Tác giả: Đường Binh
[ChanhKien.org]
Sáng ngày 15/08/2025, tại đài tưởng niệm Quốc gia ở Kuala Lumpur, Malaysia, các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công đã bị một nhóm (khoảng mười người), nghi ngờ là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xúi giục, cướp đoạt rồi đưa lên xe mang đi. (Ảnh chụp màn hình video)
Từ lâu, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã kiên trì nói với du khách và người dân địa phương sự thật về Pháp Luân Công, và những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ tại các quầy giảng chân tướng trên phố. Gần đây, các quầy này liên tục bị những cá nhân không rõ danh tính quấy rối. Những người này bị nghi là có liên quan đến hành vi đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, khiến người dân địa phương lo lắng.
Sáng ngày 15/08, tại đài tưởng niệm Quốc gia ở Kuala Lumpur, Malaysia, các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công đã bị một nhóm (khoảng mười người), nghi ngờ là do ĐCSTQ xúi giục, cướp đoạt rồi đưa lên xe ô tô chở đi. Các học viên có mặt ở đó phản đối: “Các người không có quyền lấy đồ của tôi. Các người đang vi phạm luật pháp, các người không biết sao?”. “Có phải ĐCSTQ cử các người đến không?”
Có học viên Pháp Luân Công cho biết lời nói và hành động của những người này giống với người Trung Quốc. (Video)
Các học viên đã báo cáo vụ việc và cảnh sát địa phương đã tham gia điều tra.
Trước đó, vào tối ngày 06/08, một số tình nguyện viên thuộc Trung tâm dịch vụ thoái đảng Malaysia (MCD) đang phát tờ rơi tại chợ đêm Taman Connaught ở Cheras đã bị những người đàn ông mặc đồ đen đe dọa và yêu cầu phải rời đi ngay lập tức. Cảm thấy sự an toàn bị đe dọa nghiêm trọng, các tình nguyện viên đã trình báo cảnh sát ngay tối hôm đó. Họ nghi ngờ ĐCSTQ đã thuê xã hội đen tới để đe dọa các hoạt động hợp pháp của công dân Malaysia.
Video được đăng tải trên mạng xã hội (link liên kết), không ít cư dân mạng địa phương đã để lại bình luận lên án kẻ đe dọa:
“99% cộng đồng người Hoa tại Malaysia đã được các thành viên của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ đích thân đến thăm. Họ được cấp tiền và bổ nhiệm chức vụ. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này. Vì vậy, việc đi tìm sự trợ giúp từ xã hội đen ở Kuala Lumpur đối với họ quả là chuyện dễ như ăn bánh”.
“Nên báo cáo bọn này với Bộ Nội vụ vì đã liên lạc với đảng cộng sản!”
“Nếu tháo mặt nạ ra, có ai nhận ra bọn chúng không?”
“Nếu không có hậu thuẫn đằng sau, sẽ không thể kiêu ngạo như vậy”.
“Đây là mối đe dọa đối với đất nước, nhất định phải cực lực phản đối. Hệ tư tưởng cực đoan của ISIS chúng ta đã chặn được rồi, hệ tư tưởng cộng sản tà ác hơn này càng cần phải triệt để xóa bỏ”.
“Chuyện này cần phải được lan truyền rộng rãi. Quốc gia khác đang can thiệp vào quyền tự do hội họp ôn hòa của chúng ta! Tôi nghĩ cảnh sát và truyền thông cần phải vào cuộc”.
Ngày 15/08, blogger người Malaysia Yuri Azhar Bin Mazlan đã đăng trên Facebook chuyện các tình nguyện viên khuyên thoái ĐCSTQ bị đe dọa tại một khu chợ đêm vào ngày 06/08. Ông cho biết, gần đây các vụ việc liên quan đến người Trung Quốc đã liên tiếp phát sinh ở Malaysia, bao gồm cả trong khuôn viên trường học, tòa nhà Bộ Quốc phòng, trên đường phố, các khu chợ đêm và sân bay. Các địa điểm này tuy rải rác nhưng lại có sự liên kết chặt chẽ.
Ông viết, khi Malaysia đang ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của công dân Trung Quốc: “Liệu các cơ chế sàng lọc và giám sát của chúng ta có đủ nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn công cộng không?”
(Theo The Epoch Times)