Tác giả: Nhóm Ba Người
[ChanhKien.org]
Những câu chuyện kỳ diệu về Pháp Luân Đại Pháp
Cô gái từng định tự sát nay đã thay đổi số phận
Tóm tắt câu chuyện:
Năm ngoái, cạnh nhà tôi có một cô gái chuyển đến sinh sống. Cô tên là Tiểu Anh (hóa danh), hơn 20 tuổi, gương mặt tròn trịa, tính cách hào sảng. Tuy dung mạo không nổi bật nhưng là người có căn cơ tiên thiên, có công năng túc mệnh thông, có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra trong tương lai, cũng có thể nhìn thấy các sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Tôi mới gặp cô lần đầu mà như đã quen biết từ lâu, chuyện gì cũng có thể tâm sự như hai người bạn thân. Trong một lần trò chuyện, Tiểu Anh kể rằng cô đã từng muốn tự tử hai lần nhưng đều không thành, mỗi lần đều được Thần Phật can thiệp cứu sống. Cô cũng tâm sự với tôi nhiều điều cô thắc mắc trong lòng nhưng chưa được giải đáp.
Tôi giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp và quyển sách chính là Chuyển Pháp Luân, tôi cũng nói với cô trong sách Đại Pháp có thể giải đáp những thắc mắc về nhân sinh và căn nguyên của mọi khổ não trong đời.
Tiểu Anh mới đọc 10 trang Chuyển Pháp Luân thì vận mệnh của cô đã thay đổi long trời lở đất. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện dưới đây chính là Tiểu Anh.
1. Từ Trời hạ xuống
Tôi vẫn còn nhớ một đoạn ký ức về quãng thời gian ở Thiên thượng Thánh giới. Khi ấy, các vị Thần trên trời đã phái tôi xuống nhân gian, vốn dĩ an bài cho tôi đi vào A Tu La đạo, đến để hoàn thành nhiệm vụ mà họ giao phó, nơi đó có một vị Thần có thể giúp đỡ tôi.
Tuy nhiên, sau khi đến nơi, tôi cảm thấy nơi đó có một luồng tà khí, bầu không khí vô cùng bất hảo, tôi liền liều mạng bỏ trốn. Lúc ấy đám quân binh truy đuổi theo sát tôi, ráo riết truy bắt không cho tôi thoát. Trở về thiên giới là điều không thể, tôi đã không còn lối thoát, cuối cùng đành trốn tới nhân gian.
Tôi đến nhân gian vừa đúng lúc gặp được một phụ nữ đang mang thai, trong lúc không còn lựa chọn nào khác, tôi đã chạy vào bụng của thai phụ kia. Khi đó, tôi nghe có người lớn tiếng quát: “Lần này thì trốn không được nữa đâu, ngươi tới nhân gian mà chịu trừng phạt đi!” Thế rồi, tôi cất tiếng khóc oa oa chào đời, giáng sinh nơi trần thế.
Khi tôi còn nhỏ cha mẹ đã ly hôn, tôi lớn lên bên cạnh mẹ. Từ nhỏ, mẹ đã chán ghét tôi. Hằng ngày tôi thường bị mẹ mắng chửi, vừa lạnh vừa đói, sợ hãi đến mức không dám về nhà.
Những người hàng xóm thấy tôi tội nghiệp, họ cho tôi ăn cho tôi ở. Tôi thật sự là đứa trẻ lớn lên nhờ “ăn cơm trăm họ, mặc áo trăm nhà”. Tâm hồn trẻ thơ non nớt của tôi đã phải chịu những tổn thương rất lớn, tôi luôn tự hỏi vì sao mình không nhận được sự thương yêu từ mẹ?
2. Duyên phận với bạn cùng lớp
Thời tôi học cấp hai, lần đầu gặp được một bạn nam trong lớp, tôi luôn cảm thấy chúng tôi dường như đã quen biết từ trước. Một lần vô tình, tôi nhìn thấy trước ngực bạn nam này có hai vết sẹo, một trên một dưới.
Trong khoảnh khắc, trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng: Khi ở thiên giới, tôi đã gặp một cậu bé, cậu bé cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không nín. Tôi đi tới dỗ cậu bé, thì lập tức cậu bé nín khóc, miệng mỉm cười trở lại.
Bỗng nhiên ngay lúc ấy, có ai đó xông thẳng về phía tôi, rút ra một thứ giống như thanh kiếm muốn đoạt mệnh tôi. Cậu bé lập tức lao tới chắn phía trước, kết quả bị cây giáo đâm trúng ngực, máu từ vết thương tuôn ra rất nhiều. Tôi không chịu được đưa tay lau máu đang tuôn ra, chia vết thương thành hai phần một trên một dưới.
Về sau, cậu bé ấy cũng bị đày xuống nhân gian, phải chịu rất nhiều khổ nạn, hơn nữa còn không thể nói chuyện với cha mình. Ở kiếp này, cha của cậu bé là một người vừa câm vừa điếc.
3. Thần Phật cứu sống tôi lần thứ nhất
Sáu năm trước, vì một chuyện nhỏ mà mẹ tôi nổi điên trút giận lên tôi. Dù có thế nào tôi vẫn không thể buông bỏ nỗi oán hận với mẹ đã hình thành trong tâm từ khi còn nhỏ, lúc này tôi cảm thấy đau đớn đến xé tim gan, vô cùng khổ não. Tôi nghĩ rằng sống mà khổ thế này thì thà chết cho xong, chết thì giải quyết hết mọi chuyện, tôi thậm chí nảy lên trong đầu ý định tự sát.
Đêm hôm đó, tôi một mình khóc trong đau đớn, khóc cho số phận của mình sao lại khổ thế này. Tôi dùng bàn tay run rẩy cầm con dao nhỏ, rạch vào cổ tay còn lại, lập tức tay tôi bị rạch một vết thương dài hơn một tấc, máu từng giọt chảy xuống. Khi tôi chuẩn bị rạch nhát thứ hai thì bỗng nhiên bức tường đối diện phát ra ánh kim quang rực rỡ.
Tôi ngẩng đầu, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bức tường trong mơ hồ, nhìn thấy trên tường hiện ra thân ảnh một vị Phật trang nghiêm và từ bi, một luồng năng lượng cực đại bao trùm lấy tôi, toàn thân tôi cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Khi đó, tôi không còn nghĩ gì nữa, trong đầu tôi trống rỗng, toàn bộ đau khổ đều tan biến, tôi đã từ bỏ ý định tự sát.
4. Thần Phật lại cứu tôi lần nữa
Ba năm trước, dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát trên diện rộng, tôi thất nghiệp ở nhà, mẹ tôi ngày nào cũng mắng chửi tôi, ép tôi ra ngoài tìm việc. Thân tâm tôi bị tra tấn, thống khổ không chịu nổi, cảm thấy tiền đồ mờ mịt, không có lối thoát. Ôi! Một lần nữa tôi lại nghĩ tới việc tự sát để giải thoát bản thân khỏi đau khổ và phiền não.
Tôi đi đến một con sông lớn gần nhà, đứng trên cầu nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Tôi nghĩ: “Lần này, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản tôi, tôi nhất định sẽ tự sát”. Tôi không chút do dự đi xuống dưới cầu, hai mắt nhìn thẳng. Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị nhấc chân bước xuống sông, trước mắt tôi xuất hiện thân ảnh một vị Bồ Tát cao lớn uy nghiêm.
Tiếp đó, trong không trung truyền đến tiếng nói của Bồ Tát: “Sau khi chết, con phải đến nơi này!” Lập tức, dòng sông liền phát sinh biến hóa, trước mắt tôi không còn dòng sông cuồn cuộn nữa, mà là một địa ngục tối tăm, người bên trong đó đều vô cùng thống khổ, gương mặt vô hồn, thống khổ trong tâm không có nơi nào phát tiết, chỉ có thể chôn vào trong tim.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi vô cùng sợ hãi. Trong chớp mắt tôi chợt hiểu ra, nước mắt tuôn dài trên má, chính là Bồ Tát từ bi lại một lần nữa ngăn cản tôi tự sát, nói rõ cho tôi biết tự sát chẳng những không thể giải thoát khỏi thống khổ, mà sẽ càng thống khổ hơn, tạo tội. Tôi lập tức vứt bỏ niệm đầu tự sát của mình. Ngay lúc đó, dòng sông lại khôi phục như bình thường. Thần Phật lại một lần nữa cứu sống tôi.
Không lâu sau, tôi còn nhớ lại kiếp trước của mình, tôi nghe thấy Thần ở thiên giới nói lần này tôi xuống nhân gian là có sứ mệnh quan trọng, kỳ thực Thần Phật luôn luôn dõi theo và chăm sóc bảo hộ tôi. Từ đó về sau, chỉ cần tôi có niệm đầu bất hảo liền có tiếng nói nhắc nhở, điểm hóa cho tôi, tôi lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng loại bỏ tư tưởng xấu.
5. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi vận mệnh tôi
Chín năm trước, tôi mơ thấy có một chàng trai đến từ phương Nam, dáng vẻ hiện lên rõ ràng trước mắt. Thiên mục tôi nhìn thấy: Trong mệnh của tôi có hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân thứ nhất là sau khi kết hôn với người đến từ phương Nam ấy, sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, anh ấy rượu chè, ăn chơi trác tán và thường xuyên đánh tôi. Tôi đau đớn tột cùng và đã rời bỏ anh ta. Cuộc hôn nhân thứ hai, tôi lấy một chàng trai đến từ phương Bắc và hạnh phúc mỹ mãn. Tôi cũng từng hai lần đi xem bói, hoàn toàn giống với những gì tôi đã nhìn thấy.
Năm ngoái, tôi đến Thượng Hải làm việc, trong cõi u minh dường như có một sợi dây vô hình kéo tôi đi, tôi thật sự đã gặp chàng trai phương Nam ấy, từ đó chúng tôi trở thành bạn bè, tôi rất thích anh ấy. Nhưng trong tâm tôi thường xuyên ghi nhớ lời thầy bói và những cảnh tượng tôi nhìn thấy trong thiên mục, tâm tôi đau khổ và dằn vặt tột cùng. Tôi phải làm sao đây?
Chẳng lẽ tôi không thể thoát khỏi kiếp nạn trong số mệnh hay sao? Tôi hy vọng có ai đó giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này, để tôi tránh xa anh ấy, tôi không muốn một cuộc hôn nhân đau khổ. Thế nhưng càng muốn trốn tránh tôi càng cảm thấy đau đớn, cứ như có một sợi dây vô hình trói tôi với chàng trai ấy, không có cách nào thoát được. Trong suốt một năm quen nhau, mỗi khi đêm về tôi lại khổ sở rơi lệ ướt gối.
Đường đời quanh co khúc khuỷu, năm ngoái, tôi cảm thấy tò mò nên đã đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó tôi từng đau khổ suy tư vì không tìm được mục đích nhân sinh, lún sâu vào ân oán tình thù với mẹ mà không tự thoát ra được, khổ não không biết làm sao để thoát khỏi an bài của số mệnh.
Đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi vui mừng đến phát khóc, quá đỗi sung sướng vì cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời cho kiếp nhân sinh này. Con người sống không phải để hưởng thụ hạnh phúc, mà là để không ngừng đề cao đạo đức trong khi tiếp xúc với hoàn cảnh xã hội. Khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống thì nên lùi một bước, nhìn lại những thiếu sót của bản thân. Tôi biết rằng mình cần phải buông bỏ oán hận với mẹ, hơn nữa còn phải hiếu kính với mẹ.
Điều càng khiến tôi vui mừng hơn là, Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi luôn muốn chia tay với người bạn trai đến từ phương Nam, kết thúc ân oán giữa chúng tôi. Năm ngoái, khi tôi mới đọc được hơn mười trang sách Đại Pháp, số phận của tôi thật sự đã biến đổi, tôi và chàng trai phương Nam đã chia tay trong ôn hòa. Tảng đá đè nặng trĩu trong tâm tôi đã rơi xuống, khiến tôi vô cùng xúc động. Là Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải một kiếp nạn trong đời tôi, ban cho tôi một tương lai tốt đẹp. Dùng bất cứ ngôn từ nào cũng không thể bày tỏ hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.
Lời kết
Hiện giờ, Tiểu Anh đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Đại Pháp đã hoàn toàn cải biến số phận của cô, Tiểu Anh cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối trong tâm mình.
Cô như được thoát thai hoán cốt, trở thành một cô gái khỏe mạnh, hoạt bát và hạnh phúc.
Qua câu chuyện này, chúng tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền ở Trung Quốc vào tháng 05 năm 1992, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản, bao gồm năm bài công pháp khoan thai đẹp mắt, dạy con người hướng thiện, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, chữa bệnh khỏe người, mang lại lợi ích cho xã hội. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Các sách của môn tu luyện này đã được dịch sang 40 ngôn ngữ và phát hành trên toàn cầu. Ngài Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.700 giải thưởng, nghị quyết ủng hộ và thư khen ngợi từ các chính phủ trên khắp thế giới vì những cống hiến to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.































