“Việc Liên Hiệp Quốc nhượng bộ trước những nỗ lực kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mỹ quốc là không thể chấp nhận được”, Tổng biên tập của tờ The Epoch Times nói.
Tác giả: Eva Fu
[ChanhKien.org]
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Manhattan, thành phố New York, vào ngày 9/9/2025. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)
Thành phố New York — Liên Hiệp Quốc lại từ chối cấp giấy phép tác nghiệp báo chí cho một số phóng viên của hai hãng truyền thông Hoa Kỳ — The Epoch Times và NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với hãng này — theo một phương thức trong hai thập niên qua vốn đã làm dấy lên lo ngại về sự ảnh hưởng ngầm của Trung Quốc.
Hôm 22/9, cô Emel Akan, phóng viên cấp cao của The Epoch Times tại Tòa Bạch Ốc, đã đến Thành phố New York cùng với đoàn báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa tin về các hoạt động có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Cô Akan đã nộp đơn đề nghị cấp giấy phép tác nghiệp báo chí tại Liên Hiệp Quốc qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhận được thư điện tử yêu cầu cô đến lấy thẻ báo chí tại Thành phố New York.
Hôm 22/9, khi cô Akan đến nơi, một quan chức Bộ Ngoại giao cho cô biết rằng Liên Hiệp Quốc đã bác đơn đề nghị này, với lý do là họ công nhận The Epoch Times là một tổ chức phi chính phủ, chứ không phải một tổ chức truyền thông.
“The Epoch Times là tờ báo lớn thứ tư của Mỹ. Việc Liên Hiệp Quốc nhượng bộ trước những nỗ lực kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Mỹ quốc là không thể chấp nhận được”, Tổng Biên tập The Epoch Times, ông Jasper Fakkert, nói trong một tuyên bố hôm 23/9.
“Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc cấp cho The Epoch Times giấy phép tác nghiệp báo chí cần thiết để thực hiện công việc của mình, đó là cung cấp cho độc giả những thông tin thực tế và công bằng”.
Hai nhân viên đại diện cho văn phòng NTD tại Washington — phóng viên Tòa Bạch Ốc Mari Otsu và chuyên viên quay phim Chen Lei — không nhận được sự xác nhận nào sau khi nộp đơn. Một đại diện của Liên Hiệp Quốc đã nói với cô Otsu qua điện thoại rằng cô không đáp ứng các yêu cầu mà không đưa ra thêm lời giải thích nào.
Chiến dịch leo thang tại Hoa Kỳ
The Epoch Times được những người Mỹ gốc Hoa thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000 nhằm ứng phó trước tình trạng kiểm duyệt và nạn ngược đãi nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là một tổ chức truyền thông độc lập, hiện nay được xuất bản bằng 22 ngôn ngữ tại 33 quốc gia.
Nhóm nhân viên đầu tiên của The Epoch Times tại Trung Quốc đã bị bắt giữ và tra tấn, trong đó có một số người phải chịu án tù 10 năm. Trong những năm qua, tờ báo này đã phải đối mặt với những nỗ lực không ngừng của chính quyền Trung Quốc và đặc vụ nhằm đóng cửa tờ báo. Những nỗ lực này bao gồm các vụ tấn công vào phóng viên và cơ sở in ấn của tờ báo tại Hồng Kông, cũng như việc phá hoại hệ thống mạng một cách thường xuyên.
Những tờ báo của The Epoch Times được in tại một nhà in ở New Jersey vào ngày 23/1/2024. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Vào năm 2024, những người tố cáo tiết lộ rằng, trong năm 2022, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đích thân chỉ đạo các cơ quan an ninh Trung Quốc tăng cường nhắm mục tiêu vào The Epoch Times và NTD như một phần của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia rộng lớn hơn.
Vào tháng 3/2024, giới chức Hoa Kỳ đã buộc tội hàng chục tin tặc có hợp đồng và quan chức thực thi pháp luật Trung Quốc vì liên quan đến một chiến dịch tấn công mạng kéo dài nhiều năm với mục tiêu nhắm vào The Epoch Times.
Gần đây hơn, tin tặc Trung Quốc đã mạo danh The Epoch Times để đe dọa các cơ quan liên bang Hoa Kỳ.
Trong nhiều năm, giới chức Trung Quốc đã gây áp lực lên Liên Hiệp Quốc để can thiệp vào các hoạt động đưa tin của The Epoch Times.
Năm 2019, Liên Hiệp Quốc cũng đã bác đơn ghi danh tác nghiệp báo chí của cô Akan để được đưa tin về các cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc mà không đưa lời giải thích nào. Khi được yêu cầu giải thích rõ thêm qua nhiều thư điện tử, Liên Hiệp Quốc đã không trả lời trong hai tuần; sau đó, cơ quan truyền thông toàn cầu của Liên Hiệp Quốc đã trả lời từ một địa chỉ thư điện tử chung chung mà không xưng danh tính. Người này nói với cô Akan: “Hãng truyền thông mà quý vị nộp đơn ghi danh đã không đáp ứng các yêu cầu đối với một hãng báo chí”. Người này không giải thích thêm và bỏ qua những yêu cầu kháng nghị quyết định đó, mà nói rằng cơ quan này xem xét các đơn ghi danh theo từng trường hợp cụ thể.
Năm 2003, sau nhiều ngày liên lạc không được trả lời, một quan chức báo chí của Liên Hiệp Quốc tại Thành phố New York đã nói với NTD rằng “áp lực từ phía Trung Quốc” đã gây ra những rắc rối cho đơn ghi danh tác nghiệp để đưa tin về các sự kiện của Ủy ban Nhân quyền tại Geneva. Sự việc tương tự lại xảy ra vào tháng 6/2004, khi một quan chức Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng cơ quan này đã nhận được các cuộc gọi từ các quan chức Trung Quốc về quyền tác nghiệp báo chí của hãng truyền hình này. Sau lần từ chối lúc đầu, cuối cùng họ cũng đã cấp giấy phép tác nghiệp báo chí cho hãng truyền hình này.
Phòng tin tức của The Epoch Times tại trụ sở chính ở Thành phố New York. (Ảnh: The Epoch Times)
Mặc dù vậy, Liên Hiệp Quốc đã trì hoãn và bác bỏ nhiều nỗ lực của đài truyền hình NTD đề nghị được tăng số lượng phóng viên đưa tin về tổ chức này. Hai phóng viên đưa tin tại Liên Hiệp Quốc đã bị hạn chế hoạt động. Các quan chức báo chí của Liên Hiệp Quốc, viện dẫn những lời than phiền từ phái đoàn Trung Quốc, đã hạn chế quyền tác nghiệp đưa tin của hai phóng viên này tại các sự kiện có sự xuất hiện của các đại diện Trung Quốc.
Sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc còn thể hiện ở nhiều phương diện khác. Trong nhiều năm, Liên Hiệp Quốc đã cấm Đài Loan tham gia các diễn đàn của họ, như Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, bất kể sự thúc giục liên tục từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Liên Hiệp Quốc cũng đã từ chối cấp phép tác nghiệp cho các ký giả Đài Loan.
Vào tháng 4/2024, Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa-New Jersey) nói với The Epoch Times rằng chính quyền Trung Quốc đang “thoát tội sát nhân” trong khi thao túng hệ thống Liên Hiệp Quốc.
“Nhìn đâu cũng thấy hủ bại và ngày càng hủ bại hơn, và họ đang gây sức ép toàn diện lên Liên Hiệp Quốc để che đậy điều đó”, ông Smith nói.
Liên Hiệp Quốc đã không trả lời nhiều cuộc gọi từ The Epoch Times chất vấn về sự ảnh hưởng của ĐCSTQ lên quyết định từ chối cấp giấy phép tác nghiệp báo chí cho cô Akan. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc đã hướng dẫn The Epoch Times đến văn phòng cấp phép truyền thông của cơ quan này, nhưng văn phòng này đã không phúc đáp trước thời điểm phát hành bản tin.
“The Epoch Times đã phải đối mặt với một chiến dịch kéo dài hàng thập niên không ngừng nghỉ của ĐCSTQ nhắm vào các phóng viên, nhà quảng cáo, và cơ sở in ấn của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết của mình nhằm bảo vệ sự tự do báo chí”, ông Fakkert nói.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: UN Denies Epoch Times Press Access Amid Growing CCP Pressure Campaign on US Soil
Bản tiếng Trung: https://big5.zhengjian.org/node/298712