Tác giả: Frank Fang và Eva Fu

[ChanhKien.org]

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington D.C. ngày 27/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Chính phủ Hoa Kỳ dự định đẩy lùi cuộc đàn áp xuyên quốc gia của chế độ cộng sản Trung Quốc trên đất Hoa Kỳ, và bảo vệ các nhóm yếu thế như các học viên Pháp Luân Công, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với tờ The Epoch Times.

“Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền của mình, giữ an toàn cho các cộng đồng và bảo vệ các cá nhân khỏi sự lạm quyền của các chính phủ và chế độ nước ngoài đang tìm cách bịt miệng, đe dọa, sách nhiễu, gây hại, hoặc cưỡng ép các cá nhân trong biên giới của chúng tôi”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 21/07.

“Cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vượt xa ra ngoài biên giới Trung Quốc, khi các quan chức Trung Quốc hoặc người ủy quyền của họ đe dọa, sách nhiễu, và dọa dẫm những người chỉ trích ĐCSTQ ở hải ngoại, gồm cả ở Hoa Kỳ”.

Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, nhanh chóng được truyền bá rộng rãi qua hình thức người truyền người, tâm truyền tâm, ước tính đã có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người luyện tập trong thập niên 1990.

Ngày 20/07 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm 27 năm bức hại bởi ĐCSTQ.

“ĐCSTQ đã ủng hộ phong trào Pháp Luân Công trong những năm đầu thập niên 1990, nhưng sau đó đã tiến hành một chiến dịch xóa sổ môn tu luyện này vì các lý do chính trị, nhắm vào các học viên và gia đình họ ở Trung Quốc cũng như toàn thế giới”, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong một nghiên cứu gần đây, trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại New York đã cung cấp tư liệu của hơn 600 trường hợp đàn áp xuyên quốc gia trong giai đoạn 5 năm từ năm 2020.

“ĐCSTQ tiến hành các hành vi đàn áp xuyên quốc gia ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, thường nhắm vào cộng đồng Hoa kiều, đặc biệt là các nhà hoạt động nhân quyền, sinh viên, phóng viên, người bất đồng chính kiến, người Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, cũng như những người theo các tôn giáo nhất định, hay các đoàn thể tín ngưỡng, bao gồm Pháp Luân Công”, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay.

Điều làm gia tăng những lo ngại về cuộc đàn áp xuyên quốc gia là một loại luật đoàn kết dân tộc Trung Quốc vừa được thông qua. Những người chỉ trích nói rằng luật này sẽ cho phép chính quyền Trung Quốc nhắm vào các cá nhân ở Hoa Kỳ và những nơi khác.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia tuần hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã diễn ra 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này ở thành phố New York ngày 19/07/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

“Kẻ thù của chính người dân mình”

Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng đã tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công nhân dịp tưởng niệm cuộc bức hại.

ĐCSTQ, lo sợ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực của chế độ, đã bắt đầu một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này vào ngày 20/07/1999. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn, và thậm chí mất mạng do tội ác mổ cướp nội tạng mà ĐCSTQ gây ra.

“ĐCSTQ là một mối đe dọa trực tiếp với cách sống của người Mỹ và là kẻ thù với người dân đất nước mình”, thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng Hòa – bang Florida), thành viên của Ủy ban đối ngoại Thượng viện, nói trong một video.

Ông Scott nói rằng dự luật mà ông đồng giới thiệu ở Hạ viện năm ngoái, dự luật bảo vệ Pháp Luân Công, sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt lên những cá nhân chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong hoạt động mổ cướp nội tạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

“Chúng ta có thể không bao giờ ngừng lên tiếng và ngừng buộc chính phủ Trung Quốc cộng sản phải chịu trách nhiệm cho tội ác kinh hoàng của họ”, ông nói.

Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng Hòa – bang Florida) nói trong một cuộc họp báo tại Quốc hội Hoa Kỳ, Washington ngày 11/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Dự luật này đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 05/2025. Phiên bản dự luật tương tự ở Thượng viện, đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công và nạn nhân bị mổ cướp nội tạng, đã được Ủy ban đối ngoại Thượng viện thông qua vào tháng 6.

Dân biểu Joe Wilson (Đảng Cộng Hòa – bang South Carolina), người đang phục vụ ở Ủy ban các vấn đề ngoại quốc Hạ viện, đã tán thành các nỗ lực chấm dứt bức hại.

“ĐCSTQ sợ hãi nền tự do, và hành động bạo lực của họ nhắm vào Pháp Luân Công sẽ không được dung thứ”, ông Wilson nói trong một tuyên bố.

“Tội ác đang tiếp diễn”

Năm 2006, tờ The Epoch Times đã phanh phui câu chuyện ĐCSTQ đang sát hại tù nhân lương tâm, chủ yếu là học viên Pháp Luân Công, bằng việc cưỡng bức lấy nội tạng của họ nhằm phục vụ cho việc phẫu thuật cấy ghép tạng.

Sau đó, các cáo buộc này đã được nhiều nhà điều tra độc lập xác nhận, trong đó có luật sư nhân quyền người Canada David Matas, người đã ghi lại những phát hiện này trong cuốn sách “Bloody Harvest” (tạm dịch: Thu hoạch đẫm máu).

Ông David Matas (phải) phát biểu trong một cuộc mít tinh sau khi nhận giải thưởng “Những người bạn nhân quyền Pháp Luân Công”, cùng với ông David Kilgour (trái) vào ngày 20/07/2018 tại Washington. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập ở London, gọi là tòa án Trung Quốc, đã kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã đang mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm trong nhiều năm, trong đó học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

Tòa án này nhận thấy rằng các xét nghiệm y tế được tiến hành riêng trên các tù nhân là học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, “cho thấy rõ ràng các phương pháp được sử dụng để đánh giá chức năng các cơ quan nội tạng”.

Ông Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của tờ The Epoch Times, đã nêu chi tiết bằng chứng trong cuốn sách bán chạy của mình “Killed to Order” (tạm dịch: Giết theo đơn đặt hàng).

Trong một bức thư, dân biểu Sam Graves (Đảng Cộng Hòa – bang Missouri) đã gọi các hành động của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công là “độc ác và bất công”.

“ĐCSTQ thường xuyên gây ra các tội ác vi phạm nhân quyền như sát nhân, mổ cướp nội tạng, bỏ tù oan sai trên diện rộng và tra tấn vô nhân đạo”, ông nói, lưu ý rằng những hành động này được thực hiện để “thúc đẩy tư tưởng cộng sản của họ”.

“Những hành động diệt chủng này là không thể tha thứ và không có chỗ đứng trong thế giới ngày nay”.

“Tự do tôn giáo là một quyền đã bị từ chối đối với học viên Pháp Luân Công từ rất lâu”, dân biểu Emanuel Cleaver (Đảng Dân Chủ – bang Missouri) nói.

“Việc bị bắt giữ, giam cầm, hoặc sát hại chỉ vì đức tin, thực hành pháp môn tu luyện ôn hòa, hoặc mối liên hệ với tâm linh của mình là điều không thể chấp nhận được”, ông viết trong một bức thư. “Đứng lên vì nhân loại đòi hỏi phải đứng lên chống lại sự đàn áp”.

Dân biểu Emanuel Cleaver (Đảng Dân Chủ – bang Missouri) phát biểu tại nhà hát Uptown ở thành phố Kansas, Missouri, ngày 08/11/2016. (Ảnh: Whitney Curtis/Getty Images)

Bốn tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa – bang New Jersey) đã ban hành một nghị quyết năm 1999 lên án hành vi này.

Ngày 21/07 năm nay, ông Smith nói: “Bất chấp áp lực và sự đe dọa to lớn từ một chế độ độc tài hùng mạnh, tinh thần kiên cường của Pháp Luân Công vẫn không bị khuất phục”.

Cuộc bức hại “không phải là chương kết thúc của lịch sử”, mà là “một tội ác đang diễn ra — và những kẻ chịu trách nhiệm nên biết rằng họ sẽ phải đối mặt với công lý”, ông nói trong một tuyên bố.

Ông kêu gọi Hoa Kỳ “tạo áp lực cho việc phóng thích từng học viên bị giam giữ, đồng thời trừng phạt các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về tội ác nhắm vào Pháp Luân Công”.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa – bang New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc, trong một phiên điều trần tại Quốc hội ngày 14/05/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Đàn áp xuyên quốc gia

Trong báo cáo tháng 6, trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ ra việc một vài học viên Pháp Luân Công bị hành hung trong cuộc diễu hành ở Brooklyn năm 2024.

Một vụ khác xảy ra vào tháng 2, ở khu Flushing, nơi có khu phố người Hoa lớn nhất thành phố New York. Một người đàn ông mặc gần như toàn đồ đen đã đánh vào sau đầu một học viên Pháp Luân Công, khiến bà ngã xuống đất.

Dân biểu Gus Bilirakis (Đảng Cộng Hòa – bang Florida) nói rằng ông “vô cùng quan ngại” trước những vụ việc này.

“Bất kỳ nỗ lực nào của một chính phủ ngoại quốc nhằm quấy rối, đe dọa, hay đàn áp các cá nhân đang thi hành theo đúng pháp luật, các quyền hiến pháp của họ trên đất Mỹ là không chấp nhận được”, ông nói.

Dân biểu Gus Bilirakis (Đảng Cộng Hòa – bang Florida) phát biểu tại hội nghị đa tín ngưỡng quốc tế: “Đoàn kết trong tự do: Sự trỗi dậy của các nhà ngoại giao tín ngưỡng” tại Quốc hội ở Washington ngày 22/01/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Ông Bilirakis, hiện phục vụ trong Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, đã bảo trợ cho dự luật giải quyết đàn áp xuyên quốc gia năm 2024. Một trong những điều khoản của dự luật này kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt về tài sản và thị thực đối với các đối tượng nước ngoài bị phát hiện phải chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp xuyên quốc gia.

Hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công vì dũng khí của họ khi đối mặt với các chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ, ông Bilirakis nói rằng sự kiên định của họ với “Chân, Thiện, Nhẫn” là một “lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hành động bạo ngược không bao giờ có thể dập tắt tinh thần con người”.

Dân biểu James Walkinshaw (Đảng Dân Chủ – bang Virginia) và dân biểu Tom Tiffany (Đảng Cộng Hòa – bang Wisconsin) đều cho hay, ngày tưởng niệm cuộc bức hại là lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết.

Hoa Kỳ lâu nay đều ủng hộ quyền tự do tôn giáo. Ngày trọng đại này gợi lên trong tâm trí chúng ta về trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy sự giải trình cho các hành vi vi phạm nhân quyền và tiến tới các quyền tự do cơ bản, ông Walkinshaw nói.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một buổi thắp nến ở thành phố New York để đánh dấu 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ngày 20/07/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/us-pledges-to-push-back-against-chinese-transnational-repression-protect-falun-gong-6065110?ea_src=frontpage&ea_med=section-1