Tác giả: Nhóm Ba Người
[ChanhKien.org]
Bộ truyện tranh Chân tướng Pháp Luân Đại Pháp: Sự thay đổi của cháu gái nhỏ
Chọn lọc từ các bài viết trên trang Minghui.org
Tháng 5 năm 2022, cháu gái tôi chào đời.
Ngay từ khi chào đời, cháu đã khác những đứa trẻ bình thường. Thông thường trẻ sơ sinh ngoài việc uống sữa, đi vệ sinh ra thì chỉ ngủ, nhưng cháu thì không. Ban ngày cháu không chỉ rất ít ngủ, mà đến tối cũng ngủ rất trễ, giữa đêm còn thường xuyên thức giấc vài lần, quấy khóc không chịu yên.
Ban ngày cháu không chịu ngủ một mình. Ẵm cháu nằm ngang cháu không chịu, phải bế đứng tựa đầu vào vai người lớn thì cháu mới chịu ngủ. Nhưng vừa đặt xuống lại tỉnh ngay.
Ban đêm cháu ngủ càng khó hơn, mọi khi thường là tôi, con trai và con dâu thay nhau ẵm cháu đến tận 12 giờ đêm cháu mới ngủ. Sau đó, con trai tôi lo cháu dễ thức giấc nên để cháu nằm sấp trên ngực mình mà ngủ, hầu như đêm nào cũng vậy.
Tôi tu Đại Pháp, biết rằng Đại Pháp là siêu thường, không gì không làm được. Con trai tôi cũng tin vào Đại Pháp. Con dâu thì bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, thêm vào những lời vu khống của tà đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, nên không muốn nghe chân tướng.
Một ngày nọ, tôi ở trong phòng thì thầm vào tai cháu gái “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu gái lập tức mỉm cười với tôi, mặc dù tôi nói rất nhỏ nhưng vẫn bị con dâu nghe thấy.
Con dâu tỏ vẻ không vui, nói với con trai tôi rằng: “Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con nít, sau này đi nhà trẻ hay đi học sẽ bị liên lụy”.
Con trai liền bàn với tôi: “Thôi, mẹ cứ đợi đến khi cô ấy hết kỳ nghỉ thai sản, khi cô ấy đi làm lại, lúc ấy mẹ muốn nói gì cũng được”. Tôi nghĩ cũng đúng, hành xử nóng vội quá có khi lại phản tác dụng.
Tôi liền cố gắng làm tốt những gì mình cần làm, quan tâm tới con dâu như con ruột của mình, thấu hiểu con, để con dâu thấy được từ bản thân tôi vẻ đẹp của Đại Pháp, từ đó có được nhận thức đúng đắn về Đại Pháp.
Sau khi con dâu đi làm lại, tôi liền mở cho cháu gái nghe tuần tự các băng giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp cùng nhạc “Phổ độ” và “Tế thế” của Đại Pháp. Rất nhanh sau đó, cháu gái tôi đã thay đổi, đầu tiên là bế ngang cháu cũng ngủ được.
Tiếp sau đó, chỉ cần ẵm cháu một lúc là cháu ngủ, hơn nữa ban ngày cháu ngủ cũng được khoảng hai tiếng, tiếp sau đó thì chẳng cần ẵm nữa, đặt nằm xuống là có thể tự ngủ ngon lành.
Đại Pháp không chỉ giúp cháu gái tôi có được trạng thái ngủ tốt nhất mà còn khai mở trí huệ cho cháu. Khi mới một tuổi rưỡi, cháu đã biết được nhiều chữ như: trời, đất, người, mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, núi, đá, ruộng, đất (天、地、人、日、月、水、 火、山、石、田、土)…
Cháu còn thuộc nhiều câu trong “Tam tự kinh”, “Đệ tử quy” và nhiều bài thơ Đường, cháu còn thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Anh. Cháu biết hết các chữ, chỉ cần chọn ra một chữ là cháu biết cách đọc, mặc dù một số chữ phát âm còn chưa đúng lắm.
Trong thời gian chăm cháu hơn một năm, con dâu tôi cũng rất hài lòng, có lần còn nói với tôi: “Mẹ sao mà lại tốt như vậy, con thật là có phúc mới có được mẹ chồng như mẹ”.
Con dâu còn nói: “Tìm cả trăm người cũng không tìm được ai như mẹ, cả ngàn người cũng tìm không ra”.
Thường thì chuyện ăn, mặc, đồ đạc hàng ngày là con dâu mua cho tôi. Cách đối đãi và cư xử này của con dâu kỳ thực cũng là sự công nhận đối với Đại Pháp. Chính vì tôi làm theo yêu cầu của Đại Pháp nên mới có được mối quan hệ mẹ chồng con dâu tốt đẹp như vậy.
Tôi thành tâm hy vọng tất cả mọi người trên thế giới đều sớm hiểu được chân tướng về Đại Pháp, nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, nhận được sự cứu độ của Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra vào tháng 5 năm 1992, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý căn bản, gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, dạy con người hướng thiện, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, trừ bệnh và tăng cường sức khỏe.
Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích to lớn cho xã hội, được phổ truyền đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ; sách của Đại Pháp đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ và xuất bản khắp thế giới. Với những đóng góp vô cùng to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân loại, Đại sư Lý Hồng Chí đã nhận được hơn 5.700 bằng khen, nghị quyết và thư ủng hộ từ các chính phủ khắp nơi trên thế giới.
Tháng 11 năm 1998, báo “Dương Thành buổi chiều” của Quảng Châu đã đăng bài viết “Già trẻ đều luyện Pháp Luân Công”, đưa tin về buổi luyện công quy mô lớn tới 5.000 người tại Quảng Châu. Bài báo cũng đưa tin về cô Lâm Thiền Anh, “từng bị liệt nửa người, liệt tới 70% cơ thể, không tự chủ được đại tiểu tiện”, sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã hoàn toàn bình phục. Bài báo còn kèm theo ảnh một cụ già 93 tuổi và một cháu nhỏ 2 tuổi cùng luyện công.
Tháng 2 năm 1999, tờ “Bản tin Thế giới và Tin tức Hoa Kỳ” (U.S. News & World Report) – một tạp chí tin tức lớn thứ ba của Hoa Kỳ – đã đăng bài viết: Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc tuyên bố: “Pháp Luân Công và các loại khí công khác có thể giúp mỗi người tiết kiệm 1.000 nhân dân tệ chi phí y tế mỗi năm. Nếu 100 triệu người cùng luyện tập môn này, thì sẽ tiết kiệm được 100 tỷ nhân dân tệ chi phí y tế mỗi năm”. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã rất vui vì điều này: “Quốc gia có thể sử dụng khoản tiền đó một cách hiệu quả hơn”.





















