Tác giả: Cindy Li

[ChanhKien.org]

“Khi ở Trung Quốc mẹ tôi vô cùng thận trọng và trước đó chưa bao giờ bị bắt”, cô Sarah Từ, con gái bà cho biết.

Bà Hồ Xuân Viên tại Queensland, Úc. (Ảnh: Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland)

Khởi đầu là chuyến thăm gia đình tới Úc để giúp chăm cháu ngoại mới sinh, kết thúc là việc bị bắt giam tại Trung Quốc. Sự việc làm dấy lên những mối lo về việc theo dõi các học viên Pháp Luân Công vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Trong một thông cáo, cô Sarah Từ kể lại câu chuyện về mẹ của mình, bà Hồ Xuân Viên: “Mới hôm trước mẹ còn giúp tôi chăm con, chuẩn bị lên kế hoạch để quay lại và thăm chúng tôi…hôm sau bà đã ở trong trại giam. Chuyện diễn ra quá nhanh”.

“Khi ở Trung Quốc mẹ tôi vô cùng thận trọng và trước đó chưa bao giờ bị bắt”, cô Sarah cho biết. “Khi đến Úc, bà nghĩ rằng nói chuyện một cách công khai với một học viên Pháp Luân Công bà gặp ở Brisbane là an toàn. Giờ thì tôi tin là học viên địa phương đó đã bị theo dõi, và mẹ tôi cũng vậy”.

Bà Hồ đến Úc vào tháng 4/2025 để giúp cô Sarah Từ, đang ở Úc theo diện visa lao động, chăm con gái mới sinh. Bà quay trở lại Trung Quốc vài tháng sau đó, vào khoảng tháng 10/2025.

Kế hoạch ban đầu của gia đình cô Sarah là để bà Hồ quay lại nơi họ hiện đang sinh sống, tại vùng Warwick, Queensland vào tháng 1 trước dịp Tết nguyên đán Trung Quốc.

Nhưng vào ngày 8/1, cảnh sát Trung Quốc tại thành phố Trường Xuân đã bắt mẹ của cô Sarah, buộc tội bà phân phát tài liệu về một môn tu luyện tâm linh.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại quy mô quốc gia nhắm vào học viên, khiến cho hàng triệu học viên bị cưỡng giam, tra tấn, bị ép vào các trại lao động cưỡng bức, thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng, cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng béo bở của chính quyền.

Theo thông cáo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, cảnh sát Trung Quốc đã lục soát nhà bà Hồ, khiến cả nhà bà bị xáo trộn. Họ cấm không cho người thân gặp bà, ép buộc bố của cô Sarah phải trả 2.000 yuan (khoảng 3,8 triệu VND) tiền “kiểm tra sức khỏe”.

Lúc đầu vào ngày 23/1 bà chỉ bị phán quyết tạm giam trong 15 ngày, nhưng thay vào đó, lại bị đưa đến trại giam giữ hình sự tại Trung tâm giám sát quận Nam Quan.

Cảnh sát vẫn chưa cung cấp bất kỳ văn bản chính thức nào hay bằng chứng về tội danh mà bà bị cáo buộc.

Bà Hồ Xuân Viên (bên trái) cùng con gái, cô Sarah Từ tại Queensland, Úc. (Ảnh: Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland)

Vụ việc này xảy ra sau khi Cảnh sát liên bang Úc buộc tội 3 người mang quốc tịch Trung Quốc nhân danh Cục an ninh quốc gia Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động can thiệp từ nước ngoài.

Các cá nhân được giao nhiệm vụ giả vờ là các thành viên tiềm năng của nhóm tôn giáo Quan Âm Citta (Guan Yin Citta) và thâm nhập tổ chức này.

“Cô có thể len lỏi vào tổ chức và lên tới vị trí cao hết mức có thể”, một quan chức Bắc Kinh được cho là đã nói với “Thomas Tyler”, người phụ nữ 37 tuổi hiện đang bị xét xử.

“Ông chắc chứ?” cô ta trả lời, sau đó nói “Tôi sẽ thử một phen và xem tôi có thể len vào không”.

Tổ chức Tình báo và An ninh Úc (ASIO) cho biết rất nhiều thực thể nước ngoài đang đe dọa người dân địa phương Úc.

ASIO chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn vấn đề can thiệp ngoại quốc tại Úc, đã trả lời các câu hỏi của The Epoch Times.

ASIO đề cập đến bình luận của Tổng giám đốc, ông Mike Burgess, trong Báo cáo Đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2025:

“Rất nhiều thực thể nước ngoài vẫn tiếp tục ra sức giám sát, quấy rối, hăm dọa, cưỡng ép người dân Úc và những người coi Úc như quê hương của họ hợp tác.

Ông Burgess cho biết: “Điều này bao gồm việc đe dọa, cưỡng ép người dân báo cáo về các thành viên trong cộng đồng người di cư của họ, đe dọa những người bất đồng chính kiến và người thân của họ bằng bạo lực, ép buộc người dân sinh sống tại Úc quay trở về đất nước nơi họ sinh ra để chịu thẩm vấn hoặc cáo buộc, hay thậm chí còn tồi tệ hơn.

Kêu gọi công lý

Cô Sarah đang kêu gọi chính quyền Úc và cộng đồng quốc tế gây sức ép với ĐCSTQ để mẹ của cô được thả.

“Mẹ tôi đến đây để yêu thương và chăm sóc cháu của bà”, cô Sarah nói. “Bà ấy nên được tự do thực hành đức tin của mình và ở cùng gia đình. Xin hãy giúp chúng tôi để bà được tự do”.

Ông William La, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, cho biết ông vô cùng lo lắng cho vấn đề sức khỏe và tinh thần của bà Hồ.

“Bà ấy bị bắt giam tại Trung Quốc, nơi mà cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công cực kỳ tàn khốc, và gia đình của bà rất lo lắng cho sự an toàn của bà”, ông La nói.

Không phải một vụ việc đơn lẻ

Vụ việc của bà Hồ không hề là đơn lẻ vì gia đình của học viên Pháp Luân Công cũng đã trải qua vấn đề đàn áp xuyên quốc gia.

Năm 2024, bà Khương Vĩnh Cần, gia đình của bà hiện đang ở Melbourne, đã bị âm thầm kết án 5 năm tù tại Trung Quốc vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Khương, 57 tuổi, từng giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang, đã bị đuổi việc.

Theo Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, năm 2022, khi bà Khương từ chối giao mật mã ổ cứng, bà đã phải chịu tra tấn tàn khốc, bao gồm tấn công tình dục trong tù.

Các nhà chức trách đã triển khai một “bộ dụng cụ tra tấn”, theo báo cáo các dụng cụ dùng để tra tấn trong thời cổ như tăm, ống tiêm, dây điện, thuốc kích dục đã bị sử dụng để tra tấn bà Khương.

Trong một vụ việc khác, cha của hai cư dân Úc, Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Quả Quả, cặp sinh đôi với lượng lớn người theo dõi và hơn 100.000 người đăng ký trên Youtube, đã bị kết án 4 năm tù.

Tháng 6/2022, ông Hoàng Chí Tùng đang đọc các sách của Pháp Luân Công tại nhà thì hơn 20 cảnh sát địa phương đột ngột xông vào và bắt giữ 8 học viên.

Cặp chị em đã viết thư tới Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Jo Haylen, Nghị sĩ (MP) đại diện cho khu vực bầu cử Summer Hill tại Quốc hội New South Wales thời điểm đó, kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang.

(The Epoch Times)

Dịch từ: She Thought It Was Safe to Speak in Australia—Then She Was Detained in China