Tác giả: Trương Đình
[ChanhKien.org]
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong lễ khởi động chương trình tiêm thử nghiệm vắc xin Ebola tại “Bệnh viện Đa khoa Mulago” ở Kampala ngày 3/2/2025. (Ảnh: Badru Katumba/AFP qua Getty Images)
Đợt bùng phát dịch Ebola tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Quốc gia láng giềng Uganda cũng đã phát hiện các ca nhiễm bệnh “xâm nhập từ bên ngoài”. Dịch bệnh đã gây ra tâm lý hoang mang, thậm chí khiến một số người dân nhớ lại đại dịch COVID-19 từng càn quét toàn cầu mấy năm trước.
Thứ Bảy ngày 16/5 vừa qua, các nhân viên y tế tại CHDC Congo đang chạy đua với thời gian để đẩy mạnh công tác sàng lọc và truy vết các trường hợp tiếp xúc nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Bộ trưởng Bộ Y tế nước này, ông Samuel Roger Kamba Mulamba, cho biết các cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 246 ca nghi nhiễm Ebola và 80 ca tử vong. Đợt bùng phát dịch lần này liên quan đến chủng virus Ebola “Bundibugyo”.
Đợt bùng phát dịch được chính thức công bố trong tuần này đã làm dấy lên mối lo ngại cho các cơ quan y tế trong khu vực, bởi hiện vẫn chưa có vắc xin nào được phê duyệt cho chủng virus “Bundibugyo”. Các ca bệnh đã được phát hiện tại Bunia, Rwampara và Mongbwalu thuộc CHDC Congo, khu vực nằm gần biên giới với Uganda. Những khu vực này người dân qua lại thường xuyên, làm gia tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới.
Các quan chức và nhân viên y tế cũng đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, cùng lúc đó chính quyền đang nỗ lực tăng cường giám sát, đồng thời chuẩn bị các trung tâm cách ly và điều trị.
Người dân địa phương đã chia sẻ nỗi lo lắng của họ với hãng tin AP.
“Mỗi ngày đều có người tử vong… tình trạng này đã kéo dài khoảng một tuần nay rồi. Chỉ trong một ngày, chúng tôi phải chôn cất hai, ba người, thậm chí là nhiều hơn”, anh Jean Marc Asimwe, một cư dân tại Bunia, cho biết.
Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Hôm thứ Sáu ngày 15/5 vừa qua, Uganda xác nhận một ca nhiễm Ebola. Giới chức cho biết đây là ca bệnh “xâm nhập từ bên ngoài” có nguồn gốc từ CHDC Congo. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 14/5 tại “Bệnh viện Hồi giáo Kibuli” ở thủ đô Kampala của Uganda.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi từng bày tỏ lo ngại, do khu vực bùng phát dịch nằm gần Uganda và Nam Sudan nên dịch bệnh có thể phát triển thêm một bước là lây lan qua biên giới.
Bộ Y tế Uganda cho biết thi thể của bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Hồi giáo Kibuli ở Kampala đã được đưa trở lại CHDC Congo, hiện tại vẫn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm nội địa nào khác.
Hôm thứ Bảy, người dân đã được kiểm tra sàng lọc tại lối vào của “Bệnh viện Hồi giáo Kibuli”. Anh Ismail Kigongo, một cư dân ở Kampala, đã bày tỏ sự lo ngại của mình với hãng tin AP. Anh cho biết đợt bùng phát dịch lần này khiến anh nhớ đến người cha đã qua đời trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
“Tôi thực sự rất sợ, vì tôi nhớ lúc đó thậm chí tôi còn không được nhìn thi thể của cha trước khi đem đi an táng”, anh nói.
Chính phủ Kenya, quốc gia láng giềng của Uganda, cho biết họ đã thành lập một đội ứng phó với dịch bệnh Ebola và tăng cường giám sát tại tất cả các cửa khẩu nhập cảnh.
Trong một tuyên bố, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết họ đang tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với CHDC Congo, Uganda, Nam Sudan cùng các đối tác toàn cầu nhằm tăng cường công tác giám sát xuyên biên giới, phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh.
(Theo The Epoch Times)
