tịch của Tổ chức Công dân Phơi bày Các Viện Khổng Tử, kêu gọi giới chức trách cần xem xét vụ việc này một cách nghiêm khắc trên cơ sở chủ quyền.

“Hành vi bạo lực tập thể của người ngoại quốc trên đất nước Hàn Quốc cấu thành nên hành vi xâm phạm chủ quyền của Đại Hàn Dân Quốc”, ông Han cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The Epoch Times. “Đây còn là một biểu hiện cụ thể cho thấy những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và bản chất bạo lực vốn có của họ”.

Ông cảnh báo, “Nếu chính phủ Hàn Quốc không giải quyết vụ việc này một cách nghiêm khắc, thì về sau này những vụ tương tự có thể xảy ra thường xuyên”.

Ông Han còn nêu bật vấn đề hàng ngàn công dân Trung Quốc lưu trú quá hạn tại Jeju theo chính sách miễn thị thực. Ông chỉ trích chính phủ Hàn Quốc dường như nhượng bộ Bắc Kinh, điều mà ông cho rằng đã khuyến khích cho những việc lưu trú quá hạn như vậy. Ông cho biết ông đã nhận được nhiều lời đe dọa trong khi đang tổ chức các buổi họp báo hàng tuần nhằm chỉ trích ĐCSTQ.

Giáo sư Lee Ji-Yong tại Đại học Keimyung nói trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng vụ tấn công vừa qua khớp với một xu hướng mang tính toàn cầu và rằng hành vi bạo lực có tổ chức tương tự nhắm vào các hoạt động phản đối ĐCSTQ đã xảy ra ở Hoa Kỳ, Úc và Hàn Quốc.

Mặc dù các mệnh lệnh trực tiếp từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Jeju chưa được chứng minh, nhưng ông Lee cho rằng những vụ việc tiền lệ trên toàn cầu không loại trừ sự liên can có tổ chức. Ông kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hành động quyết đoán để bảo vệ chủ quyền quốc gia và nền pháp quyền.

Những vụ việc khác tại Jeju

Trước đây, những vụ hành hung tương tự đã từng xảy ra. Vào tháng 04/2024, các du khách Trung Quốc gần cửa hàng miễn thuế Shilla đã quật đổ các tấm biểu ngữ liên quan đến Pháp Luân Công và đã bị bắt.

Những tháng trước đó, vào tháng 12/2023, hai vụ hành hung học viên Pháp Luân Công xảy ra tại Sunrise Peak, một thắng cảnh nổi tiếng trên Đảo Jeju.

Ông Wu, người vừa bị người Trung Quốc tấn công tại một địa điểm biểu tình, cho biết rằng việc du khách Trung Quốc quấy rối đã trở thành chuyện thường ngày trong những năm gần đây.

Tại Hoa Kỳ, hôm 04/06, Ủy ban Hành pháp – Quốc hội về Trung Quốc công bố một bản báo cáo nêu bật việc Bắc Kinh ngày càng sử dụng chiêu thức gây hoảng sợ, kiểm duyệt và cưỡng bách ở hải ngoại. Báo cáo nhận định sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc là một thách thức ngày càng gia tăng trên toàn cầu đối với nhân quyền và nền tự do dân chủ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, hành hung là một trọng tội. Các hình phạt dành cho hành vi hành hung đơn giản có thể ở mức phạt tiền cho đến vài tháng tù giam, trong khi những vụ việc nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến án tù nhiều năm cho tới hơn 10 năm.

The Epoch Times đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để đề nghị đưa ra bình luận nhưng chưa nhận được hồi đáp vào thời điểm phát hành bản tin này.

Bản tin có sự đóng góp của Li Runjing, Hong Ki-hoon, Hyangmae Jung, James Nam, Fang Xiao, và Yi Ru

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/falun-gong/3-men-allegedly-assault-falun-gong-practitioners-outside-duty-free-shop-in-south-korea-6044563