Tác giả: Lý Thanh

[ChanhKien.org]

Ngày 27/6/2026, ngay sau ngày “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, thành phố Auckland của New Zealand đón một ngày nắng đẹp rực rỡ. Nhân dịp một ngày sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Elizabeth, tọa lạc tại khu thương mại sầm uất của trung tâm thành phố, để tổ chức mít tinh và diễu hành ôn hòa với chủ đề “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Nhiều vị khách mời đã phát biểu tại buổi mít tinh, vạch trần các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như mổ cướp nội tạng và tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Sau khi buổi mít tinh bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau trình diễn năm bài công pháp. Trong tiếng nhạc luyện công du dương, êm dịu, các học viên thực hiện động tác khoan thai, chỉnh tề nhất trí. Khung cảnh luyện công yên bình, tường hòa đã thu hút nhiều người dân qua lại trên quảng trường dừng chân theo dõi.

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn tại buổi mít tinh. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là các học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp thứ hai. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Tại buổi mít tinh, nhiều vị khách mời đã phát biểu. Bác sĩ tim mạch kỳ cựu Arthur Coverdale đề cập đến các ca ghép tim ở Trung Quốc tồn tại những vấn đề như nguồn gốc nội tạng không rõ ràng, số liệu cấy ghép trước sau mâu thuẫn và thiếu tính minh bạch. Ông nói rằng nếu tồn tại hành vi nhắm đến bệnh nhân quốc tế, sắp xếp trước lịch phẫu thuật và chuẩn bị sẵn nguồn nội tạng, thì điều đó sẽ liên quan đến các vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như buôn người và mổ cướp nội tạng.

Bác sĩ tim mạch kỳ cựu: Dữ liệu về ghép tim ở Trung Quốc gây nhiều nghi vấn

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là bác sĩ tim mạch kỳ cựu Arthur Coverdale phát biểu tại buổi mít tinh. (Ảnh:Triệu Khải/The Epoch Times)

Tại buổi mít tinh, bác sĩ tim mạch kỳ cựu của New Zealand ông Arthur Coverdale đã có bài phát biểu dựa trên kinh nghiệm chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực ghép tim, đề cập đến các vấn đề như đạo đức trong hiến tặng nội tạng và những nghi vấn xoay quanh số liệu y học về ghép tim ở Trung Quốc.

Trước tiên, ông giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của hoạt động hiến tặng nội tạng theo thông lệ quốc tế. Ông cho biết, tại các nước phương Tây, việc hiến tặng nội tạng phải dựa trên cơ sở xác nhận chết não theo quy định pháp luật, có sự đồng ý sau khi nhận được thông tin đầy đủ của người hiến hoặc thân nhân, đồng thời đội ngũ thực hiện cấy ghép và quy trình thu nhận nội tạng phải hoạt động độc lập với nhau. Hiến tặng nội tạng là món quà sự sống được trao tặng tự nguyện cho người khác, chứ không phải là món hàng để mua bán. Mọi hành vi lấy nội tạng của một người mà không có sự đồng ý của chính người đó hoặc gia đình họ đều là thuộc về mổ cướp nội tạng, vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa và các quyền cơ bản của con người.

Bác sĩ Coverdale cho biết trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế liên tục quan tâm đến những nghi vấn liên quan đến nguồn gốc nội tạng ở Trung Quốc, trong đó có các báo cáo cho rằng tử tù, các nhóm dân tộc thiểu số và tù nhân lương tâm có thể đã trở thành nguồn cung nội tạng. Ông chỉ ra: “Do hệ thống đăng ký hiến tặng nội tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không công khai, đồng thời sau khi những cá nhân liên quan qua đời, thi thể của họ cũng không thể được tiếp cận, vì vậy, thế giới bên ngoài luôn đặt dấu hỏi nghi vấn nghiêm trọng về mức độ đáng tin cậy đối với các số liệu do phía chính quyền Trung Quốc công bố”.

Ông đề cập rằng kể từ khi Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal), do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì, công bố phán quyết vào năm 2019, nhiều nghiên cứu tiếp theo đã khơi gợi sự quan tâm hơn nữa của giới y học quốc tế đối với các vấn đề đạo đức trong hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Vì lý do này, một số tạp chí y khoa phương Tây cũng từ chối đăng tải các luận văn nghiên cứu liên quan đến cấy ghép nội tạng người tại Trung Quốc.

Kết hợp với các số liệu cấy ghép tim được công bố công khai của Trung Quốc, ông cho rằng, một số con số thống kê trong đó tồn tại các điểm nghi vấn như thiếu tính nhất quán trước sau, số lượng cấy ghép thực tế có thể cao hơn số liệu do chính quyền công bố. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng nếu thực sự tồn tại việc nhắm đến bệnh nhân quốc tế, sắp xếp trước lịch phẫu thuật và chuẩn bị sẵn nguồn nội tạng, thì điều này sẽ liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như buôn người và mổ cướp nội tạng, cần bị cộng đồng quốc tế lên án.

Luật sư nhân quyền: ĐCSTQ sử dụng tra tấn như một công cụ đàn áp, các nạn nhân bao gồm cả những học viên Pháp Luân Công

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại buổi mít tinh. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Luật sư nhân quyền Kerry Gore cho biết, tra tấn không chỉ hủy hoại nhân phẩm và tinh thần của con người mà còn xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.

Ông chỉ ra rằng trong quá trình đại diện cho các vụ xin tị nạn, nhiều người nộp đơn xin tị nạn đến từ Trung Quốc. Theo một lượng lớn thông tin, ĐCSTQ từ lâu đã phổ biến sử dụng tra tấn, đồng thời duy trì tỷ lệ kết án hình sự cao bất thường thông qua tra tấn và ép cung nhận tội. Ngược lại, luật pháp New Zealand quy định rõ rằng bất kỳ lời khai nào có được thông qua tra tấn đều không được phép dùng làm bằng chứng trước tòa. Đây là một biểu hiện quan trọng của nhà nước pháp quyền và sự bảo hộ đối với nhân quyền.

Ông Gore bày tỏ việc ĐCSTQ sử dụng tra tấn không chỉ tồn tại trong hệ thống tư pháp hình sự mà còn được sử dụng như một công cụ để đàn áp chính trị và tôn giáo; các nhóm nạn nhân bao gồm những nhà hoạt động dân chủ, luật sư nhân quyền, những người bảo vệ nhân quyền, tín đồ Cơ Đốc giáo thuộc các giáo hội tại gia, học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Phật giáo Tây Tạng.

Nhà hoạt động dân chủ: Chấm dứt tra tấn, bảo vệ nhân quyền

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là nhà hoạt động dân chủ Lý Đĩnh phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Phát biểu tại cuộc mít-tinh, nhà hoạt động dân chủ Lý Đĩnh bày tỏ lời cảm ơn đối với ban tổ chức vì đã tạo cơ hội để ông công khai giãi bày tâm tư của mình.

Ông chia sẻ, với tư cách là người mới nhập cư, ông thường xuyên được mọi người hỏi đến từ đâu. Ông trả lời: “Tôi đến từ một quốc gia dưới sự thống trị của chính quyền chuyên chế – Trung Quốc”. Ông cho rằng ĐCSTQ đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo thuộc các hội thánh tại gia và những nhà bất đồng chính kiến trong thời gian dài, đồng thời sử dụng các thủ đoạn như tra tấn để tiến hành bức hại.

Ông Lý Đĩnh cũng kể lại trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Ông cho biết năm 8 tuổi, vì đưa ra thắc mắc với giáo viên về việc “không muốn gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong”, ông đã bị giáo viên đánh đập dẫn đến mất thính lực tai trái. Ông cho rằng trải nghiệm này khiến ông sớm nhận ra rằng trong một xã hội không cho phép đặt câu hỏi, con người ta có thể phải trả cái giá rất đắt chỉ vì bày tỏ ý kiến khác biệt.

Ông nói, chính vì lý do đó mà sau này ông đã đưa mẹ và con của mình rời Trung Quốc sang New Zealand, với hy vọng con mình có thể trưởng thành trong môi trường tự do, an toàn và có phẩm giá, không còn phải sợ hãi mỗi khi bước chân vào khuôn viên trường học.

Ông Lý Đĩnh cho rằng sự thống trị độc tài lâu dài của ĐCSTQ đã làm suy yếu sự tôn trọng của xã hội đối với nhân quyền, bình đẳng và pháp quyền trong xã hội. Ông hy vọng Trung Quốc trong tương lai có thể thực hiện được dân chủ và pháp trị, để người dân được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời không để những bi kịch tương tự phải tái diễn.

Học viên Pháp Luân Công: Bị ĐCSTQ tra tấn, bức hại vì kiên định đức tin

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là học viên Pháp Luân Công Trình Tĩnh phát biểu tại buổi mít tinh. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Tại sự kiện, học viên Pháp Luân Công Trình Tĩnh đã kể lại trải nghiệm bản thân bị ĐCSTQ tra tấn và bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Bà Trình Tĩnh cho biết bà từng làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1994 và sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà nhiều lần bị bắt cóc vì kiên định đức tin và tổng thời gian bị giam giữ phi pháp lên tới 2,5 năm.

Bà chia sẻ bản thân từng nhiều lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa, yêu cầu quyền tự do tín ngưỡng nhưng bị cảnh sát bắt giữ và phải chịu các hình thức tra tấn như siết cổ, còng tay ra sau lưng, treo người lên, sốc điện và đánh đập. Bà cũng từng bị đưa vào trại lao động cải tạo phi pháp 1 năm và nhiều lần bị cưỡng bức bơm thức ăn, khiến sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng. Khi được trả tự do, cân nặng của bà chưa đến 40 kg.

Bà Trình Tĩnh cũng cho biết, vào thời điểm cha bà qua đời năm 2001, khi đang đứng trước linh cữu của cha, một lần nữa bà bị cảnh sát áp giải đi, gây ra nỗi đau thương to lớn cho gia đình. Bà nói sau này được biết Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh là một trong những địa điểm quan trọng diễn ra hoạt động mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, điều này khiến bà càng nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm mà bản thân từng phải đối mặt.

Sau khi theo dõi phần trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công và lắng nghe phần giới thiệu về sự thật, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ Pháp Luân Công. Du học sinh Niluka cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Công rất ôn hòa và tốt đẹp, mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn. Du khách người Úc Josh cho biết anh đã tự học các động tác của Pháp Luân Công qua Internet và thu được nhiều lợi ích. Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại sự kiện. Anh bày tỏ sự vui mừng và còn tham gia tập luyện ngay tại chỗ. Trong khi đó, ông Trương, một nhà bất đồng chính kiến đến từ Trung Quốc đại lục, đã lên tiếng vạch trần việc bản thân và bạn bè từng bị ĐCSTQ tra tấn, đồng thời bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm nhiều hơn đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc.

Du học sinh Sri Lanka: Mong các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc được tự do tu luyện

Ngày 27/6/2026, ngay sau ngày “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là du học sinh Sri Lanka cô Niluka tại sự kiện buổi mít tinh. (Ảnh: Dương Nam/The Epoch Times)

Cô Niluka đến từ Sri Lanka, hiện đang là du học sinh tại Auckland, cùng người bạn của mình là Chamari đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Niluka chia sẻ rằng, bản thân cô là một tín đồ Phật giáo, vì vậy cô cảm thấy nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng có nhiều điểm tương đồng với Phật giáo. Cô cho rằng năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trông rất ôn hòa và tốt đẹp, mang lại cảm giác bình yên.

Khi đề cập đến cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu ở Trung Quốc, cô Niluka cho biết trước khi đến New Zealand, cô từng làm việc cùng một số đồng nghiệp đến từ Trung Quốc tại Sri Lanka. Những đồng nghiệp này kể với cô rằng xã hội Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ và Internet cũng bị kiểm duyệt. Từ những trải nghiệm đó, cô bắt đầu xem một số bộ phim tài liệu về Trung Quốc và cho rằng một đất nước rộng lớn như vậy giống như một “nhà tù mở” (Open Prison).

Cô nói: “Chủ nghĩa cộng sản nói với mọi người rằng ai ai cũng bình đẳng, nhưng thực tế không phải như vậy. Khoảng cách giàu nghèo vẫn vô cùng lớn, Trung Quốc và Nga đều là những ví dụ”.

Cuối cùng, cô Niluka gửi lời chúc nguyện cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng sẽ được hưởng quyền tự do tu luyện.

Nhà bất đồng chính kiến từ Trung Quốc đại lục: Hy vọng nhiều người hơn nữa quan tâm đến tình trạng tra tấn vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là ông Trương, nhà bất đồng chính kiến đến từ Trung Quốc đại lục, tại sự kiện mít tinh. (Ảnh: Dương Nam/The Epoch Times)

Ông Trương, nhà bất đồng chính kiến đến từ Trung Quốc đại lục, chia sẻ với phóng viên The Epoch Times rằng ông đã đặc biệt đến hiện trường sự kiện ngày hôm đó để bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động chống tra tấn quốc tế.

Ông đã cho phóng viên xem một bức ảnh, trong ảnh là bàn tay bị biến dạng nghiêm trọng và mất một ngón tay do bị tra tấn.

Ông Trương cho biết bức ảnh này là của một người bạn ở tỉnh Sơn Đông. Người bạn này bị giam giữ phi pháp từ năm 2018 đến năm 2020 vì bảo vệ quyền lợi của mình. Trong thời gian ở trong tù, người này đã bị tra tấn, không chỉ mất một ngón tay mà bàn tay cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Ngay cả sau khi được trả tự do, người này vẫn bị giám sát trong thời gian dài.

Ông Trương cũng cho biết bản thân khi còn ở Trung Quốc từng bị giam giữ phi pháp vì lan truyền sự thật về sự kiện Lục Tứ (thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989) và đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong thời gian bị giam giữ.

Ông hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, đồng thời giúp đỡ để chấm dứt nạn tra tấn và đàn áp này.

Người dân gốc Iran: Sẽ chia sẻ thông tin phản đối mổ cướp nội tạng đến cộng đồng của mình

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là cư dân New Zealand gốc Iran cô Parisa trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Dương Nam/The Epoch Times)

Cô Parisa, một cư dân New Zealand gốc Iran, cho biết đây là lần đầu tiên cô biết đến sự thật về việc các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng.

Cô nói: “Điều này thật quá khủng khiếp”.

Cô Parisa cũng nhắc đến việc chính quyền độc tài Iran trấn áp dân thường vào đầu năm nay. Theo những gì cô được biết, ước tính đã có hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng trong cuộc đàn áp này.

Cô cho biết có một vấn đề luôn khiến cô rất băn khoăn: Sau vụ thảm sát, khi một số thân nhân đến nhận thi thể người thân, họ phát hiện khoang bụng của các nạn nhân đã bị rạch mở và dường như một số cơ quan nội tạng đã bị lấy đi.

Cô đặt câu hỏi: “Chính phủ Iran đã làm gì với các thi thể này chăng? ĐCSTQ có tham gia vào việc đó hay không?”

Cô Parisa cho rằng những thông tin này rất đáng được tiếp tục điều tra và quan tâm. Cô đã ghi lại thông tin về trang web phản đối mổ cướp nội tạng, đồng thời khẳng định cô nhất định sẽ chia sẻ các thông tin liên quan cho nhiều đồng bào Iran hơn, để có thêm nhiều người hiểu rõ về vấn đề này.

Sau khi buổi mít tinh kết thúc, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành ôn hòa dọc theo Phố Queen, tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Auckland. Đoàn diễu hành tiến bước trật tự dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát. Đi đầu là Thiên Quốc Nhạc Đoàn với những bản nhạc có giai điệu du dương, tiết tấu tươi sáng, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, ôn hòa và thuần tịnh.

Theo sau Thiên Quốc Nhạc Đoàn là các khối đội hình mang các biểu ngữ lớn với dòng chữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Tiếp đó là nhiều biểu ngữ khác lần lượt xuất hiện với các nội dung như “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn”, “Trời diệt ĐCSTQ, tam thoái được bình an”, “Hãy giúp chấm dứt nạn ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, nhằm truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến người dân dọc tuyến đường, đồng thời phơi bày sự thật ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng.

Dọc hai bên đường, nhiều người dân đã dừng chân theo dõi đoàn diễu hành và chủ động tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công cũng như cuộc phản bức hại. Ông Luke, một người qua đường cho biết ông đã chụp ảnh đoàn diễu hành và gửi các bức ảnh này cho Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thông qua LinkedIn, với hy vọng chính phủ sẽ hiểu được nguyện vọng phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. “Ông ấy nên biết về sự việc này”, ông Luke nói.

Một nữ kỹ thuật viên vật lý trị liệu người Hoa tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa ca làm việc bước ra ngoài và tình cờ nhìn thấy đoàn diễu hành đi qua. Chứng kiến đoàn người đông đảo, cô ngạc nhiên thốt lên: “Có nhiều người luyện Pháp Luân Công đến vậy sao!”

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành trên Phố Queen. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

Ngày 27/6/2026, ngay sau “Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tra tấn”, một số học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức mít tinh với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Sau buổi mít tinh, họ tiếp tục tổ chức diễu hành trên Phố Queen – tuyến phố thương mại chính của Auckland. Trong ảnh là các nhà hoạt động dân chủ tại sự kiện mít tinh giương biểu ngữ với dòng chữ: “Xóa bỏ chế độ bạo chính của ĐCSTQ, bảo vệ tự do và nhân quyền”. (Ảnh: Triệu Khải/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303279