Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[ChanhKien.org]
Hoa sen mọc lên từ bùn nhưng không bị vẩn đục bởi bùn. Nàng tiên tử Liên Hoa thánh khiết mang theo cả thế giới Liên Hoa xinh đẹp của mình, ngóng trông thế nhân sẽ biết được chân tướng.
Đây là hình lẵng hoa sen của nàng tiên tử. Nàng tiên tử Liên Hoa mặc trang phục truyền thống “Giao nhẫm nhu quần” (Tạm dịch: Áo ngắn với vạt áo trước giao nhau có kèm váy), kiểu tóc cũng là kiểu truyền thống. Hoa sen mọc từ bùn trong chiếc bình quý, tượng trưng cho việc không bị bùn làm ô nhiễm vẩn đục. Thế giới Liên Hoa có thể bay lượn tự do trong thiên thể, Tiên Vương cũng có thể cầm nó trong tay.