Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Nga kết án một học viên Pháp Luân Công 4 năm tù giữa lúc mối quan hệ với Bắc Kinh ngày càng thắt chặt

05-09-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Bà Natalya Minenkova, người đã kêu gọi sự chú ý tới các vụ ngược đãi tại Trung Quốc, cho biết bà rất đau lòng khi thấy đất nước mình trở thành một công cụ của ĐCSTQ trong cuộc bức hại này.

Bà Natalya Minenkova đang tập bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công tại công viên Dendro, Moscow, Nga, vào ngày 05/07/2022. (Ảnh: The Epoch Times)

Khi một tòa án ở Moscow vừa kết án một phụ nữ bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, những nhà quan sát nhân quyền đã lên tiếng cảnh báo về một “liên minh đáng sợ” giữa Nga và Trung Quốc.

Hôm 23/07 bà Natalya Minenkova, 47 tuổi, bị kết án sau một năm bị tạm giam với cáo buộc “thực hiện các hoạt động của một tổ chức không được mong muốn”. Hạn tù được đưa ra chỉ đúng một ngày sau khi giới chức trách ở Siberia đột kích vào nhà một học viên Pháp Luân Công, thu giữ điện thoại và laptop của bà.

Sự đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Nga càng lúc càng leo thang trong năm qua, với bảy học viên khác bị truy tố hoặc bị giam giữ kể từ tháng 03/2024.

“Hoa Kỳ lên án hành động của chính phủ Nga nhắm mục tiêu và đàn áp thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có học viên Pháp Luân Công”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với The Epoch Times.

“Chúng tôi kêu gọi Nga hãy tôn trọng quyền thực hành tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của tất cả mọi người. Tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số nên được hưởng sự tự do tôn giáo và tự do hội họp mà không chịu sự can thiệp nào”.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa – New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp – Quốc hội về Trung Quốc, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình đã “bước vào một cuộc hôn nhân đầy vụ lợi”.

“Nga đang tuân lệnh của ĐCSTQ, bằng chứng là sự đàn áp nhắm vào một học viên Pháp Luân Công ôn hòa”, ông Smith nói với The Epoch Times.

“Ông Putin đã thỏa thuận với ác quỷ, gây tổn hại đến người dân Nga – và cho một người Nga vô tội, bà Natalya Minenkova”.

Ông tin rằng, theo thời gian, “Nga sẽ nhận thấy cuộc hôn nhân vụ lợi này là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc”.

“Cuộc đàn áp hoàn toàn vô căn cứ”

Vào cuối tháng 06, công dân Nga Chu Vân (Zhu Yun) cũng bị kết án ba năm tù theo điều luật tương tự. Vào tháng 11/2024, bà Oksana Shchetkina, người ở thành phố Pyatigorsk, miền Nam nước Nga, đã chịu án tù hai năm vì liên quan đến hội những người bạn của Pháp Luân Công, một tổ chức mà tòa án Nga gán nhãn “không được mong muốn”.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa – New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp – Quốc hội về Trung Quốc, lắng nghe trong một cuộc họp báo về dự luật chấm dứt thu hoạch nội tạng cưỡng bức được Hạ viện thông qua, tại Capitol Hill ở Washington vào ngày 07/05/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Luật gây tranh cãi này của Nga, trong đó quy kết việc “thực hiện các hoạt động của một tổ chức không được mong muốn” là một hành vi phạm tội, đã được thông qua vào năm 2015 và được giới chức trách Nga sử dụng để nhắm vào hơn 100 tổ chức, cũng như các ký giả và nhà hoạt động nhân quyền.

Ông Asif Mahmood, phó chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng, việc kết án bà Minenkova và các học viên Pháp Luân Công khác là “một trường hợp nữa về cuộc đàn áp toàn diện, hoàn toàn vô căn cứ nhắm vào những cá nhân có vẻ không cùng hướng với các mục tiêu chính sách đối nội và đối ngoại của Nga”.

Ông cho rằng Hoa Kỳ nên tái xác định Nga “là quốc gia đặc biệt đáng lo ngại và sử dụng tiếng nói mạnh mẽ của mình để nêu bật sự đàn áp các nhóm tôn giáo ở Nga, trong đó có học viên Pháp Luân Công”.

Ông Asif Mahmood, ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), phát biểu trong một cuộc tập hợp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra trong 25 năm qua của ĐCSTQ nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại National Mall ở Washington, vào ngày 11/07/2024. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times.)

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, xu hướng trừng phạt học viên Pháp Luân Công vì thực hiện thiền định là “nguy hiểm và rất đáng lo ngại”.

Ông nói rằng, việc bà Minenkova bị kết án vào ba ngày sau một dịp quan trọng của Pháp Luân Công – đánh dấu 26 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc – đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng.

“Dù cố ý hay không, thời điểm tuyên án như vậy đã phản ánh thủ đoạn của Bắc Kinh và báo hiệu một sự liên kết đáng sợ với cuộc đàn áp đầy độc đoán của họ”, ông Browde nói với The Epoch Times.

“Việc Nga cúi đầu trước áp lực từ Bắc Kinh để cấm Pháp Luân Công và bỏ tù chính công dân của mình là điều không xứng đáng với chủ quyền và danh dự của nước Nga. Lịch sử sẽ không khoan dung với những ai chọn hợp tác với ĐCSTQ – chế độ cộng sản tàn bạo nhất thế giới hiện nay”.

Một “xu hướng đàn áp xuyên quốc gia mở rộng”

Theo ông Browde, một “mô hình đáng lo ngại” đang phát sinh cùng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và sự đàn áp Pháp Luân Công bành trướng khắp toàn cầu.

Vụ bắt giữ bà Minenkova hồi tháng 05/2024 diễn ra vào hai tuần trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà đỉnh điểm là hai bên cam kết về một “kỷ nguyên mới” của mối quan hệ đối tác. Các cuộc vây bắt tương tự cũng diễn ra ở Serbia và Malaysia trong năm vừa qua, trước thềm chuyến thăm của ông Tập tới các quốc gia này, mà theo ông Browde là phản ánh “xu hướng đàn áp xuyên quốc gia ngày càng mở rộng hơn gắn liền với sự bành trướng của Bắc Kinh”.

“Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng rằng Moscow và các chính phủ khác có thể đang đàn áp các nhóm tôn giáo ôn hòa, để liên minh chặt chẽ hơn với Bắc Kinh – sử dụng đàn áp như một hình thức ngoại giao”, ông nói.

Ngoài các vụ tạm giam được thấy ở Serbia và Malaysia, tình hình ở Nga dường như đặc biệt cấp bách. Moscow đã lập danh sách gồm bảy tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công là bất hợp pháp, và đã cấm một số ấn phẩm liên quan đến Pháp Luân Công, trong đó có cuốn sách chính của môn tu luyện này, Chuyển Pháp Luân, và một báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức được chính quyền hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Năm 2017, một số thành phố của Nga đã cấm một triển lãm nghệ thuật trưng bày các bức tranh mô tả những câu chuyện có thật về việc tra tấn, và bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một văn phòng công tố địa phương đã viện dẫn “lợi ích của việc duy trì mối quan hệ quốc tế tốt đẹp” để biện minh cho hành động này.

Khi Nga ban hành “các bản án hình sự cho hành vi thiền định”, dường như Moscow đang “áp dụng các biện pháp cực đoan để lấy lòng Bắc Kinh”, ông Browde nói.

Làm theo lương tâm

Bà Minenkova, trợ lý giám đốc của một nhà cung cấp thiết bị nha khoa, đã tu luyện Pháp Luân Công hơn một thập niên.

“Chúng tôi nói sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và ĐCSTQ sợ điều này”, bà nói trước tòa vào ngày 23/07. “Và ngay tại nước Nga, họ đang làm công việc bẩn thỉu của họ bằng bàn tay của quý vị, bằng bàn tay của các nhà điều tra, công tố viên, nhân viên FSB”.

“Cho dù các cơ quan chấp pháp có tìm kiếm bằng chứng cho tội mà tôi đang bị xét xử trong bao lâu nữa và cẩn thận đến đâu nữa, thì họ cũng sẽ không tìm thấy gì”, bà Minenkova nói. “Bởi vì không có hành vi phạm pháp và không có tội trạng. Và các nhân viên chấp pháp biết điều này”.

Bà kể lại sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong những năm 1990, khi khoảng 70 triệu đến 100 triệu người bắt đầu tập luyện vì những lợi ích về thể chất và tinh thần; và vào năm 1999, chính quyền vô thần kia tuyên bố rằng môn tu luyện này là kẻ thù đe dọa đến quyền lực của đảng, và đã điều động nguồn lực của cả nước để tiêu diệt những công dân này.

Bà Minenkova ca ngợi môn tu luyện này đã chữa lành các vấn đề về dạ dày, đau họng, và viêm amidan mạn tính của bà. Bà cho biết tâm tính của bà cũng được cải thiện nhờ môn tu luyện này, và chị gái bà, người mà trước kia bà thường xuyên tranh cãi, đã từng nói với bà rằng bà đã “thay đổi rất nhiều”.

Bà Natalya Minenkova cầm bức ảnh của một học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, tại phiên tuyên án bà ở Tòa án quận Tushinsky, Moscow vào ngày 23/07/2025. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của SOTAvision)

Bà trình bày rằng bà đã viết thư, tham dự các diễn đàn y tế và các sự kiện khác để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc nhắm vào các tù nhân có cùng đức tin với bà, bởi vì bà không thể im lặng trước sự giết chóc này.

“Thật đau lòng khi thấy đất nước tôi, thay vì bảo vệ tôi khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ và hỗ trợ vạch trần nạn tra tấn, sát nhân, và thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, thì lại trở thành công cụ trong tay ĐCSTQ và bức hại chính công dân của mình”, bà Minenkova nói.

“Tù tội không phải là chuyện xấu nhất có thể xảy ra đối với một con người. Điều tồi tệ hơn nhiều là đánh mất chính mình bởi không hành động theo lương tâm của mình”.

Dịch từ: Russia Imprisons Falun Gong Practitioner for 4 Years Amid Growing Ties to Beijing

https://www.zhengjian.org/node/297870

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài