Tác giả: Dorothy Li
[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào cộng đồng tín ngưỡng này bên ngoài Bảo tàng Anh ở London ngày 29/8/2019. (Ảnh: Yan Ning /The Epoch Times)
Một nhóm đàn ông châu Á đã tấn công hai quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố London, những nơi cố gắng phơi bày việc chế độ cộng sản Trung Quốc đã bức hại cộng đồng tín ngưỡng này nhiều thập kỷ qua.
Vụ việc này gợi nhớ đến các chiến dịch quấy rối tương tự nhắm vào các hoạt động của nhóm này ở London và những nơi khác, đã làm dấy lên những lo ngại mới về những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xuất khẩu cuộc đàn áp ra nước ngoài.
Vào khoảng 3:00 chiều ngày 4/6 (theo giờ địa phương), một người đàn ông Trung Quốc đến quầy thông tin gần cổng chính Bảo tàng Anh. Một nhân chứng cho hay, chỉ trong vài giây, người này chộp lấy một biểu ngữ trưng bày treo trên cây rồi xé toạc nó.
“Tôi quá sửng sốt”, ông Tan Hongyun, một tình nguyện viên đang phân phát tờ rơi gần đó, cho biết khi được tờ The Epoch Times phỏng vấn ngày 8/6.
“Tôi thấy cậu thanh niên đó tiến đến tấm biểu ngữ. Anh ta đứng đó nhìn nó. Rồi đột nhiên anh ta bắt đầu kéo giật nhiều lần đến khi nó tuột khỏi cây cột.
“Thấy vậy, tôi đi nhanh về phía anh ta. Tôi hỏi: ‘Anh đang làm gì vậy?’ Anh ta không trả lời và lập tức bỏ đi”.
Khi ông Tan cố gắng ngăn người này rời đi đồng thời báo cảnh sát, thì một quầy thông tin khác bên ngoài Bảo tàng Anh cũng bị tấn công. Hai người đàn ông Trung Quốc giật mạnh một tấm biểu ngữ xuống. Sau đó đã có các tình nguyện viên và những người khác tại hiện trường ngăn họ lại, theo hai nhân chứng thuật lại với tờ The Epoch Times.
Những vụ việc này xảy ra vài tháng sau vụ một tình nguyện viên khác đã bị hành hung cũng bên ngoài bảo tàng này, khi họ đang cầm biểu ngữ để kêu gọi mọi người chú ý đến nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, khiến các nhà lập pháp Anh lo ngại.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, có vai trò điều phối các quầy thông tin kể trên, đã nói rằng những đợt phá hoại mới nhất này nằm trong chiến dịch thù ghét và hăm dọa do Bắc Kinh dàn dựng, nhằm ngăn họ lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ này.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm xóa sổ Pháp Luân Công vào năm 1999. Các nhóm nhân quyền và người sống sót đã kể lại rằng, từ lúc đó, vô số học viên đã phải đối mặt với những mối đe dọa không dứt về nguy cơ bị bắt, bị bỏ tù vô cớ, lao động cưỡng bức, và nhiều dạng ngược đãi về thể chất và tinh thần khác nhau chỉ vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình.
Việc lập ra các quầy thông tin là cách làm cơ bản để các học viên ngoại quốc thông báo cho người dân địa phương và du khách về cảnh ngộ mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.
“Chúng tôi chọn Bảo tàng Anh để dựng quầy thông tin vì nơi này thu hút rất nhiều người, đặc biệt là người dân đến từ Trung Quốc”, anh John Zhang, một tình nguyện viên chứng kiến các vụ việc ngày 4/6, nói với tờ The Epoch Times.
“Chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện với nhiều người hơn để giúp họ hiểu tình cảnh của chúng tôi: Các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại vì sống theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”, anh nói thêm, nhắc đến ba nguyên lý của môn tu luyện thiền định này. Vào cuối thập niên 1990, môn này đã có ít nhất 70 triệu người Trung Quốc luyện tập nhờ phương thức truyền miệng, trước khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại.
Hình ảnh một biểu ngữ bị phá hoại sau khi một quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công bị tấn công tới bên ngoài Bảo tàng Anh ở London ngày 4/6/2026. (Ảnh: Đăng với với sự cho phép của anh John Zhang)
Ông Liu Wei, chủ nhiệm Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, lưu ý rằng tất cả những biện pháp mà học viên sử dụng để nâng cao nhận thức của mọi người—bất kể là phân phát tờ rơi, làm các bản thông tin, hay nói chuyện trực tiếp với người qua đường—đều là ôn hòa và được pháp luật bảo vệ.
“Sử dụng bạo lực hoặc lời đe dọa để phá hoại các hoạt động hợp pháp của học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là đi ngược lại nền dân chủ, tự do, và pháp quyền mà Vương quốc Anh trân trọng”, ông Liu nói với tờ The Epoch Times gần đây.
Ông kêu gọi các nhà chức trách của nước Anh điều tra những vụ này và tìm ra người phải chịu trách nhiệm.
“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Anh thực hiện các biện pháp hiệu quả để chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia, bảo vệ pháp quyền, tự do và an ninh công cộng của xã hội chúng ta”, ông Liu nói.
Vụ ở London diễn ra chỉ vài ngày sau vụ cảnh sát Hàn Quốc bắt ba người đàn ông được cho là tấn công một quầy thông tin ở đảo Jeju, khiến hai học viên cao tuổi bị thương.
Ở Hoa Kỳ, các vụ hành hung tương tự cũng được các học viên báo cáo ở New York và Los Angeles trước đó trong năm nay.
Một người đàn ông Trung Quốc nói tiếng Quan Thoại cố tình phá hoại các quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công ở đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 2/6/2026. (Ảnh: Đăng với sự cho phép của các học viên Pháp Luân Công ở đảo Jeju)
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nhận định những vụ này là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia rộng lớn hơn của ĐCSTQ.
Trong một lời khai bằng văn bản ở phiên điều trần ngày 4/6 gửi tới Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ, nhóm đã cảnh báo rằng ĐCSTQ đang ngày càng nỗ lực khiến các học viên trên toàn thế giới phải im lặng, đặc biệt là trên đất Mỹ.
“Những người liên can vượt rất xa ra ngoài cộng đồng Pháp Luân Công—nếu ĐCSTQ không bị kiểm soát, thì chiến lược của họ nhắm vào Pháp Luân Công có thể dễ dàng được sử dụng chống lại bất kỳ tổ chức nào của Mỹ mà Bắc Kinh nhắm đến”, nhóm phi lợi nhuận này cho hay.
“Điều này đặt ra rủi ro lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đồng thời đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ có những phản ứng mạnh mẽ hơn để đối phó với chiến thuật của Bắc Kinh”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:
https://www.theepochtimes.com/china/falun-gong-information-booths-attacked-in-london-6048028


