Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Dân biểu Chris Smith bình luận đoạn hội thoại giữa Putin – Tập về cấy ghép nội tạng: “Sự tàn bạo không giới hạn”

09-09-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa – New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp – Quốc hội về Trung Quốc, lắng nghe trong một cuộc họp báo về dự luật chấm dứt thu hoạch nội tạng cưỡng bức được Hạ viện thông qua, tại Capitol Hill ở Washington vào ngày 07/05/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Vị dân biểu này cho rằng, chính quyền Trung Quốc đang “thực hiện tội ác diệt chủng” để duy trì ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng theo đơn đặt hàng.

Khoảnh khắc “tiếng nói vô tình bị truyền trực tiếp qua micro hiện trường” của đài truyền hình khi lãnh đạo Trung Quốc và Nga nói về việc kéo dài tuổi thọ bằng cấy ghép nội tạng cho thấy nhiều điều hơn nữa ngoài mong muốn chung của họ là nhằm duy trì quyền lực.

Vấn đề này đã chạm đến một chủ đề vô cùng nhạy cảm với Bắc Kinh — nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng — điều mà chính quyền Trung Quốc từ lâu luôn tìm cách xóa bỏ khỏi mọi cuộc thảo luận, ngay cả ở phương Tây.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa-New Jersey), một nhà lập pháp chuyên trách theo dõi các vi phạm nhân quyền ở nước ngoài, nhận xét: Cuộc trao đổi ngẫu hứng đó và cách họ thản nhiên nhắc đến việc cấy ghép nội tạng thực sự khiến người ta thấy rùng mình.

“Điều đó cho thấy sự tàn bạo không có giới hạn”, ông Smith nói với The Epoch Times.

Trong lúc cùng sánh bước trước khi cuộc duyệt binh ngày 03/09 diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bàn về việc “trẻ hóa” nhờ cấy ghép nội tạng liên tục. Ông Tập gợi ý rằng con người có thể sống tới 150 tuổi trong thế kỷ này.

Cuộc trò chuyện này cho thấy dường như có một nguồn nội tạng dồi dào dành cho giới chính trị cao cấp Trung Quốc, vốn được dùng để phục vụ cho những đặc quyền xa xỉ mà người dân Trung Quốc không bao giờ được tiếp cận. Việc những nội tạng ấy được lấy từ đâu và bằng cách nào dường như chỉ là vấn đề thứ yếu.

Các cuộc điều tra độc lập, trong đó có Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal) tại London, đã kết luận rằng âm mưu giết người để lấy nội tạng đang diễn ra trên diện rộng ở Trung Quốc, với nguồn nội tạng chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ — những người đã trở thành mục tiêu của cuộc bức hại tàn bạo do chính quyền này phát động từ năm 1999.

Việc Bắc Kinh không muốn cuộc trò chuyện này bị công khai là điều quá rõ ràng. Các cơ quan truyền thông Trung Quốc đã gỡ bỏ những video chứa đoạn ghi hình này, hoặc cho chèn nhạc để che tiếng khi phát lại.

Một màn hình cho thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) đi cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa bên trái) và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (giữa bên phải) trước cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Đệ nhị Thế chiến, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào ngày 03/09/2025. (Ảnh: Pedro Pardo/AFP qua Getty Images)

Tuy nhiên, ông Putin đã nhanh chóng xác nhận cuộc trò chuyện đó vào cuối ngày.

“Những phương tiện hiện đại chăm sóc sức khỏe, thuốc men, thậm chí một số ca phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng, khiến cho nhân loại hy vọng rằng quãng đời được sống sẽ không giống như hiện nay”, ông nói với phóng viên, và bổ sung thêm rằng “Điều này khác nhau tùy theo từng quốc gia”.

Ông Smith cho rằng thông điệp thể hiện qua những lời phát biểu này dường như là: “Tôi chẳng quan tâm”.

“Lập luận của tôi là từ ông Tập Cận Bình trở xuống, bất kỳ ai trong giới lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đều dòm ngó để tìm cách đánh cắp nội tạng của người khác — bằng cưỡng bức hay bằng cái chết — để kéo dài mạng sống của mình. Tôi không thể nghĩ ra hành động nào ích kỷ và man rợ hơn thế”, ông nói.

“Họ thật vô liêm sỉ khi ngược đãi người khác để phục vụ cho ý muốn và tuổi thọ của mình”.

“Họ có công an chìm và quyền lực để bỏ tù bất kỳ ai họ muốn”.

Vị dân biểu này cho rằng, ông Putin “dù là có gặp phải tình trạng sức khỏe kém hay không, ông ấy sẽ muốn có bất kỳ nội tạng mới nào mà ông ấy thấy cần”.

Ông Smith cũng cho rằng cấy ghép nội tạng trên cơ sở tự nguyện là hoàn toàn hợp đạo đức, “nhưng không có gì là tự nguyện” với những gì đang diễn ra dưới chính quyền cộng sản này.

Một tội ác diệt chủng

Ông Smith cho biết, lần đầu tiên ông chú ý đến việc chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng từ các tù nhân bị xử tử vào khoảng năm 1998, trước khi ngành kinh doanh nội tạng này phát triển đến mức mà ông gọi là “quy mô công nghiệp”.

Kể từ đó, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã bùng nổ, song song với sự mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công nguyên bắt đầu từ năm 1999. Các bệnh viện Trung Quốc từng quảng cáo thời gian chờ đợi chỉ vài ngày — điều thu hút mạnh mẽ khách du lịch y tế từ những quốc gia có hệ thống hiến tạng phát triển như Hoa Kỳ, nơi mà việc chờ đợi nội tạng có thể kéo dài nhiều năm.

“Ở Trung Quốc, họ sẽ sát hại bất kỳ ai có kháng nguyên và mọi thứ phù hợp với quý vị, để bảo đảm không hoặc ít xảy ra tình trạng đào thải nội tạng”, ông Smith nói. “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì giống như vậy, ngoại trừ ở Đức Quốc xã, và tôi nghĩ đây chính là điều chúng ta đang nói đến — nó giống hệt như Đức Quốc xã”.

Ông nói, điều “đồi bại nhất” là những kẻ bức hại lại quay sang chính những người bị bức hại để kéo dài mạng sống cho mình. Lối sống lành mạnh của học viên Pháp Luân Công — thiền định, không hút thuốc, không uống rượu, và tuân thủ các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn — đã khiến họ trở thành mục tiêu lý tưởng để thu hoạch nội tạng.

Những người biểu tình giương cao biểu ngữ bên ngoài Tòa nhà Chính phủ trước buổi lễ chào đón chính thức Thủ tướng ĐCSTQ Lý Cường tại Wellington, New Zealand, vào ngày 13/06/2024. (Ảnh: Hagen Hopkins/Getty Images)

“Đây là một cuộc diệt chủng đối với Pháp Luân Công, cũng giống như một cuộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ”, ông nói. “Ngày nay trên thế giới có rất nhiều tội ác vi phạm nhân quyền khủng khiếp. Và tội ác này là đứng hàng đầu”.

Ba năm trước, khi nằm viện điều trị một số bệnh, ông Smith đã nghĩ đến sự đối lập rõ rệt về vai trò giữa các bác sĩ đang chăm sóc ông và các bác sĩ ở Trung Quốc.

Ông nói rằng ở Trung Quốc, bác sĩ có thể trở thành “kẻ đàn áp”, đánh cắp nội tạng của bệnh nhân theo lệnh nhà nước.

Năm tiểu bang ở Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm bảo hiểm y tế chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng có liên quan đến Trung Quốc. Ông Smith cũng là người bảo trợ cho Dự luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức. nhằm trừng phạt những “kẻ thủ ác cuối cùng”, những người môi giới, và bất kỳ ai dính líu đến hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng hoặc âm mưu buôn bán nội tạng. Dự luật lưỡng đảng này đã được Hạ viện thông qua hồi tháng Năm với tỷ lệ 406 phiếu thuận – 1 phiếu chống.

Hôm 03/09, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-Louisiana) cho biết, những phát ngôn nghe được vừa qua đã làm tăng thêm tính cấp bách trong việc xử lý vấn nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Ông đề nghị đưa các dự luật liên quan “lên hàng ưu tiên cao nhất”.

Tương tự, ông Smith cũng kêu gọi Thượng viện “hành động nhanh chóng” để sớm thông qua dự luật này.

Dịch từ: Rep. Smith on Putin–Xi Organ Transplant Revelation: ‘Cruelty Knows No Bounds’

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài