Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Dùng chính niệm để vượt qua tốt mỗi quan nạn

22-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô

[ChanhKien.org]

Trong quá trình tu luyện, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều sẽ gặp những khổ nạn, rất nhiều khảo nghiệm về tâm tính và sự can nhiễu từ mọi phương diện, để từ trong đó khiến chúng ta ngộ đạo và tâm tính đạt được sự đề cao. Gặp phải bất kể việc gì đều không hề ngẫu nhiên, vậy nên nhất tư nhất niệm của chúng ta đều rất quan trọng. Nếu niệm đầu không chính sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở khiến cho học viên trường kỳ ở trong ma nạn, thậm chí có một số người mất đi nhục thân và có người không thể tiếp tục tiến về phía trước.

Sư phụ cũng đang lo lắng cho chúng ta, vào thời khắc then chốt thì trước hết hãy gọi Sư phụ, khi có sự việc gì xảy ra mà không ngộ ra được hãy xin Sư phụ điểm hóa, chứ đừng gọi mẹ hoặc bác sĩ; thứ hai là suy xét xem chúng ta động niệm có chính hay không, nếu không phải là chính niệm thì hãy phủ định nó, quy chính bản thân, như thế tà ác sẽ không thể dùi được vào sơ hở và Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Còn điều nữa là cần hướng nội tìm và phát chính niệm. Có một số đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh và kéo dài trong thời gian rất lâu. Năm ngoái tôi cũng đột nhiên xuất hiện giả tướng hai lần, tôi muốn viết ra những trải nghiệm trong hai lần vượt quan này để cùng giao lưu với các đồng tu. Lần thứ nhất, tôi đột nhiên cảm thấy đau dữ dội ở dạ dày như thể có vật gì cứng ở bên trong vậy, khiến bụng chướng lên và đau thắt cuộn lên từng cơn, đau ghê gớm đến mức tôi không dám thở. Lúc đó tôi nghĩ chủ nợ đến đòi nợ đây mà, tôi nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng về thiện giải. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải câu thông với những sinh mệnh đã từng bị tôi làm hại qua đời đời kiếp kiếp trước đây và nói cho chúng chân tướng, chỉ ra hai con đường cho chúng lựa chọn, cũng là để chúng được đắc cứu.

Tôi là làm như thế này, tôi nói: Bây giờ ta sẽ nói với tất cả những sinh mệnh đã bị ta hại qua đời đời kiếp kiếp rằng hiện tại ta đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, các ngươi đừng đến tìm ta để đòi nợ những ân oán giữa chúng ta nữa, ta không thể hoàn trả được đâu, Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp chúng ta giải quyết nên đừng đến can nhiễu ta nữa. Bởi vì hiện nay là thời kỳ Chính Pháp, vũ trụ đang Chính Pháp và chúng sinh trong vũ trụ này đã lệch khỏi Đại Pháp của vũ trụ, tất cả đều đang đối mặt với sự giải thể. Trong hoàn cảnh này, Sư phụ Đại Pháp từ bi Chính Pháp, truyền xuất ra Đại Pháp là để cứu độ chúng sinh, cho nên bất cứ sinh mệnh nào cũng không được can nhiễu Chính Pháp, can nhiễu đến tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Trong Chính Pháp tất cả các sinh mệnh đều phải đồng hóa Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp, và phải ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo thì sinh mệnh mới được cứu độ. Ta hy vọng tất cả chúng sinh đều có thể được cứu độ trong Chính Pháp, hy vọng các sinh mệnh đều có thể trân quý sự hồng truyền của Đại Pháp, trân quý cơ hội được Sư phụ Đại Pháp từ bi cứu độ lần này và trân quý cơ hội sinh mệnh được đắc cứu. Đại Pháp hồng truyền chính là cơ hội được cứu độ của tất cả các sinh mệnh.

Tôi lại nói tiếp: Sư phụ Đại Pháp đã từng giảng cho chúng tôi một đoạn Pháp này, ta đọc cho các ngươi nghe nhé:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Tôi nói: Các ngươi nghe thấy rồi chứ, hãy mau rời khỏi ta, những ai không nghe lời cứ can nhiễu đến ta thì chỉ có thể bị thanh trừ. Bây giờ chính là bắt đầu thanh trừ hết thảy những nhân tố sinh mệnh vẫn còn can nhiễu đến ta. Tôi đem hết cả những điều này nói với bọn chúng và bắt đầu phát chính niệm, qua khoảng ba đến bốn phút thì vật cứng trong dạ dày của tôi biến thành nhỏ đi rất rõ ràng và cũng dần dần tiêu mất. Nửa tiếng sau chúng lại đến, tôi lại nói một lần nữa cho chúng và bắt đầu phát chính niệm, mấy phút sau chúng lại biến thành nhỏ rồi cũng tiêu mất.

Một lần khác, cách lần trước khoảng 20 ngày, đột nhiên tôi cảm thấy như có chiếc tăm đang mắc kẹt trong cổ họng vậy (lúc đó tôi chưa ăn gì), tôi càng nuốt xuống thì nó lại càng cắm sâu vào thịt, tôi nuốt ba lần liên tiếp thì nó lại càng cắm dữ dội hơn, rồi tôi lại ho và cổ họng dường như bị sưng lên. Lúc đó tôi cảm thấy rất sốt ruột và nghĩ: cổ họng bị tắc nghẹn thì phải làm sao đây, tôi lập tức phủ định nó, quy chính bản thân và câu thông với bọn chúng như lần trước. Sau khi tôi nói với chúng xong thì bắt đầu phát chính niệm và sau khoảng bốn đến năm phút chúng lại tiêu mất đi.

Chỉ cần những việc chúng ta làm là chính thì Sư phụ sẽ gỡ bỏ đi những thứ xấu và giải quyết nó cho chúng ta. Sư phụ giảng cho chúng rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện là nghiêm túc, nhất tư nhất niệm của chúng ta đều rất then chốt, đây chính là một niệm sai khác dẫn đến hậu quả khác nhau. Tôi nhất định phải học Pháp thật tốt thì mới có Pháp để chỉ đạo trên con đường tu luyện, gặp phải sự việc gì mới có thể dùng Pháp để đối chiếu, như thế mới có thể bớt đi đường vòng. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ đã bảo vệ đệ tử trên suốt chặng đường tu luyện, để đệ tử mới có thể bước đi được đến ngày hôm nay. Cảm ân Sư phụ đã cho đệ tử một sinh mệnh lần thứ hai và cấp cho tất cả những chúng sinh được cứu độ sinh mệnh lần thứ hai!

Mặc dù tôi chỉ đi học hai năm, cũng không có văn hóa gì nhưng tôi rất kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp, là Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi đã minh bạch được mục đích làm người và lý do tại sao cần phải tu luyện trong Đại Pháp. Đệ tử không thể dùng ngôn ngữ của con người để diễn tả lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ, tôi chỉ biết nghe theo lời Sư phụ và làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm để không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Trên đây có chỗ nào không đứng trên Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính, cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298132

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài