Tác giả: Olivia Gomm

[ChanhKien.org]

Cựu gián điệp này nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tốn rất nhiều nguồn lực để tìm cách thâm nhập vào cộng đồng học viên Pháp Luân Công và thu thập thông tin về họ.

Một cựu gián điệp Trung Quốc đã đào tẩu, có bí danh là “Eric”, tham dự một cuộc tập hợp trước chuyến công du của Thủ tướng ĐCSTQ Lý Cường tại Canberra, Úc, ngày 17/06/2024. (Ảnh: The Epoch Times)

Một cựu gián điệp Trung Quốc đã đào tẩu sang Úc nói rằng ĐCSTQ vẫn tiếp tục xem Pháp Luân công là một mục tiêu ưu tiên ở hải ngoại và phân bổ những nguồn lực đáng kể để theo dõi và đàn áp học viên môn tu luyện này.

Cựu đặc vụ này, người cũng từng nhận trách nhiệm theo dõi một học viên Pháp Luân Công, đã đào tẩu sang Úc vào năm 2023 và lấy bí danh là “Eric” vì sợ Bắc Kinh trả thù. Ông nói với The Epoch Times rằng chính quyền Trung Quốc xem Pháp Luân Công là mối đe dọa đến quyền lực của họ đồng thời dành rất nhiều nguồn lực nhằm tìm cách xâm nhập và thu thập thông tin về các học viên.

“ĐCSTQ xem họ là một mối đe dọa nghiêm trọng và dốc nhiều nỗ lực để theo dõi và đàn áp họ”, ông Eric nói với The Epoch Times. “ĐCSTQ xem họ là mục tiêu ưu tiên để xâm nhập và đàn áp”.

Ông Eric làm việc cho Bộ Công an Trung Quốc được hơn 10 năm — từ năm 2008 đến năm 2022, ông được triệu hồi về Trung Quốc. Ông cho biết ông là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và bị buộc phải làm việc cho chính quyền Trung Quốc sau khi ĐCSTQ phát hiện ông gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc. Ông Eric nói rằng ông đã đào tẩu sang Úc khi điều kiện cho phép.

Ông Lý Quế Tân thiền định tại Công viên Lumphini ở Bangkok, Thái Lan, ngày 12/05/2014. (Ảnh: Được đang dưới sự cho phép của Lý Quế Tân)

Trong thời gian làm đặc vụ ngầm, ông Eric đã theo dõi những nhà bất đồng chính kiến ở hải ngoại, là những người mà ĐCSTQ xem là những mối đe dọa. Ông kể rằng ông nhắm tới hơn một chục nhà bất đồng chính kiến, trong đó có một học viên Pháp Luân Công tên là Lý Quế Tân đến từ Trung Quốc. Khi còn ở Trung Quốc, ông Lý từng trải qua ít nhất năm lần bị bắt giữ tùy tiện và bị giam giữ vì đức tin của mình trước khi đào thoát sang Thái Lan vào năm 2014 cùng vợ và con gái đang ở độ tuổi thiếu niên.

Ông Eric cho biết ĐCSTQ điều ông đến Thái Lan để “do thám” và xác định nơi ông Lý sinh sống.

Mục tiêu hàng đầu

Hồi năm 2005, ông Trần Dụng Lâm, một cựu gián điệp Trung Quốc khác, và ông Hác Phượng Quân, một cựu viên chức thuộc cơ quan an ninh Trung Quốc, cho biết, có 1.000 đặc vụ gián điệp Trung Quốc có mặt tại Canada, và họ chủ yếu tiến hành sách nhiễu học viên Pháp Luân Công và đánh cắp bí mật thương mại. Cả ông Trần và ông Hác đều đã đào tẩu sang Úc.

Trước đó, ông Trần nói với The Epoch Times rằng những nỗ lực chống lại Pháp Luân Công chiếm hơn một nửa công việc của Trung Quốc trong việc theo dõi và đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ở Canada. “Phản đối Pháp Luân Công là ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc”, ông Trần cho biết qua những bình luận trước đây.

Ông Trần Dụng Lâm, viên chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, xin tị nạn chính trị tại Úc trong một cuộc tập hợp tại Sydney, ngày 04/06/2005, đánh dấu 16 năm vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Torsten Blackwood/AFP via Getty Images)

Năm 2005, ông Trần ra làm chứng trước một tiểu ban thuộc Quốc hội Hoa Kỳ và nói rằng “Cuộc chiến chống lại Pháp Luân Công là một trong những nhiệm vụ chính của các phái đoàn Trung Quốc ở hải ngoại” và là nhiệm vụ “ưu tiên” của Lãnh sự quán Trung Quốc.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện gồm những bài tập thiền định và những bài giảng tập trung vào các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Pháp môn này trở thành môn tu luyện phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc vào những năm 1990. Xem sự phổ biến, độc lập khỏi sự kiểm soát của nhà nước, và các nguyên lý của Pháp môn này không phù hợp với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ. Năm 1999, chính quyền đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.

Nhiều báo cáo cho thấy đến nay học viên của Pháp môn này vẫn đang đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, gồm những hình thức tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não, giám sát, giết người, và mổ cướp nội tạng sống.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại Washington, tổ chức chuyên báo cáo về cuộc bức hại tại Trung Quốc, mặc dù vậy, học viên Pháp Luân Công phản ứng trước cuộc bức hại chỉ bằng những cuộc biểu tình ôn hòa và những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người ở Trung Quốc lẫn hải ngoại.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết các học viên ở Trung Quốc phát tài liệu thông tin, làm tài liệu và thuật lại những câu chuyện về những vụ ngược đãi cho những mối liên lạc ở hải ngoại, đồng thời theo đuổi những kiến nghị và khiếu nại pháp lý bất kể những rủi ro liên quan.

Như The Epoch Times đã đưa tin trước đây, những tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ rằng vào năm 2022 nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ban hành một chỉ thị ra lệnh tiến hành những vụ công kích mới nhắm vào Pháp Luân Công ở hải ngoại bằng cách sử dụng chiến tranh pháp lý và tin giả. Theo thông tin bị rò rỉ này, ông Tập cho rằng những nỗ lực trước đó nhằm đàn áp Pháp Luân Công đã thất bại, và đã chỉ đạo các quan chức bắt đầu “rèn luyện những lực lượng chống Pháp Luân Công lại từ đầu”.

Các học viên Pháp Luân Công tập hợp trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào ngày 25/04/1999 yêu cầu được tự do tín ngưỡng. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Mở rộng phạm vi tiếp cận

Ông Eric cho biết, việc theo dõi học viên Pháp Luân Công Lý Quế Tân khiến ông thấu hiểu về những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Chẳng hạn như, ông cho biết ông Lý có những tài liệu nhạy cảm, như những tấm hình, vốn được chia sẻ cho rất ít người nếu có, nhưng các đặc vụ ĐCSTQ bằng cách nào đó lại có thể thu thập được.

“Điều đó cho thấy cuộc đàn áp của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công vẫn còn rất nghiêm trọng, và sự xâm nhập vào cộng đồng Pháp Luân Công trên các nền tảng như Twitter là rất sâu — cho dù là bằng những phương tiện kỹ thuật hay đưa nội gián để trà trộn vào”, ông Eric nói. Ông còn cho biết thêm rằng khả năng xâm nhập của ĐCSTQ vào đời sống của những nhà bất đồng chính kiến như các học viên Pháp Luân Công là “một tình huống nghiêm trọng”.

Ông nói rằng mặc dù rất khó biết được chính xác có bao nhiêu nhà bất đồng chính kiến ở hải ngoại, kể cả học viên Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ đang theo dõi qua mạng lưới gián điệp toàn cầu của họ và mục tiêu của họ là tiếp cận tất cả các nhà bất đồng chính kiến.

“Họ có lẽ không thể theo dõi hết mọi người. Nhưng mục tiêu của họ — theo lời của họ — là làm “tai mắt” cho Đảng nghe thấy từng người Trung Quốc ở hải ngoại”, ông nói. Ông cho biết thêm rằng có “rất ít khoảng trống” trong việc theo dõi những người mà ĐCSTQ xem là quan trọng hoặc “đáng theo dõi”.

Bản tin có sự đóng góp của Eva Fu

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/falun-gong-a-priority-target-for-transnational-repression-by-beijing-says-former-spy-who-defected-to-australia-6043990