Tác giả: Nhóm ba người
[ChanhKien.org]
Học hết một lượt Chuyển Pháp Luân, bệnh ngoài da đã khỏi!
Con là một tiểu đệ tử Đại Pháp, tên con là Lạc Lạc, năm nay con 10 tuổi. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, cả gia đình con đều tập trung ở nhà mới của bà ngoại để ăn Tết. Ông nội, bà nội con cũng đón Tết ở nhà bà ngoại. Vì ba mẹ con đều là con một nên khi đại gia đình nội ngoại sum họp đông đủ, không khí rất vui vẻ.
Ba con làm việc ở bệnh viện, ba phải đi trực vào mùng Một Tết. Sáng sớm ngày đầu năm ba đã đi làm rồi, ông bà nội sáng hôm đó cũng trở về nhà.
Sáng sớm mùng Một đột nhiên thành phố bị phong tỏa, con không mang đồ dùng học tập theo, mắt kính cũng không mang theo, thuốc cũng không mang theo. Vì con bị ghẻ lở (hắc lào) khắp thân thể, ngứa lắm không chịu nổi. Mẹ đã mua thuốc cho con uống, còn cả thuốc bôi ngoài da, con không thể thiếu thuốc được.
Con sống ở nhà bà ngoại thì không sao, điều mà mẹ lo nhất chính là việc học tập và tình trạng sức khỏe của con. Thân thể con không chỉ có những vết ghẻ lở khiến ai nhìn cũng thấy sợ, mà con còn có những thói xấu như gặm bút chì, nhai cục tẩy, cắn móng tay, thậm chí còn đưa chân lên cắn cả móng chân cái. Con cũng không biết mình đang làm gì nữa, con không thể kiểm soát được bản thân mình.
Ba mẹ nói với con, con dường như chẳng nghe thấy. Ba mẹ bảo con học, con lại như không hiểu được họ nói gì. Dỗ dành thế nào cũng không được, nói ngọt không xong, mua đồ cho cũng vô ích. Vì thế hầu như ngày nào con cũng bị phạt đứng, bị đánh, bị mắng.
Tuy nhiên mẹ chẳng hề chán ghét con. Những vết đỏ trên đầu, trên ngực, sau lưng, trên bụng, eo, đùi của con đều trở thành những vết lở loét. Suốt hai năm nay, mỗi ngày, cứ hơn sáu giờ sáng, mẹ lại dùng bông tăm bôi thuốc cho con, còn phải sắc thuốc nữa. Con thấy bản thân mình khổ một, mẹ còn khổ hơn con gấp mười.
Bà ngoại nói với mẹ rằng: “Để Lạc Lạc học Đại Pháp đi”. Mẹ không vui, con cũng không dám học. Bà lại nói với mẹ lần nữa, cuối cùng mẹ cũng ngầm đồng ý. Thế là bà ngoại cho con bắt đầu học Đại Pháp. Ban ngày, khi con làm xong bài tập, chơi đủ rồi, đến tối trước khi ngủ thì bắt đầu học Pháp. Ngày 01 tháng 02 năm 2021 là ngày đầu tiên con học Chuyển Pháp Luân. Đến ngày 12 thì con đã học xong hai bài giảng, vết ghẻ lở trên cơ thể con đã giảm xuống rõ rệt, nhưng vẫn còn những vết đỏ.
Cứ mười ngày một lần, bà ngoại lại dùng Wechat của ông ngoại chụp ảnh con rồi gửi cho nhóm chat gia đình. Đến ngày học Pháp thứ mười, bà nội xem ảnh con thì rất ngạc nhiên. Ba con là bác sĩ, cũng cảm thấy thật không thể tin nổi.
Con hỏi bà ngoại: “Bà ơi, học Pháp có thể giúp thân thể tốt lên tới mức nào?” Bà ngoại nói: “Học Pháp có thể khiến thân thể con hồi phục hoàn toàn, làn da sẽ trở lại như trước, không còn một vết đỏ nào”.
Sau khi học Pháp được một tháng rưỡi, con đã học xong một lượt quyển sách Chuyển Pháp Luân, quả thật làn da của con không còn một vết đỏ nào.
Ba mẹ con đều học Tây y, biết rất rõ về bệnh ngoài da của con vô cùng khó chữa, vốn không thể trị dứt bệnh. Nhưng khi được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, giờ đây không còn ai ngăn cản con học Pháp nữa.
Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ và thù thắng, uy lực của Pháp trải khắp vũ trụ lớn nhỏ.
Những gì được kể trong bài chỉ là một biểu hiện rất nhỏ của Đại Pháp ở thế gian.
Đại Pháp có thể mang đến phúc lành cho nhân loại.
Nhưng sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp còn lớn hơn thế nữa vì để con người có thể bản bổn quy chân, quay trở về bản tính nguyên lai của mình.











