Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Kỳ vọng người khác giới có ấn tượng tốt về mình cũng là sắc tâm

21-12-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sắc tâm loại này ẩn giấu rất sâu, nếu không nhờ sự điểm hóa của Sư phụ trong giấc mơ, thì tôi sẽ không bao giờ nhận thức ra được. Trong mơ, tôi thấy mình mặc một bộ quần áo mới và đi đến trước mặt nữ đồng tu C. Cô ấy là người giỏi thơ ca và hội họa. Tôi cầm cuốn sổ của cô ấy lên và khen ngợi rằng: “Chữ viết của em rất đẹp”. Trong tâm, tôi hy vọng cô ấy sẽ khen bộ quần áo của tôi trông sang trọng và lịch thiệp. Lúc đó đột nhiên có người hô to: “Ngựa chạy mất rồi, hãy mau chóng đi tìm ngựa”. Sau đó, tôi cùng một nhóm người chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm. Trong quá trình đó, tôi lại thay một bộ quần áo mới, trong tâm cảm thấy rất mãn nguyện.

Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ ra rằng, cụm từ “ngựa chạy rồi” có cách phát âm khá giống với cụm từ “lập tức hướng nội tìm” (trong tiếng Trung). Bình thường, tôi rất chú trọng chuyện ăn mặc khi đứng trước mặt phụ nữ, đây chẳng phải là sắc tâm sao? Đối với đồng tu C, thực ra chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau. Cô ấy đã ly hôn, là người phụ nữ xinh đẹp và tài ba. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng hội họa và thơ ca của cô ấy, đồng tu C cũng có ấn tượng tốt về tôi. Mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ đến cô ấy. Nếu không có sự điểm hóa của Sư phụ, tôi cũng không thể nhận thức được rằng đây chính là sắc tâm.

Nhớ lại trước đây, tôi đã từng gặp đồng tu C vài lần, trong tiềm ý thức, tôi rất để ý đến cách ăn mặc của mình, vì tôi muốn để lại cho cô ấy ấn tượng tốt. Điều quan trọng hơn là, tôi không biết niệm đầu này đã có từ khi nào, nó đã hình thành một cách tự nhiên rồi: Chỉ cần qua nhà đồng tu nữ hoặc đến nhóm nhỏ, tôi đều chú ý đến cách ăn mặc của mình, cố gắng làm cho bản thân trở nên sang trọng nhất có thể, trên bề mặt là đang chú ý đến hình tượng của đệ tử Đại Pháp, nhưng thực tế là có nhân tố của sắc tâm. Tôi còn có một tật xấu, đó là có thói quen khen ngợi các đồng tu nữ, nhìn thấy điểm tốt của đồng tu là đúng, nhưng tâm tôi lại không thuần. Tôi khen người khác là để cầu người khác khen lại và có ấn tượng tốt về mình, Thần liệu sẽ như vậy chăng? Trên bề mặt, tôi cầm cuốn sổ của đồng tu C lên xem, nhưng lại chưa được cô ấy đồng ý, tự ý xem đồ của người khác giới khi chưa có sự cho phép, đây là loại tâm gì? Tôi khen thơ ca và hội họa của cô ấy tốt như thế nào đó, liệu có thật sự tốt đến như vậy không? Nhân tâm nào ẩn giấu phía sau những hành động này?

Khi đọc “Tây Du Ký”, tôi cho rằng Trư Bát Giới có tâm sắc dục nặng, nhìn thấy phụ nữ liền ra vẻ ưỡn ẹo, bắt chuyện tán gẫu và nịnh nọt lấy lòng, nhằm khiến đối phương có cảm tình với mình. Thực ra, Bát Giới tựa như một cái bóng, những biểu hiện của nhân vật này cũng khá giống với tôi. Ngoài vấn đề về ăn mặc nêu trên thì tôi còn có tâm lười biếng, cầu an dật, tham ăn, không tu khẩu, tự ngã, bàn luận sau lưng người khác, nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ nhìn thấy khuyết điểm chứ không nhìn thấy ưu điểm của người khác.

Sau khi Sư phụ điểm hóa cho tôi về giấc mơ này, lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy như có thứ gì đó xám xịt dày đặc tựa sương mù bao phủ xung quanh đầu, tôi thấy có chút kỳ quặc và không thoải mái. Là Sư phụ đã bài xuất những thứ xấu đó ra, tôi lập tức nắm bắt được những vật chất này (không chỉ có ma sắc) và phát chính niệm để thanh trừ. Tôi cầu Sư phụ gia trì và tận diệt chúng! Sau đó, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm nhận rằng, Sư phụ đang coi sóc tôi, hễ tôi có một chút nhân tâm lóe lên, Ngài sẽ điểm hóa cho tôi, để tôi nhận ra và loại bỏ chúng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299523

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài