Tác giả: Frank Liang và Lily Sun

[ChanhKien.org]

Dự luật này sẽ phạt người nước ngoài buôn bán nội tạng và ngăn chặn các cơ sở y khoa Hoa Kỳ tiếp tay cho các hành vi lạm dụng, chẳng hạn như đào tạo bác sĩ phẫu thuật.

Một cuộc mít tinh được tổ chức hôm 15/8/2026 ở Khu phố người Hoa tại Philadelphia nhằm vạch trần chiến dịch mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thúc giục Thượng viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật lưỡng đảng đang chờ giải quyết. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Thứ Bảy ngày 15/8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ trong cộng đồng đã tề tựu về Khu phố người Hoa tại thành phố Philadelphia để tổ chức một buổi mít tinh công khai, nhằm vạch trần chiến dịch mổ cướp nội tạng được nhà nước bảo trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thúc giục Thượng viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật phản đối hiện trạng này đang được các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đề xuất.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định, bao gồm các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Năm 1992, môn này lần đầu được giới thiệu ra công chúng và nhanh chóng phát triển theo phương thức truyền miệng, đến cuối thập niên ước tính có từ 70 triệu đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ đe dọa quyền lực của chế độ, ĐCSTQ đã tiến hành chiến dịch bức hại tàn khốc vào tháng 7/1999 nhằm xóa sổ môn này. Kể từ đó, vô số học viên đã phải chịu giam giữ vô cớ, lao động cưỡng bức, tra tấn, và bị mổ cướp nội tạng.

Sự kiện này do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Đại Philadelphia tổ chức và tập trung thúc đẩy Dự luật S. 4009, còn gọi là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Mổ cướp Nội tạng.

Dự luật do hai Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng Hòa-Texas) và Jeff Merkley (Đảng Dân Chủ-Oregon) giới thiệu, do Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện báo cáo vào ngày 27/7/2026, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các cá nhân nước ngoài tạo điều kiện cho nạn buôn bán nội tạng, yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo toàn diện và ngăn các cơ sở y tế Mỹ tiếp tay cho các hoạt động cấy ghép lạm dụng. Một dự luật song hành—Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 1540)—đã được Hạ viện đồng lòng thông qua hồi tháng 5/2025.

Người sống sót nhớ lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc

Một hoạt động trọng tâm trong buổi mít tinh là những người sống sót kể lại những gì họ đã trải qua. Bà Tian Zhongfeng, một học viên 82 tuổi đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, chia sẻ rằng bà nghi ngờ mình suýt bị sát hại để lấy nội tạng sau khi bị bắt vào tháng 3/2006.

“Tôi bị còng tay vào giường. Mỗi sáng, bác sĩ đến khám cho tôi và nói sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường”, bà Tian nói. “Mặc dù các bác sĩ và y tá từ chối nói chuyện với tôi, nhưng họ vẫn luôn tiêm thuốc cho tôi, khiến tôi đau khủng khiếp. Khi tôi nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại giữa một nhân viên bảo vệ và người nhà, tôi biết đó là phòng mổ tim, khiến tôi nghi ngờ mình có thể sẽ trở thành nạn nhân bị mổ cướp nội tạng”.

Bà Tian nhớ lại một người khách lạ đã đến đánh giá bà khi bà đang trong tình trạng mất khả năng tự chủ.

“Khi tôi nói với ông ấy tôi bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công, nhân viên bảo vệ gọi ông ra ngoài ban công nói chuyện. Người bảo vệ nói: ‘Thân thể bà ấy rất tốt, chỉ có điều bà ấy từng bị thương một lần ở đầu’. Khi người đàn ông rời đi, ông ấy nhìn tôi lần nữa mà không nói gì. Cách mà ông ấy nhìn tôi rất lạ, như thể ông ta đang nhìn để mua tôi”.

Bà Tian Zhongfeng đứng trước tấm biểu ngữ tại buổi mít tinh ở Philadelphia ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Bà kể rằng, bà đã chống cự và kêu cứu, rồi một bác sĩ có lòng thương cảm đã lặng lẽ can thiệp trong ca trực, dẫn đến một bác sĩ khác đã kết luận rằng các cơ quan nội tạng của bà bị tổn thương sau mũi tiêm bất thường. Bà bị đưa trở lại trại lao động, rồi được về với gia đình, sau này cuối cùng bà đã trốn được sang Hoa Kỳ năm 2012.

“Xương cốt tôi giống như bị đông cứng, còn da cảm thấy bỏng rát như lửa đốt. Chân thì cứng đờ, và thỉnh thoảng tôi lại bị những cơn đau nhói”, bà nhớ lại tình trạng của mình khi trở về nhà.

Lên tiếng trong ngành y tế chống lại sự đồng lõa toàn cầu

Tiến sĩ Jessica Russo, đại diện cho Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), đã phát biểu trước đám đông về bản chất có hệ thống của các hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Tiến sĩ Russo nói: “Hình thức đàn áp tàn bạo nhất đối với các học viên Pháp Luân Công, một hình thức độc ác hơn bất cứ điều gì chúng ta từng chứng kiến trong đời, là mổ cướp nội tạng”.

“Nạn mổ cướp nội tạng là hành vi sát hại người vô tội để lấy nội tạng. Ở Trung Quốc, tù nhân lương tâm trở thành nguồn nạn nhân, trong đó học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất, cũng như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người theo Cơ Đốc giáo tại gia, và các nhóm khác”.

Tiến sĩ Jessica Russo, đại diện cho Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), phát biểu trong buổi mít tinh ở Philadelphia, ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Bà cho hay, hoạt động này diễn ra ở quy mô công nghiệp, khác với thị trường chợ đen toàn cầu.

Bà nói: “Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính, được coi là ngành công nghiệp trị giá 9 tỷ USD, nhưng trên hết, đó là tội ác diệt chủng”.

“Một nghiên cứu tiếp theo năm 2016 đã xem xét số lượng ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc, cho thấy con số này là từ 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng người tình nguyện hiến tạng ở Trung Quốc lại rất thấp—khoảng 0,03%, tương đương với chỉ 300.000 người. Hãy so sánh con số này với Hoa Kỳ, nơi có 145 triệu người trong danh sách chờ hiến tạng nhưng chỉ thực hiện khoảng 40.000 đến 45.000 ca cấy ghép mỗi năm”.

Bà Russo cũng cảnh báo về sự đồng lõa của phương Tây trong việc duy trì các hoạt động này.

“Các trung tâm cấy ghép ở Hoa Kỳ, và có rất nhiều trung tâm ở Pennsylvania, đào tạo các bác sĩ phẫu thuật người Trung Quốc. Những người này hẳn sẽ trở về Trung Quốc và phạm tội ác sát nhân này. Các công ty dược phẩm—tổng cộng có 28 công ty, hầu hết có trụ sở ở Hoa Kỳ—đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về ghép tạng ở Trung Quốc, đồng thời các công ty cung ứng đang cung cấp vật tư cho các ca ghép tạng của Trung Quốc”, bà Russo tuyên bố, thúc giục những người tham gia sự kiện liên lạc với các nhà lập pháp và ký đơn kiến nghị cho dự luật S. 4009.

Ông Elie Wiesel, người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust từng nói: “Sự im lặng khuyến khích kẻ hành hạ, chứ không bao giờ khuyến khích người bị hành hạ”.

Kêu gọi hành động

Ông Aaron Bashir, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Tiếng nói Chân thực của Nước Mỹ, đã có bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết, nêu bật nghĩa vụ đạo đức phổ quát trong việc bảo vệ các nhóm bị bức hại.

“Hãy hình dung rằng vì đức tin và tín ngưỡng của mình, quý vị bị người ta mang đến bệnh viện để lấy nội tạng”, ông Bashir nói.

“Thận, tim, gan của quý vị bị lấy đi, nhưng thậm chí chẳng ai hay biết việc này. Đến khi gia đình tìm ra sự thật thì đã quá trễ. … Tôi kêu gọi tất cả các đồng nghiệp, tất cả các chính trị gia, bất kể thuộc xu hướng chính trị nào, hãy vui lòng đồng ý với dự luật này nhằm ủng hộ và bảo vệ cộng đồng Pháp Luân Công”.

Ông Aaron Bashir, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Tiếng nói Chân thực của Nước Mỹ, phát biểu tại buổi mít tinh ở Philadelphia ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Epoch Times khi diễn ra mít tinh, ông Bashir nói: “Mọi người cần biết rằng anh em, chị em, con gái, cha, vợ, chồng của ai đó đang bị sát hại mỗi ngày. Là một con người có lương tâm trong sáng và là một Ki-tô hữu yêu mến Chúa và đồng loại, tôi không thể làm ngơ trước điều đó”.

Nói với The Epoch Times trước buổi mít tinh, Dân biểu Michael Smith của tiểu bang Delaware cho rằng Hoa Kỳ phải bảo vệ những nạn nhân của các chế độ độc tài.

“Những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ gây ra cho người dân là vô cùng khủng khiếp, và là người Mỹ, chúng ta cần phải lên tiếng về điều đó”, ông Smith nói. “Tôi nghĩ nước Mỹ vẫn luôn là một quốc gia hiếu khách, và đôi khi chúng ta cần phải gửi tín hiệu đến những người sống ở đây, tại đất nước của chúng ta, những người đến từ những khu vực bị áp bức, rằng chúng ta luôn ủng hộ họ”.

Trao đổi với The Epoch Time trước cuộc mít tinh ngày 9/8/2026, Dân biểu Michael Smith của tiểu bang Delaware nói rằng Hoa Kỳ phải bảo vệ nạn nhân của các chế độ độc tài. (Ảnh: Lily Sun/The Epoch Times)

Bác sĩ Mike Katz, một ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho Delaware và cũng là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang, đã nói lên sự cần thiết phải có trách nhiệm giải trình ở cấp liên bang.

“Là một bác sĩ, tôi có thể nói với quý vị rằng tôi đã dành cả sự nghiệp để mang đến sự an toàn và sức khỏe cho mọi người, không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới”, ông Katz nói. “Và tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ cùng thành viên Quốc hội hãy bảo đảm rằng họ đang ký và ủng hộ cho các dự luật để chính phủ của chúng ta ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc”.

Trao đổi với The Epoch Times trước cuộc mít tinh ngày 9/8/2026, bác sĩ Mike Katz, một ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho Delaware và cũng là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang, đã nói lên sự cần thiết phải có trách nhiệm giải trình ở cấp liên bang. (Ảnh: Lily Sun/The Epoch Times)

Những tiếng nói của công chúng

Cũng tại buổi mít tinh, cư dân địa phương và các vị khách đã dừng lại trước các gian thông tin để tìm hiểu về vấn đề này và ký đơn kiến nghị gửi đến các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Cô Jesse Deussing, một chủ doanh nghiệp đến từ Huntingdon, Pennsylvania nói rằng mình đã sửng sốt khi hay biết nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

“Ôi! Tôi không thể tin được họ đang làm ra những chuyện như vậy. Đó là phạm pháp, và họ không được phép làm thế. Điều đó không đúng—họ sát hại người còn sống”, cô Deussing nói. “Tôi biết điều đó thật kinh khủng, và họ không được phép làm như thế. Chúng ta cần kêu gọi mọi người, và chúng ta sẽ gọi điện cho thống đốc để nói với ông ấy rằng ông ấy cần ngăn chặn việc này và ra tay giúp đỡ”.

Cô Jesse Deussing, một chủ doanh nghiệp đến từ Huntingdon, Pennsylvania, ở Philadelphia ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Cô Trish Lockett, một nhà vận động cho giáo dục đặc biệt ở Delaware, đã nhấn mạnh trách nhiệm nhân văn rộng hơn của việc can thiệp.

“Ở Mỹ, có rất nhiều chuyện khác nhau đang diễn ra trong nền chính trị của chúng ta ngay lúc này, và tôi nghĩ chiến dịch đưa tin về những sự kiện quan trọng đang diễn ra trên thế giới là rất then chốt. Là con người, bất kể bạn sống ở quốc gia nào, chúng ta nên luôn sẵn lòng ủng hộ và bảo vệ người khác”, cô Lockett nói.

Cô Trish Lockett (ở giữa), một nhà vận động cho giáo dục đặc biệt, ở Philadelphia ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Cô Amy, một chuyên gia an ninh đến từ Alexandria, Virginia, đã nhận xét về sự cần thiết của việc tiếp tục các cuộc mít tinh công cộng.

“Chúng ta đã biết thông tin về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc do ĐCSTQ tiến hành. Tôi biết chút ít, nhưng tôi đã không biết tình trạng tồi tệ đến vậy. … Điều này hết sức quan trọng. Chúng ta cần thêm nhiều cuộc biểu tình như vậy để truyền tải những thông tin đó và nâng cao nhận thức”.

Cô Amy, một chuyên gia an ninh, (ở giữa) và họa sĩ Mula (bên phải) ký vào đơn kiến nghị cho Dự luật S. 4009 ở Philadelphia ngày 15/8/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

Cô Mula, một họa sĩ và nhà văn đến từ Maryland, đã ký vào đơn kiến nghị ngay tại chỗ nhằm yêu cầu trách nhiệm giải trình từ các tổ chức.

“Cần phải có hoạt động chính thức. Chúng ta có chế độ đại diện, và chúng ta cần nói cho các dân biểu đó để họ có thể lắng nghe. Đơn kiến nghị là một phương pháp để thực hiện điều đó”.

Người dân địa phương và các vị khách dừng chân tìm hiểu về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và ký đơn kiến nghị gửi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/us/philadelphia-rallygoers-urge-us-senate-to-pass-bill-targeting-forced-organ-harvesting-in-china-6075880