Tác giả: Thanh Nhã
[ChanhKien.org]
Ông lão bán đất
Ảnh độ phân giải cao:
Ảnh độ phân giải cao:
Đây là một câu chuyện cổ được lưu truyền trong dân gian.
Tại một thôn trang nọ tên là Cao Gia Trang, người trong thôn bao đời nay đều sống cảnh “nam cày cấy nữ dệt vải”, cuộc sống của họ vô cùng giàu có, sung túc.
Bỗng một hôm, trong thôn xuất hiện một ông lão ăn mặc rách rưới, trên vai gánh hai chiếc giỏ tre, trong giỏ chứa đầy đất, ông lão vừa gánh đất đi dọc các con đường trong thôn vừa rao bán, người trong thôn nghe tiếng rao, không ai bước ra hỏi han cũng không ai thèm để mắt tới ông.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Ông lão đành vừa đi vừa hô lớn: “Bán đất giao hàng đây”, vừa quay sang giải thích với những người dân làng đang xôn xao:
“Nhà tôi đã hết lương thực mấy ngày nay rồi, tôi không nỡ nhìn người mẹ già yếu đáng thương ở nhà phải chịu đói cùng, nhưng trong nhà tôi quả thực không còn gì có thể bán lấy tiền, vì vậy tôi mới đành gánh đất đến đây bán, mong đổi được chút tiền mang về”.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Người trong thôn chưa từng nghe thấy chuyện kỳ lạ bán đất lấy tiền bao giờ, nên họ cười ầm lên.
Trong đám đông có người giễu cợt ông: “Này lão già kia, đất này có gì lạ đâu? Khắp nơi đều có đầy mà vẫn cần ông đem bán à? Ông đi đi, chẳng có ai mua đâu”.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Ông lão nhìn anh ta rồi nói: “Gánh đất của tôi nhìn thì thấy bình thường, nhưng đất này có đức dày có thể nâng đỡ vạn vật, có thể cứu người trong đại nạn. Các vị ai có lòng tốt giúp tôi với, thương xót người mẹ già ở nhà tôi mà mua lấy gánh đất này đi”.
Lời vừa dứt thì đám đông lại cười ầm lên một trận nữa.
Một người đứng bên đường nghe vậy liền nói: “Đất mà cũng cứu được người sao? Lão già ơi, lời ông ai mà tin được chứ! Ông đi đi, đừng ở đây lừa chúng tôi nữa”.
Thấy không ai chịu mua đất, ông lão đành thở dài, tự lẩm bẩm: “Lão đây đã rao khắp phố phường, rao ‘bán đất giao hàng’ được hơn chục ngày rồi mà vẫn chẳng ai muốn mua. Tội mẹ già của lão ở nhà lại phải chịu đói rồi”.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Lúc này, một ông lão họ Cao đứng gần đó quan sát, cảm thấy thương xót hoàn cảnh của ông.
Ông lão họ Cao nói: “Này ông, đất của ông để tôi mua cho, tôi trả ông ba trăm đồng tiền, ông chỉ cần gánh giỏ đất tới đặt ở ngoài sân nhà tôi là được. Ông mau thu xếp rồi về nhà đi, kẻo mẹ già ở nhà trông ngóng”.
Mọi người xung quanh trông thấy ông lão họ Cao làm vậy đều cười ông ngu ngốc, ai lại “ngốc” đến nỗi bỏ tiền ra mua một gánh đất chứ.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Lúc này trời đã chập tối, ông lão bán đất mang gánh đất đến rải ra xung quanh nhà ông Cao, rồi nói: “Tôi đã giao hàng cho ông rồi”. Nói xong liền đi mất.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Đêm đó, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Sau một đêm mưa lớn, ông lão họ Cao bước ra ngoài nhìn. Chỉ thấy ngoại trừ nhà của ông được một con đê đất bao quanh nên không bị nước lũ nhấn chìm; còn mọi thứ bên ngoài đê thì đã chìm trong biển nước. Nhà cửa của những người hàng xóm đều bị lũ cuốn trôi hết chẳng còn gì nữa.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Lúc này, ông lão họ Cao mới minh bạch ra: Lời rao của ông lão bán đất không phải là “bán đất giao hàng” (卖土送货) mà là “bán đất ban phúc” (卖土送福) (một cách chơi chữ trong dân gian) nhưng người đời căn bản không nhận ra điều này, ông lão đó thực ra chính là Thần Tiên.
Để cứu người, ông lão đã gánh đất đi đến khắp nơi rao bán, mong rằng thông qua lời rao bán đất để tìm kiếm người còn thiện tâm, che chở họ vượt qua tai ương kiếp nạn.
Hình ảnh độ phân giải cao:
Câu chuyện cổ này có khiến chúng ta liên tưởng tới ngày hôm nay không? Trước áp lực bị bức hại suốt 23 năm qua, người tu luyện Pháp Luân Công vẫn không ngừng dùng mọi cách để nói với chúng ta: Hãy dùng thiện tâm để đối đãi với Pháp Luân Đại Pháp, hãy nhận thức ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ đồng thời giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm, bạn mới có thể khai sáng một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Kỳ thực đây không phải là chuyện đùa, mà chính là thiên cơ.
Bởi vì, kể từ khi ĐCSTQ giành được chính quyền cho đến nay, nó thường xuyên phát động đấu tranh chính trị, khiến cho 80 triệu người dân Trung Quốc bị chết bất thường. Ngày nay nó lại tiếp tục bức hại những người dân lương thiện tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thậm chí mổ cướp nội tạng sống của họ để kiếm lời. Một tổ chức tà ác như vậy sớm muộn sẽ bị trời cao trừng phạt.
Hình ảnh độ phân giải cao:





















